Mùa thu tím
Anh nợ mùa thu nhiều lắm
Hồ trăng kỷ niệm dâng đầy
Hoa bưởi thẹn thùng cuối ngõ
Gió loang khuy áo quên cài.
Em tặng chiều ấy cho ai
Tiếng cười vườn bên tinh nghịch
Chích chòe đầu cành thóc mách
Xót lòng tia nắng xiên khoai.
Bến sông cuốc dần thôi nhớ
Bìm bịp ấm ức chia dòng
Hoa gạo cháy từng hơi thở
Mắt hờn từ đó nguôi ngoai.
Nào ngờ mùa thu trở lại
Áo tình anh rách ngang vai
Mắt em ngập ngừng ướm thử
Hương mùa cốm mới chưa phai.
Giọt thương hoàng hôn dang dở
Heo may vừa chớm hoen mi
Mắt em bồng bềnh hư thực
Anh giấu lòng mình quay đi.
Biết rằng thu cũng có thì
Tình ta giờ này vừa chín
Bên lở bên bồi câm nín
Cho mùa yêu tím lên môi !
Trần Như Chuyên.




Trả lời với trích dẫn

