Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang
BẾP HỒNG TRÔNG BẠN
Chờ trăng thả chữ cạnh hiên ngồi
Lãng tử bao ngày kiếp nổi trôi
Bến cũ mùa xuân hoài ngóng đợi
Đò xưa nắng hạ mãi vương rồi
Thu về bản xóm chàng phân lẻ
Tuyết đổ thôn làng thiếp rẽ đôi
Bếp lửa than hồng trông tiếp bạn
Mơ thầm mái tóc chải đường ngôi.
Huy Thanh 20-11-2015
SAO ĐỔI NGÔI
Liếp cỏ đồng quê thoải mái ngồi
Mặc dòng sinh diệt cánh bèo trôi
Âm thầm nỗi nhớ vương tơ mãi
Lặng lẽ niềm thương ủ kén rồi
Chén rượu canh trường yên phận chiếc
Ly trà sớm rạng lỡ duyên đôi
Bâng khuâng hoài niệm thời xa vắng
Kìa vệt sao buồn đã đổi ngôi.
BXP 24.11.2015
MỘT ĐÊM VUI
Gió mát sân rêu trải chiếu ngồi
Mâm trà chén rượu cứ dần trôi
Em gieo luật trắc thì vừa cặp
Bác họa âm bằng lại đủ đôi
Ngọt lịm câu vần thơ vượt cấp
Thơm nồng ý tứ nhạc lên ngôi
Đêm vui bút mực tha hồ phẩy
Nghĩa đệ tình huynh lắng đọng rồi.
DCHL
TIẾP BẠN
Hôm nay bạn đến hãy yên ngồi
Mặc cái thì giờ lặng lẽ trôi
Tứ chọn theo vần ưng ý thế
Từ gieo dúng luật hợp câu rồi
Trà sen vị đậm ly thêm chiếc
Rượu đế hương nồng bát sẻ đôi
Tri kỷ bên nhau trời quá hẹp
Say tình chủ khách khó phân ngôi
BXP 25.11.2015
Không biết bài của HT & DCHL đâu là nguyên vận, tôi họa nguyên vận của HT, nếu lệch thì DC cũng cảm thông.