+ Trả lời chủ đề
Trang 183/275 ĐầuĐầu ... 83 133 173 181 182 183 184 185 193 233 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.821 tới 1.830 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1821
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465


    THƯƠNG MÙA ĐÔNG VIỄN XỨ


    Ai xui chiều vắng thả buồn
    Vô tư bướm dạo bên đường thẩn thơ
    Dạt dào hoa lá rừng mơ
    Mà vương vít gió hững hờ lướt qua

    Hương xưa khỏa khát, đậm đà
    Ánh hoa tươi rói thiết tha đẫm nhìn
    Vô tình bảng lảng không thinh
    Lơ ngơ bóng lượn quanh mình đã quen

    Lá xanh dệt nắng bên thềm
    Anh xin dâng tạ vẹn toàn lòng trai
    Tình xuân lặng suốt năm dài
    Thương đông viễn xứ vàng phai cánh trầu

    Bao mùa hiu hắt giọt ngâu
    Phận đành lẻ bóng ôm sầu gầy khô
    Thuyền tình khát vọng bến bờ
    Biển trùng sóng bạc vật vờ ai hay ?

    Chân trời hồng ửng - mơ ngày
    Duyên tơ xe thắm để nay không làng*
    Mộng này nguyện dạ đa mang
    Bến xuân ngân khúc khải hoàn bên nhau.

    NVT
    (*) làng = mờ

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #1822
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Xin mời các thi huynh thi hữu nghe bài hát về Huế !
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 18-12-2015 lúc 11:50 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #1823
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465



    ÁO DÀI QUA SÔNG


    Áo dài tha thướt quyện đường cong
    Sóng lượn thêu cây vẫy nắng hồng
    Chân trời óng ánh ngàn sao rạng
    Man mát rừng mơ khỏa suối trong

    Gió thoảng hương làn ngậy tóc mây
    Dòng thu ánh biếc sóng vơi đầy
    Ngơ ngẩn đò ngang mời khách lạ
    Sông chiều vấn vít ngọn heo may

    Đường mây huyền ảo cánh chim trời
    Mù mịt mơ màng giữa biển khơi
    Áo dài phảng phất mùa thu mộng
    Én dệt thinh không thỏa giấc đời.

    NVT

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #1824
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Tà áo bay


    Gió lùa tà áo em bay
    Tình anh thêu đậm ấm lay vạt hồng
    Tay người như mảnh lụa nồng
    Trải thơ nét bút đẹp trong nắng về

    Tóc say theo áng hương thề !
    Áo em xanh thẫm sơn khê biếc trời

    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-12-2015 lúc 07:44 AM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #1825
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Tà áo bay


    Gió lùa tà áo em bay
    Tình anh thêu đậm ấm lay vạt hồng
    Tay người như mảnh lụa nồng
    Trải thơ nét bút đẹp trong nắng về

    Tóc say theo áng hương thề !
    Áo em xanh thẫm sơn khê biếc trời

    Thugiang vũ
    ÁO EM BAY

    Nắng say đắm đuối áo bay
    Lá xanh cuốn gió mơn lay nụ hồng
    Áo em trắng cánh xuân nồng
    Long lanh bóng nước khơi trong thu về

    Như mây quyến rũ trăng thề
    Áo bay ... bay mãi ... đặc khê tiếng cười.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 22-12-2015 lúc 09:51 PM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #1826
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    ÁO EM BAY

    Nắng say đắm đuối áo bay
    Lá xanh cuốn gió mơn lay nụ hồng
    Áo em trắng cánh xuân nồng
    Long lanh bóng nước khơi trong thu về

    Như mây quyến rũ trăng thề
    Áo bay ... bay mãi ... đặc khê tiếng cười.

    NVT
    GIÓ TRÊU TÀ ÁO

    Chiều nghiêng xuống phố tà bay
    Gió trêu đùa ghẹo vờn lay áo hồng
    Nhìn ai dạ bỗng say nồng
    Ước cùng dạo bước nắng trong lối về

    Khẽ thầm mơ hẹn câu thề
    Mải mê ong bướm cơm khê…kêu trời!

    huythanh

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #1827
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    TÀ ÁO BAY

    Gió lùa tà áo em bay
    Tình anh thêu đậm ấm lay vạt hồng
    Tay người như mảnh lụa nồng
    Trải thơ nét bút đẹp trong nắng về

    Tóc say theo áng hương thề !
    Áo em xanh thẫm sơn khê biếc trời

    Thugiang vũ

    ÁO EM BAY

    Nắng say đắm đuối áo bay
    Lá xanh cuốn gió mơn lay nụ hồng
    Áo em trắng cánh xuân nồng
    Long lanh bóng nước khơi trong thu về

    Như mây quyến rũ trăng thề
    Áo bay ... bay mãi ... đặc khê tiếng cười.

    NVT


    GIÓ TRÊU TÀ ÁO

    Chiều nghiêng xuống phố tà bay
    Gió trêu đùa ghẹo vờn lay áo hồng
    Nhìn ai dạ bỗng say nồng
    Ước cùng dạo bước nắng trong lối về

    Khẽ thầm mơ hẹn câu thề
    Mải mê ong bướm cơm khê…kêu trời!

    huythanh


    HỎI TRỜI???

    Gió vờn lọn tóc bay bay
    Phất phơ tà áo, hây hây má hồng
    Nhớ em những phút ấm nồng
    Trùng dương vạn dặm ước mong ngày về

    Lòng anh vẫn giữ lời thề
    Mà sao lỡ dở phu thê …hỡi trời???

    BXP 23.12.2015

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1828
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    ÁO EM BAY

    Nắng say đắm đuối áo bay
    Lá xanh cuốn gió mơn lay nụ hồng
    Áo em trắng cánh xuân nồng
    Long lanh bóng nước khơi trong thu về

    Như mây quyến rũ trăng thề
    Áo bay ... bay mãi ... đặc khê tiếng cười.

    NVThái




    Áo bay theo gió ai cười chẳng hay
    ........
    Chưa cạn chén người đã say
    Làm sao vẫy bút để mài mực thêm !?
    Áo em vạt mỏng thật êm
    Cẩn thận anh nhé kẻo đền ....đấy nha

    Vạt xinh viền đủ năm tà
    Câu thơ xuân đến đậm đà hơn thêu
    Nói thật nhé , anh đừng trêu
    Qua cầu theo gió cho diều phất phơ

    Mẹ hỏi... lại còn giả vờ !.......

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 23-12-2015 lúc 11:03 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #1829
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MÙA GIANG SINH


    Anh tặng em cây thông xanh Giáng Sinh
    Là muôn thuở vĩnh hằng như Đức Chúa
    Ngọn lửa - Tim Người xua bầy quỷ dữ
    Sưởi niềm tin ấp ủ ấm muôn loài

    Anh tặng em cây thông xanh Giáng Sinh
    Gửi nắng xuân vàng tươi thêu thảm lụa
    Má em hồng bốn mùa nồng bếp lửa
    Hồn thơ xanh lai láng giữa pha phôi

    Anh tặng em cây thông xanh Giáng Sinh
    Ước an lành sum suê vườn cây trái
    Mái đoàn viên ấm nồng vui tình nghĩa
    Bước đường mây phơi phới ngát mùa hương

    Anh tặng em cây thông xanh Giáng Sinh
    Gửi mùa trăng vàng ươm vườn thơ mộng
    Cánh buồm mơ dạt dào khơi gió lộng
    Hải âu vờn sóng rộn …trọn yêu thương.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 23-12-2015 lúc 06:42 PM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #1830
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    EM VỀ NO EN

    Em dự Lễ Giáng sinh
    Heo may lòng ôm ấp
    Hội vui vơi tuyết dày
    Ta ngày đông thêm giá

    Gió đưa về nụ hôn
    Hương thơm dịu mi buồn
    Nồng nàn mềm nỗi nhớ
    Tình ru quên liêu trai

    Em hòa nhịp yêu thương
    Bếp nồng reo ánh lửa
    Tình đoàn viên chan chứa
    Ơn Chúa, được an bài ...

    Rét qua miền heo may
    Vàng ươm tươi nắng ấm
    Trải lòng thơ ngân hát
    Ru nhau vào niềm say

    Hái chùm hoa anh thảo
    Ta dâng tình trao nhau.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 25-12-2015 lúc 04:21 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 183/275 ĐầuĐầu ... 83 133 173 181 182 183 184 185 193 233 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình