+ Trả lời chủ đề
Trang 181/275 ĐầuĐầu ... 81 131 171 179 180 181 182 183 191 231 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.801 tới 1.810 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1801
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MẸ RU TÔI


    Mẹ ru chín tháng mười ngày
    Ru mơ ru mộng hoài thai vuông tròn

    Mẹ ru nắng đẹp nôi hồng
    Cánh cò dệt sóng mượt đồng lúa xanh

    Mẹ ru năm tháng khỏe, ngoan
    Ăn no, ngon giấc mẹ nhàn sớm khuya

    Mẹ ru mẫn tuệ, say sưa
    Kỳ công đèn sách nắng mưa học hành

    Mẹ ru vững bước quân hành
    Trí, lòng góp lửa thêu tranh đất trời

    Mẹ ru … ru mãi … đầy vơi…
    Tâm lòng của mẹ suốt đời dư âm

    Con mang từ giọt tình thâm
    Đến xanh vuông cỏ … vọng trầm … mai sau …!


    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 24-11-2015 lúc 11:49 AM

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #1802
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NGHỀ DẠY HỌC


    Đã qua bao tháng năm đầy
    Chí tâm vàng đá cầm tay ước nguyền
    Dòng đời nhịp khúc vô thường
    Từ xanh hy vọng … dặm trường … bâng khuâng

    Nghề đời - ai đã xui nâng
    Để tôi lững thững những tầng bôn ba
    Con đò - duyên ép bến hoa
    Chở bao nhiêu lứa xuân qua “tối mờ” ...

    Tôi miên man với những thơ
    Quên tên, quên tiếng, ơ hờ kể ơn
    Ước chi mọi lứa xuân khôn
    Xây giầu đất nước, danh thơm giống nòi

    Mái chèo nay tựa góc trời
    Tê mê nhịp sóng chèo bơi ngày nào ...
    Luân hồi kiếp mới được trao
    Tôi - con đò nhỏ, dạt dào bến mê.

    NVT

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #1803
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Thu qua

    Thu qua đông đến tuyết rơi
    Người xưa vắng bóng biển khơi sóng lòng
    Mộng hồng dạ vẫn ước mong
    Núi xa gần lại tình nồng xuân sang

    Gió đưa câu hát nhịp nhàng
    Chim uyên ríu rít trên ngàn non cao
    Trăng lên ta lại đếm sao
    Gom bao nhiêu ánh dạt dào tình thơ

    Thugiangvũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 24-11-2015 lúc 12:34 AM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #1804
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Thu qua

    Thu qua đông đến tuyết rơi
    Người xưa vắng bóng biển khơi sóng lòng
    Mộng hồng dạ vẫn ước mong
    Núi xa gần lại tình nồng xuân sang

    Gió đưa câu hát nhịp nhàng
    Chim uyên ríu rít trên ngàn non cao
    Trăng lên ta lại đếm sao
    Gom bao nhiêu ánh dạt dào tình thơ

    Thugiangvũ

    ĐÔNG VỀ

    Cuộn chiều chiếc lá lạng rơi
    Bâng khuâng hương mộc thoảng khơi se lòng
    Chân trời vời vợi niềm mong
    Nghe trong lời gió bao nồng nàn sang

    Cành đông xao động nhẹ nhàng
    Suối nguồn sâu thẳm non ngàn, thanh cao
    Ngân Hà rực rỡ vòm sao
    Sóng vờn lóng lánh dạt dào dòng thơ.

