CỘT CỜ LŨNG CÚ
Giữa đỉnh cờ bay lộng khoảng trời
Non Rồng chót vót tự hào khơi
Nhìn lên Lũng Cú lòng kiêu hãnh
Nghĩa khí ngàn năm tỏa rạng ngời!
Nguyên Xuân
1/12/2015
|
|
||
CỘT CỜ LŨNG CÚ
Giữa đỉnh cờ bay lộng khoảng trời
Non Rồng chót vót tự hào khơi
Nhìn lên Lũng Cú lòng kiêu hãnh
Nghĩa khí ngàn năm tỏa rạng ngời!
Nguyên Xuân
1/12/2015
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
VƯỜN XUÂN ĐÓN BẠN
(Tặng thầy trò aotrang.vn)
Thầy say diễn giảng ý khơi đà
Vũ điệu tưng bừng bổng khúc ca
Mộng nắng Liên Trì mơ tứ thoảng
Nhìn gương Lục Thủy ngắm mây sà
Sơn hà tuyệt mỹ bên vầng nhật
Xã tắc an bình cạnh bóng nga
Hạnh phúc toàn gia mừng nhất vị
Vườn xuân đón bạn đãi thi trà!
Nguyên Xuân
9/12/2015
Diễn: Hoàng Diễn
Vũ: Trường Vũ
Nắng: Nắng Xuân
Liên: Hương Sen
Thủy: Việt Thủy
Sơn Hà: Hà Thanh Sơn
Nga: Thanh Nguyệt
Toàn: Lê Khánh Toàn, Nguyễn Thanh Toàn
Vị: Phong Ba (Nguyễn Tiến Vị)
Xuân: Nguyên Xuân
ÁO TRẮNG VÀO XUÂN
(Họa đồng luật, nghịch vận)
Vào xuân thưởng thức vị hương trà
Áo trắng thơ hồng gửi nguyệt nga
Mượn núi Liên Sơn vùng đất mở
Hòa sông Bến Hải cánh chim sà
Bình an vũ điệu nồng đêm diễn
Hạnh phúc thi đàn bổng tiếng ca
Hội ngộ toàn gia trời tỏa nắng
Ngàn nơi kết nghĩa thủy chung đà
Hoàng Giao
10/12/2015
GẶP GỠ SƠN TRÀ
(họa đồng luật, đồng ý, nghịch vận)
Chiều thu nắng nhẹ biển Sơn Trà
Vũ khúc an bình gọi ánh nga
Ướp vị Hồng Liên mời bạn thưởng
Lùa cung Lục Thủy vẫy hương sà
Xuân Tình quãng tám triền miên khải
Đảo Ngũ dây đào lả lướt ca
Nghĩa trọng thầy cô ơn diễn giải
Toàn tâm vẹn ý vượt theo đà.
Thanh Nguyệt
(10/12/2015)
HỘI NGỘ ĐẦU XUÂN
(họa đối luật, đồng ý, nghịch vận)
Nắng rủ nàng xuân thưởng vị trà
Cô thầy, bạn hữu đợi vầng nga
Hồng liên nhón gót vần thơ trỗi
Nhược thủy dang tay ngọn gió sà
Vũ điệu an lành ngây ngất diễn
Thi đàn ngọt mát dặt dìu ca
Sơn Đông nhắn nhủ mùa hò hẹn
Ngũ Điểm toàn nguyên ý đậm đà
Thanh Nguyệt
(10/12/2015)
Em thích nhất câu “Nắng rủ nàng xuân thưởng vị trà” Hihi…
XUÂN
(Họa khác luật, nguyên vận)
Hạt nắng nồng say khởi bước đà
Xuân lồng nốt nhạc khải hoàn ca
Mừng liên khúc diễn trang đời viết
Dựng ánh đèn lên điệu vũ sà
Tổ quốc bình an tròn chuỗi ngọc
Ngôi trường hạnh phúc đẹp hình nga
Toàn gia Áo Trắng tình sơn thủy
Hẹn đến Vườn Trăng thưởng vị trà
Hoàng Giao
10/12/2015
VƯỜN XUÂN ĐỐI ẨM
Mộng diễn vườn xuân đối ẩm trà
Say nồng vũ điệu đón Hằng Nga
Bình an vạn thủy vần thơ nối
Tĩnh tại thiên sơn ngọn bút sà
Mỹ nữ ươm tình so khúc nhạc
Anh hùng gá nghĩa chọn lời ca
Hồn sen ướp vị hoài thao thức
Ước tụ toàn năng nghĩa đượm đà!
Nguyên Xuân
12/12/2015
- Xuân – Nguyên Xuân
- Thủy - Việt Thủy
- Hằng Nga: Thanh Nguyệt
- Tĩnh: Nguyễn Ngọc Tĩnh
- Sơn: Hà Thanh Sơn
- Nữ: Trà Hoa Nữ
- Anh: Quách Anh (Lão Quách)
- Thức: Nguyễn Trí Thức
- Vị: Nguyễn Tiến Vị
- Toàn: Nguyễn Thanh Toàn, Lê Khánh Toàn
- Sen: Hương Sen
- Diễn: Hoàng Diễn
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-08-2018 lúc 02:42 PM
|
|
||
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post245318
MÙA ĐÔNG
Thu tàn bấc thổi gọi mùa sang
Lạnh khí cằn cây quạnh xóm làng
Giăng kín vòm trời mây xám xịt
Phủ tràn mặt đất gió luênh loang
Đằm nơi giá đậm hoài hương ngát
Thấy cảnh cành trơ mộng nắng vàng
Vận tiết xoay vần xuân đổi dạng
Đông về ấp ủ những ngày khang.
Nguyễn Văn Thái
4. MÙA ĐÔNG
Mưa phùn gió bấc đã tràn sang
Giá lạnh về theo buốt cả làng
Trẻ đốt nùn rơm làn khói thoảng
Mây dồn bọng nước bóng chiều loang
Đìu hiu đỉnh núi hương thầm loãng
Rực rỡ bờ sông cải mướt vàng
Bếp vẫn hồng lên quầng lửa rạng
Chuông chùa mãi nguyện đất bình khang!
Nguyên Xuân
12/12/2015
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post246165
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post246158
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 19-07-2017 lúc 12:24 AM
|
|
||
Họa thơ Phạm Thị Thúy Lan
GÓP LỬA
Thơ cùng trải nhịp hướng về nhau
Thắm chỉ hồng duyên mãi nguyện cầu
Tứ bổng tầm xuân dòng trỗi đẹp
Câu nồng tỏ ý nghĩa đằm sâu
Hoài mơ cả kiếp trà khơi mộng
Mải đợi đôi lần chữ hóa châu
Góp lửa ươm vần vui bạn hữu
Thêm nguồn cảm hứng vẹn tình ngâu!
Nguyên Xuân
15/12/2015
Bài xướng:
THƠ BẮC NHỊP CẦU
Thơ đã kéo mình đến với nhau
Dẫu rằng xa lắm - bấy nhiêu cầu
Vượt ngàn con suối tình chan chứa
Băng vạn khúc sông nghĩa thẳm sâu
Chữ, ý gửi trao bao mộng tưởng
Câu, từ chia sẻ mấy dòng châu
Dặm dài cách trở không ngăn bước
Ao ước đôi mình chẳng giống Ngâu.
Phạm Thị Thúy Lan
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-12-2015 lúc 10:37 AM
|
|
||
KẾT GIAO
(Bài họa)
Thoả nguyện thu về bạn kết giao
Cơ duyên gặp gỡ mặc ba đào
Tròn câu hạnh phúc lời đan quyện
Vẹn khúc ân tình nghĩa gửi trao
Gối biển Xuân Thiều tâm dịu lắng
Ru chiều Thuận Phước tứ thầm xao
Thêm niềm xúc động mừng Liên Chiểu
Dệt những mùa thơ hứng khởi trào.
Nguyên Xuân
15/11/2015
BÌNH THƠ
(Hội thảo thơ Quận Liên Chiểu)
Vui niềm hạnh phúc tọa bình giao
Gửi gấm tình xoay ý mở đào
Bốn bể tương phùng tung ngữ vận
Phương trời tái ngộ để vần trao
Trà ươm mượn cảnh hồn lưu luyến
Ý nhả miên bàn dạ xuyến xao
Giữ buổi thơ đàm luôn ấm mãi
Tròn ân nghĩa mặn khởi cung trào.
14. 11. 2015
Bichyen Nguyen
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-10-2019 lúc 02:21 PM
|
|
||
HỮU SANG BÁT NGÁT
Hữu thiện đồng môn mãn thuở trò
Sang giàu khát vọng lẫn buồn lo
Minh tường nguyện nhớ thành tâm trải
Đức thảo hoài ghi vững dạ dò
Tứ hải thâm tình thơ vẫn luyện
Thập phần trọng nghĩa chữ đừng co
Bát âm bát nhã hồn cao thượng
Ngát cội lừng hương giữ tán chò.
Nguyên Xuân
nx. 15/3/2014
|
|
||
BÓNG NGUYỆT HẰNG SOIKính tặng Sư huynh Bcdt
Nhẩm tính thời gian, chạnh nhớ thầy
Sông đời bão tố mịt mùng vây
Dày công giáo dưỡng mùa hoa rộ
Tận sức bồi vun vựa trái đầy
Nước biển đong tình, khâm phục thế
Sao trời đếm nghĩa, tự hào thay
Trò ngoan tạc khắc lời khuyên dạy
Bóng nguyệt hằng soi lộng tháng ngày.
Nắng Xuân
LỜI HỨA
Kính tặng thầy cô
Nguyên Xuân khắc dạ mãi ơn thầy
Đã vượt muôn trùng chướng ngại vây
Lớp trải thênh thang Quỳnh tỏa ngát
Đời ngân rộn rã Nắng ươm đầy
Tình sâu nghĩa nặng chan hòa thế
Tứ đẹp thi ngời cảm mến thay
Hẹn với Miền Trung mài bút luyện
Tôn sư trọng đạo nhớ từng ngày.
1/12/2012
Nguyên Xuân