+ Trả lời chủ đề
Trang 182/518 ĐầuĐầu ... 82 132 172 180 181 182 183 184 192 232 282 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.811 tới 1.820 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #1811
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Vui buồn xen lẫn

    Vui buồn xen lẫn cuộc đời ta
    Mới đó mà nay tuổi đã già
    Người mất kẻ còn đau đớn dạ
    Mơ người trong mộng đẹp như Hoa.

    Lê Thanh Sơn

    QUAY VỀ

    Kỉ niệm vui buồn nhuộm tóc ta
    Chân đi vạn lí hỏi sao già?
    Sa trường một thuở, tàn chinh chiến
    Bến nước quay về vẫn tựa hoa.

    huythanh
    Ngày về

    Đông sang quán vắng cũng mình ta
    Hỏi đá xanh rêu biết tuổi già
    Một thuở huy hoàng trong trận chiến
    Ngày về Mẹ đợi dưới giàn hoa

    Thu giang vũ

    Cho phép em được góp với các huynh để học hỏi thêm nhé.
    Chúc các huynh luôn an vui .


  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #1812
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404

    DẠ KHÚC BUỒN

    Đêm đông
    trỗi khúc nhạc buồn
    Du dương dìu dặt
    ý tuôn vạn sầu
    Giờ này em ở nơi đâu
    Trăng mờ
    ngồi đợi bên cầu mông lung
    Sương khuya thấm lạnh
    hồn run
    Nhớ nàng quá đỗi
    muốn tung ra ngoài
    Sao lòng mộng mãi yêu ai
    Tình si cô độc
    thương hoài ngàn năm.

    Huy Thanh
    19-11-2015
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 20-11-2015 lúc 12:44 PM Lý do: ( quá ) đổi --> đỗi

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1813
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VẠN SỰ MAY MẮN,
    BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC.



    CÔ XƯA & TRÒ CŨ

    Cô trò đều bạc mái đầu
    Trò xưa Cô cũ ai sầu hơn ai
    Thời gian lặng lẽ mây bay
    Nhớ thời niên thiếu những ngày trong mưa
    Nón nghiêng đi sớm về trưa
    Nhìn cây phượng tím cuối mùa đáng yêu
    Lời Cô dạy biết bao điều
    Ngồi bên song cửa những chiều nhớ nhung
    Đêm khuya gió thổi mịt mùng
    Trăng soi chếch bóng không trung sương mờ
    Nhớ Cô em dệt vần thơ
    Nhân NGÀY NHÀ GIÁO ngẩn ngơ hỏi nhà
    Cô trò đều mặc bà ba
    Cô xưa trò cũ ai già hơn ai…

    Huy Thanh
    20-11-2015
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 20-11-2015 lúc 07:35 AM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #1814
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    DẠ KHÚC BUỒN

    Đêm đông
    trỗi khúc nhạc buồn
    Du dương dìu dặt
    ý tuôn vạn sầu
    Giờ này em ở nơi đâu
    Trăng mờ
    ngồi đợi bên cầu mông lung
    Sương khuya thấm lạnh
    hồn run
    Nhớ nàng quá đỗi
    muốn tung ra ngoài
    Sao lòng mộng mãi yêu ai
    Tình si cô độc
    thương hoài ngàn năm.

    Huy Thanh
    19-11-2015
    Phiếm buồn

    Nhạc buồn phiếm lạc cung thương
    Trăng mờ bên suối còn vương suốt đời
    Nhớ người nhớ cả nụ cười
    Tóc mây theo gió chiều xuôi mái chèo
    Nhấp nhô bóng dáng yêu kiều
    Đồi cao núi thẩm đìu hiu đêm này
    Hàng dương còn đó như ngây
    Xanh xanh ghềnh đá hẹn ngày gặp nhau .

    Thu giang vũ

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #1815
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404

    CẦU & PHÀ

    Ông Cầu
    thật giống ông Phà
    Mỗi người hai vợ,
    tuổi già như nhau

    Bà nào cũng trắng
    phổng phao
    Mỗi khi tan sở
    ổng mau chạy về

    Gió sương
    lạnh buốt tư bề
    Bốn bà hai bến
    nào chê ông già

    Tuy già
    nhưng rất trăng hoa
    Sức voi lực gấu
    mặn mà lắm duyên…

    Huy Thanh

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1816
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Phiếm buồn

    Nhạc buồn phiếm lạc cung thương
    Trăng mờ bên suối còn vương suốt đời
    Nhớ người nhớ cả nụ cười
    Tóc mây theo gió chiều xuôi mái chèo
    Nhấp nhô bóng dáng yêu kiều
    Đồi cao núi thẩm đìu hiu đêm này
    Hàng dương còn đó như ngây
    Xanh xanh ghềnh đá hẹn ngày gặp nhau .