    NVT

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #1805
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TẤM LÒNG EM


    Từ sâu thẳm con tim ngân câu hát
    Giọt yêu đương tha thiết lắng ngọt ngào
    Nụ xuân nở trời lấp lánh ngàn sao
    Bình minh rạng khơi thanh làn hương mới

    Bao mùa thương điệu trầm cung bổi hổi
    Khối tình chung trăn trở ước vuông tròn
    Đông ngậm ngùi tim tù khát nụ hôn
    Hạ xao lòng đón thu vàng khắc khoải

    Nhịp cầu thơ nối mùa vui gặt hái
    Trái nghĩa tình thơm ngọt phố ảo mơ
    Dặm tình trăng lặng lẽ bước tương tư
    Gửi chân trời ươm hoàng hôn đến tím

    Dẫu mong manh nối hai bờ tưởng tượng
    Nghĩa quê hương nhuộm thắm sắc tơ hồng
    Trời sông tương cong dáng nhịp cầu vồng
    Mơ vũ điệu khúc tình thơ tuyệt tác.

    NVT

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #1806
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    TẤM LÒNG EM


    Từ sâu thẳm con tim ngân câu hát
    Giọt yêu đương tha thiết lắng ngọt ngào
    Nụ xuân nở trời lấp lánh ngàn sao
    Bình minh rạng khơi thanh làn hương mới

    Bao mùa thương điệu trầm cung bổi hổi
    Khối tình chung trăn trở ước vuông tròn
    Đông ngậm ngùi tim tù khát nụ hôn
    Hạ xao lòng đón thu vàng khắc khoải

    Nhịp cầu thơ nối mùa vui gặt hái
    Trái nghĩa tình thơm ngọt phố ảo mơ
    Dặm tình trăng lặng lẽ bước tương tư
    Gửi chân trời ươm hoàng hôn đến tím

    Dẫu mong manh nối hai bờ tưởng tượng
    Nghĩa quê hương nhuộm thắm sắc tơ hồng
    Trời sông tương cong dáng nhịp cầu vồng
    Mơ vũ điệu khúc tình thơ tuyệt tác.

    NVT


    Đọc bài thơ của anh như gợi ý , cho Thugiang thêm thắt nhá .

    Lá vàng thu vẫn còn rơi lác đác
    Gom ân tình ủ ấm tuyết đông sang
    tương lai đầy giấc mơ dẫu muộn màng
    Luôn ấm áp sưởi lòng đêm băng giá

    Phố ảo tình chân dòng châu lả tả
    Ghép chữ thương tay trải nước về nguồn
    Mặc mưa dầm gió bão lặng lờ tuôn
    Sông quê mẹ linh hồn ta trong ấy

    Chiều trên đê cánh diều như đang vẫy
    Mái tóc dài thong thả vướng vai nhau
    Vô tình lắm đưa đẩy nụ hôn đầu
    Lưu luyến mãi suốt mùa ngàn thu nhớ.

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-11-2015 lúc 07:07 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #1807
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TRỌN LÒNG


    Nhân duyên hội ngộ tình thơ thắm
    Ảo thực đâu e đắm mộng mơ
    Tri âm thấu tỏ đường tơ
    Lẽ nào vướng vất đậm mờ chân chim

    Thuyền vin gió nhẫn tìm bờ bến
    Kết Cánh - hoa xanh biếc cánh rừng
    Thu vàng cúc nở đã từng
    “Gừng cay muối mặn” dễ chừng nhạt phai

    Nông sâu biết mấy ai dò đáy
    Ngọn lửa tim chưa cháy rực hồng
    Sông quê vẫn thắm một dòng
    Tình thâm nghĩa trọng - trọn lòng đa mang.

    NVT

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #1808
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    LỜI THƯƠNG NHỚ
    (tặng em mùa giáng sinh)

    Anh và em hai ngả đời duyên nợ
    Thuở hàn vi như nỗi hẹn sâm thương
    Hai vành nôi khoe sắc biệt riêng đường
    Chỉ chung nghe tiếng ru hời - mẹ hát

    Lòng tri ân ngưỡng cao xanh tâm khát
    Se duyên thầm kết tím biếc tình yêu
    Nối bờ Ngân ánh cầu vồng bảy sắc
    Dạo vườn thơ mãn nguyện giấc mơ chiều

    Gửi lời thương nhờ tia sáng sao siêu
    Dẫu trùng dương, lệch hai miền sáng tối
    Đón trăng lên ươm vàng tình ngời ngợi
    Trái tim nồng hương lửa ngỡ là mơ

    Mộng sắt son hồn quyến dệt vần thơ
    Cùng đắm đuối phía chân trời tươi rói
    Nào ai nhớ ngõ rêu tình mòn lối
    Những nụ hôn cánh gió ngát hương hồng.

    Nguyễn Văn Thái





    Vần THƠ XANH

    Vần thơ Xanh đưa em vào lối mộng
    Mặc gió gào tuyết lạnh vẫn tuôn rơi
    Ấm đôi vai chung tiếng thở tuyệt vời
    Hạnh phúc đến trong vòng tay nho nhỏ

    Cửa thiên thai đã sẵn sàng rộng mở
    Đón tình vào như thuở nắng xuân tươi
    Những đêm trăng thơ, hạnh phúc ngọt bùi
    Vườn hoa tím dìu nhau vui ngày mới

    Tay đan tay ngắm trăng vàng đầu núi
    Tóc em bay thơ thới ngát thơm hương
    Sao long lanh giấc mộng thật dễ thương
    Nghẹn tiếng thở trái tim thay lời nói

    Nụ hôn nồng trao nhau lòng đắm đuối
    Cho ngàn xanh lên hương tím biếc màu
    Trời mùa đông vẫn nắng đẹp trong nhau
    Tình thắm đậm như trầu cau muôn thuở

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 01-12-2015 lúc 02:08 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #1809
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    VẦNG TRĂNG XẺ ĐÔI
    (Tung hoành-Trục khoán)
    VẦNG hồng chẳng thể phôi pha
    TRĂNG chìm đáy nước không nhòa bóng son
    AI gieo nỗi nhớ mỏi mòn
    XẺ chi duyên tủi phận hờn hỡi ai?!
    LÀM cho cửa đóng then cài
    ĐÔI ta cách mặt hàng ngày ngóng trông
    NỬA khuya hồi ức chất chồng
    IN hình bóng dáng phiêu bồng thân trai
    GỐI nghiêng trăn trở đêm dài
    CHIẾC chăn đơn mãi u hoài người ơi!
    NỬA còn đọng lại nụ cười
    SOI trong tấc dạ như khơi nỗi lòng
    DẶM đường mờ mịt bụi hồng
    TRƯỜNG canh đếm mông , thương chồng xa xôi!
    VẦNG TRĂNG AI XẺ LÀM ĐÔI?
    NỬA IN GỐI CHIẾC, NỬA SOI DẶM TRƯỜNG.
    24/11/2015
    Phạm Khắc Hiền
    *-Truyện Kiều câu:1525

    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 03-12-2015 lúc 08:20 AM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  19. #1810
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1



    Tranh : Xiu Xiu


    LỜI THƯƠNG NHỚ
    (tặng em mùa giáng sinh)

    Anh và em hai ngả đời duyên nợ
    Thuở hàn vi như nỗi hẹn sâm thương
    Hai vành nôi khoe sắc biệt riêng đường
    Chỉ chung nghe tiếng ru hời - mẹ hát

    Lòng tri ân ngưỡng cao xanh tâm khát
    Se duyên thầm kết tím biếc tình yêu
    Nối bờ Ngân ánh cầu vồng bảy sắc
    Dạo vườn thơ mãn nguyện giấc mơ chiều

    Gửi lời thương nhờ tia sáng sao siêu
    Dẫu trùng dương, lệch hai miền sáng tối
    Đón trăng lên ươm vàng tình ngời ngợi
    Trái tim nồng hương lửa ngỡ là mơ

    Mộng sắt son hồn quyến dệt vần thơ
    Cùng đắm đuối phía chân trời tươi rói
    Nào ai nhớ ngõ rêu tình mòn lối
    Những nụ hôn cánh gió ngát hương hồng.

    Nguyễn Văn Thái
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 05-12-2015 lúc 05:38 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 181/275 ĐầuĐầu ... 81 131 171 179 180 181 182 183 191 231 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình