XUÂN SỚM
Én giỡn tầng mây đảo nhẹ nhàng
Trên dòng rộn rã chuyến đò sang
Vầng dương tỏa rạng pha màu biếc
Ruộng lúa bừng thơm dãi thảm vàng
Ngược lối vườn xanh cành trĩu quả
Xuôi thời mực tím chữ đầy trang
Vần thơ bất chợt từ đâu trỗi
Níu giữ hồn ai thỏa lọc sàng.
Hoài An
25/12/2015
Lần sửa cuối bởi Hoài An; 05-01-2016 lúc 10:14 PM
5. GIAI ĐIỆU ÁO DÀI
Trời xanh gió quyện tóc mây dài
Vạt áo mơ màng nhịp bước say
Rặng núi nghiêng mình hoan hỉ vẫy
Vườn hoa mở lối ngẩn ngơ bày
Làm tim bối rối hồn tan chảy
Khiến dạ bồi hồi ý lượn bay
Lộng lẫy muôn hình văn hóa Việt
Ngàn xưa ngưỡng mộ gấm nhung đầy
HG
24/12/2015
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 07-02-2016 lúc 07:27 PM
|
|
||
GẶP GIỮA VƯỜN THƠ
(Tặng Hoài An)
Thu chiều xếp chữ gặp Hoài An
Cảm hứng Đường thi nối nhịp đàn
Giữa khóm tre già vươn nhánh vẫy
Trong vườn lộc biếc nắm tay đan!
Nguyên Xuân
27/10/2015
|
|
||
Em cảm ơn cô Nguyên Xuân ạ. Em tặng cô giáo yêu:
ĐẤT BẰNG
Vượt biển tay chèo cô trụ vững
Bên đời thử thách tỏ vầng trăng
Đường đi chẳng sợ ghềnh hay thác
Bão phải lùi xa trả đất bằng
Hoài An
NÚI BẰNG
Áo Trắng em về vui trở lại
Xuân thì náo nức dậy Vườn Trăng
Đường thơ vẫn đợi người tri kỷ
Vững bước trèo lên núi phải bằng!
Nguyên Xuân
Họa thơ Hoài An. Cảm ơn em nhiều nhé.
|
|
||
HƯƠNG LÒNG
Hái một bông hồng xin gửi đến
Ân tình lớp học chốn đèo mây
Mùi hương phảng phất như thầm nhủ
Cả nỗi lòng em tỏa nắng đầy.
Hoài An
HƯƠNG LÒNG
Một nhánh hương lòng yêu quý tặng
Trang hồng lấp lánh phía ngàn mây
Thầm đem ước nguyện gieo vào gió
Gửi cả niềm mơ khát vọng đầy!
Nguyên Xuân
6/10/2015
Họa vần thơ Hoài An
25. NIỀM TIN
(Bài họa)
Dòng đưa nước cuộn quẩn chân nường
Gió thổi qua rừng loãng giọt sương
Vãn cảnh môi cười xao xuyến nụ
Tìm non dạ hỏi nhớ nhung đường
Vì anh phố huyện còn mơ tưởng
Bởi xóm thơ tình vẫn mộng thương
Cảm những con người luôn hiếu hạnh
Niềm yêu sáng tỏa giữa tâm thường
Hoài An
06/12/2015
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 28-01-2016 lúc 09:03 PM
Chè Sen
Nấu bát chè sen nhớ bỏ đường
Sau hè gió lộng thổi ngàn phương
Người mơ chén rượu thì lên phố
Kẻ mộng lời thơ phải tới trường.
DCHL
_______________________
Cô chủ quán năng nổ và nhiệt tình như thế này thì chẳng bao lâu quán sẽ mua may bán đắt cho mà xem. DC xin một chân chạy bàn hay rửa bát có được không cô chủ ?
TRƯỜNG EM
Những buổi xuôi về thăm kỷ niệm
Mừng vui nhuộm đỏ nắng sân trường
Nơi thầy uốn nắn từng con chữ
Tận tụy bao ngày phấn bảng vương
Hoài An
Bài 1:
BÌNH MINH
Bình minh sáng tỏa khắp buôn rồi
Mấy giọt sương tròn cũng vỡ đôi
Thảm lúa bông vàng tươi áo ruộng
Vườn hoa nụ thắm ngát lưng đồi
Chim về sải cánh tung trời lượn
Bạn đến nghiêng mình đẩy gió trôi
Ngọn suối vui mừng tuôn thác đổ
Và em rạng rỡ sắc thu bồi
Hoài An
10/11/2015
------------------------------------------
Bài 3
HOÀI NIỆM
Bao lần bổi hổi nghĩ về ai
Một thủa người thương vạt áo dài
Sáng dậy thăm đồi mơ cánh võng
Đêm tìm dỗ giấc mộng bờ vai
Tình xưa rợp bóng hàng tre rủ
Lối cũ đầy hoa hạt nắng cài
Đặt những niềm yêu vào nỗi nhớ
Nao lòng khát gặp đón ngày mai
Hoài An
12/11/2015
---------------------------
Bài 4:
ĐÔNG VỀ
Sang ngày giá lạnh dễ dàng ho
Dội nước mà sao buốt cả giò
Cổ chít khăn dày chưa hết sợ
Thân choàng áo ấm chẳng ngừng lo
Chồng thương thổi bếp cời than chụm
Vợ nể phồng mi nén giọng gò
Ngọn lửa gia đình nghe hạnh phúc
Đêm nằm nép ngực đắp mền co
Hoài An
12/11/2015***
******
--------------------------------------
Bài 5:
ĐÔNG SANG
Xoay vần tiết chuyển níu mùa đông
Giá lạnh mà em ửng má hồng
Giữa bếp cha về khơi ánh lửa
Bên trời gió thổi xoáy tầng không
Con choàng áo gấm đi tìm bạn
Vợ quấn khăn len lại đón chồng
Mẹ nở môi cười trong trẻo lắm
Êm đềm hạnh phúc thỏa tình trông
Hoài An
-----------------------------------
Bài 6
MÁI TRƯỜNG KỶ NIỆM
Xa rồi ký ức vẫn còn đây
Ngót chục mùa thu bạc tóc thầy
Phượng đỏ em tìm trong lối mộng
Nơ hồng bạn thắt giữa chiều mây
Con đò bến cũ xuôi dòng tím
Bụi phấn ngày xưa phủ vóc gầy
Để lại nơi lòng câu cổ tích
Mơ về trải nắng những hàng cây
Hoài An
-------------------------
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 04-01-2016 lúc 07:18 PM