    Thu giang vũ
    HỒN MỘNG

    Hương giang mái đẩy dòng thương
    Trăng thề nghiêng bóng dạ vương cuối đời
    Nhớ sao hồng má em cười
    Cuốn theo chiều gió tóc xuôi lơi chèo
    Sóng xô hình bóng mỹ miều
    Núi cao ghềnh thẳm rượu xiêu ngã này
    Cung đàn dìu dặt ngất ngây
    Mộng hồn bay bổng mơ ngày bên nhau.

    Huy Thanh

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #1817
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404

    GIÓ ĐÔNG

    Bao mùa
    lạnh lẽo ngắm đông phong
    Anh đã về đây
    ấm cõi lòng

    Cạn chén giao bôi
    nhìn mãn nguyện
    Giáo đường
    hôn lễ thỏa chờ mong

    Bao lần thổn thức
    trăng luồn cửa
    Mấy độ âu sầu
    gió lọt song

    Thưởng ngoạn
    mây chiều ôm đỉnh núi
    Thuyền tình cặp bãi
    hết long đong.

    Huy Thanh
    6-12-2015

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1818
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    GIÓ ĐÔNG

    Bao mùa
    lạnh lẽo ngắm đông phong
    Anh đã về đây
    ấm cõi lòng

    Cạn chén giao bôi
    nhìn mãn nguyện
    Giáo đường
    hôn lễ thỏa chờ mong

    Bao lần thổn thức
    trăng luồn cửa
    Mấy độ âu sầu
    gió lọt song

    Thưởng ngoạn
    mây chiều ôm đỉnh núi
    Thuyền tình cặp bãi
    hết long đong.

    Huy Thanh
    6-12-2015





    Đón đông sang

    Giao mùa vắng lạnh đón đông sang
    Réo rắt rừng thông đứng ngỡ ngàng
    Tiễn bạn thu đi lòng luyến tiếc
    Xa người nió thổi dạ hoang mang

    Chuông ngân vọng lại đầy niềm nhớ
    Phiếm lạc vang rền khản tiếng than
    Ước mộng ngày về thăm bến cũ
    Hồn say thả giấc mộng yên hàn !


    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-12-2015 lúc 11:47 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #1819
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    GIÓ ĐÔNG

    Bao mùa
    lạnh lẽo ngắm đông phong
    Anh đã về đây
    ấm cõi lòng

    Cạn chén giao bôi
    nhìn mãn nguyện
    Giáo đường
    hôn lễ thỏa chờ mong

    Bao lần thổn thức
    trăng luồn cửa
    Mấy độ âu sầu
    gió lọt song

    Thưởng ngoạn
    mây chiều ôm đỉnh núi
    Thuyền tình cặp bãi
    hết long đong.

    Huy Thanh
    6-12-2015





    Đón đông sang

    Giao mùa vắng lạnh đón đông sang
    Réo rắt rừng thông đứng ngỡ ngàng
    Tiễn bạn thu đi lòng luyến tiếc
    Xa người gió thổi dạ hoang mang

    Chuông ngân vọng lại đầy niềm nhớ
    Phiếm lạc vang rền khản tiếng than
    Ước mộng ngày về thăm bến cũ
    Hồn say thả giấc mộng yên hàn !


    Thu giang vũ

    MÁI NHÀ XƯA

    Đông về tiễn bạn đón mùa sang
    Gió lạnh từng cơn hổng ngó ngàng
    Bấc thổi trao tình qua đỉnh núi
    Ơi người hiểu thấu dạ mênh mang?

    Hoàng hôn tĩnh lặng cho lòng nhớ
    Tuyết phủ u hoài chẳng oán than
    Đợi đến ngày nao về Vỹ Dạ
    Vườn xưa kỉ niệm thuở cơ hàn!

    Huy Thanh

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #1820
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404

    YÊU


    Tôi đã
    cùng em
    suốt một đời
    Dù cho bến nước
    cạn đầy vơi
    Hay là
    trái đất dừng quay nghỉ
    Chỉ biết tình ta
    quá tuyệt vời.

    huythanh

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 182/518 ĐầuĐầu ... 82 132 172 180 181 182 183 184 192 232 282 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình