+ Trả lời chủ đề
Trang 94/182 ĐầuĐầu ... 44 84 92 93 94 95 96 104 144 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 931 tới 940 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #931
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post247410

    ĐÊM TRĂNG

    Dát bạc lưng chừng đỉnh núi cao
    Vầng trăng rực rỡ nước non chào
    Chân trời tỏa sáng rung rinh mộng
    Mắt phượng trông ngời lấp lánh sao
    Sức sống thiên nhiên bừng trỗi dậy
    Tình yêu vũ trụ cuộn dâng trào
    Rừng khuya gió lộng miên man thổi
    Quyến rũ lòng này khát vọng trao

    Hoài An
    26/11/2015
    9. ĐI TÌM

    Thủa nhỏ đi tìm ngọn thác cao
    Nhiều đêm lặn lội núi vây chào
    Đường qua cỏ rợp bao con suối
    Gió thổi trăng bồng những đốm sao
    Sóng biển nghìn trùng mơ mộng hát
    Dòng sông vạn dặm nhớ nhung trào
    Niềm say rạo rực theo chân bước
    Để đến khi về sức mạnh trao

    Hoàng Giao
    01/01/2016
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 01-01-2016 lúc 09:44 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #932
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    XUÂN VỀ


    Xuân về rạng rỡ khắp muôn nơi
    Quyện cả non sông cảnh tuyệt vời
    Nặng nghĩa sơn hà hương chẳng nhạt
    Sâu tình đất nước nhụy không rơi
    Làng quê chí vững xây hồn mộng
    Tổ Quốc lòng trung dệt bóng đời
    Hội nhập đa phương càng phát triển
    Bình minh chiếu tỏa rực chân trời.

    Mạnh Kỷ
    01/01/2016
    XUÂN MƠ

    Rực rỡ xuân về trải khắp nơi
    Mà sao bến cũ thật xa vời
    Đan tình nghĩa nặng hình luôn ngắm
    Ủ mộng ân nồng tuyết mãi rơi
    Ước được dong thuyền trao giữa biển
    Chờ mong dạo cảnh sống bên đời
    Hoài thương lặng lẽ dù trăm nẻo
    Đợi kiếm người xưa dẫu cổng trời.

    Lệ Hà 1-1-16

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #933
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    ĐÊM TRĂNG

    Dát bạc lưng chừng đỉnh núi cao
    Vầng trăng rực rỡ nước non chào
    Chân trời tỏa sáng rung rinh mộng
    Mắt phượng trông ngời lấp lánh sao
    Sức sống thiên nhiên bừng trỗi dậy
    Tình yêu vũ trụ cuộn dâng trào
    Rừng khuya gió lộng miên man thổi
    Quyến rũ lòng này khát vọng trao

    Hoài An

    26/11/2015


    8. Cảnh Khuya

    Trăng gầy rũ bóng giữa tầng cao
    Những giọt sương khuya mở mắt chào
    Gởi mộng thi nhân về gió cát
    Ru hồn lãng tử đến trời sao
    Hàng cây lặng ngắm đàn chim lượn
    Lá cỏ im nghe bọt biển trào
    Ủ ấm hương trà khơi đóm lửa
    Trong vườn tiếng dế đậm đà trao.

    DCHL



  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #934
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Hoài An Xem bài viết
    XUÂN ĐÀO

    Quyến rũ mùa xuân điểm sắc đào
    Êm đềm nở rộ những vùng cao
    Lung linh cánh mỏng đời vui trỗi
    Rạng rỡ màu tươi lộc biếc chào
    Mỗi dịp hoa kề đong phúc gửi
    Bao lần sức dậy mộng tình trao
    Mùi hương dịu ngọt thầm lưu luyến
    Khắc giữ vào tim ngọn bút trào

    Hoài An

    Xuân Sang

    Xuân sang đỏ thắm nụ hoa đào
    Vuốt khẽ cung đàn trỗi nốt cao
    Giữ nhịp tương lai cần tiếng nói
    Ôm trăng khát vọng góp lời chào
    Bờ tre bụi chuối tình vay trả
    Mảnh ruộng khu vườn nghĩa gởi trao
    Những cánh buồm nâu vừa khuất dạng
    Yêu thương bến cũ cứ tuôn trào.

    DCHL

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #935
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    ĐÊM TRĂNG

    Dát bạc lưng chừng đỉnh núi cao
    Vầng trăng rực rỡ nước non chào
    Chân trời tỏa sáng rung rinh mộng
    Mắt phượng trông ngời lấp lánh sao
    Sức sống thiên nhiên bừng trỗi dậy
    Tình yêu vũ trụ cuộn dâng trào
    Rừng khuya gió lộng miên man thổi
    Quyến rũ lòng này khát vọng trao

    Hoài An
    26/11/2015

    3- TRĂNG ĐÊM

    Trăng hờn Cuội ngủ trốn đèo cao
    Tỏa bóng sườn non họa chữ chào
    Gợi cảnh hoa sầu mơ kiếm ngõ
    Thương làn lệ chảy ngóng chờ sao
    Trâm cài gặp gỡ niềm yêu đến
    Mộng gửi lìa xa nỗi nhớ trào
    Đọng mãi trong lòng tim thổn thức
    Duyên lành ý ngỏ đợi ngày trao.

    Lệ Hà 31-12-2015
    12- TRĂNG CHỜ BẾN CŨ

    Trăng luồn đỉnh núi vạn sào cao
    Mỏi quá nằm yên rũ rượi chào
    Ủ nghĩa cây tàn hiu hắt vậy!
    Mơ tình lá đổ rộn ràng sao?
    Mây hồng cõi mộng chờ thơ thả
    Phượng tím vần buông trải ngõ trào
    Bến cũ mong thuyền quay trở lại
    Yêu nàng đã muốn tận người trao.

    Ngàn Hoa 02-01-16

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #936
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 650 Times in 111 Posts
    .
    17. XUÂN

    Xuân choàng thức dậy đón từng cao
    Thấy nước non xanh rạng rỡ chào
    Thỏa gặp đường mơ cây tỏa bóng
    Say về bến mộng khách tìm sao
    Nàng thơ bước đến trang hồng mở
    Ngọn bút vươn lên mực tím trào
    Nắng đã ươm vàng tô nhuộm đất
    Thanh bình lộng lẫy phúc thầm trao

    Hoài An
    3/1/2016


    Hoài An đa tạ anh chị em cô bác đã họa thơ cùng Hoài An.
    Kính chúc năm mới an khang nhiều phúc lộc ạ
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 04-01-2016 lúc 10:44 PM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  13. #937
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post247410

    ĐÊM TRĂNG

    Dát bạc lưng chừng đỉnh núi cao
    Vầng trăng rực rỡ nước non chào
    Chân trời tỏa sáng rung rinh mộng
    Mắt phượng trông ngời lấp lánh sao
    Sức sống thiên nhiên bừng trỗi dậy
    Tình yêu vũ trụ cuộn dâng trào
    Rừng khuya gió lộng miên man thổi
    Quyến rũ lòng này khát vọng trao

    Hoài An
    26/11/2015



    14. TRI KỶ GIAO HÒA

    Trăng vàng một mảnh gác nhành cao
    Bỗng gặp nàng thơ tỏa ánh chào
    Bóng ngả bên thềm hoa trỗi mộng
    Hương choàng trước ngõ nhụy vờn sao
    Mừng bao tứ mượt niềm yêu gửi
    Thỏa những vần say nhựa sống trào
    Khát vọng giao hòa vui thả chữ
    Trang đời rộng mở tiếng lòng trao!

    Nguyên Xuân
    2/1/2016

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #938
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Họa thơ Hoài An:

    15- NGÕ ĐỢI TRĂNG

    Nguyệt nấp bên đồi nghĩ chẳng cao
    Nhìn ai lặng lẽ ý mơ chào
    Tình thơ tĩnh mịch đang ngồi đó
    Nghĩa bạn an nhàn hổng đến sao
    Kết chuỗi lan hài chao đảo mộng
    Lồng hương phượng vĩ ngả nghiêng trào
    Dù bao vạn tháng câu thề vẫn…
    Gió thả trăng chờ ngõ đợi trao.

    Lệ Hà 3-1-16

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #939
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 650 Times in 111 Posts
    Họa bài Chán Đời của Tg Về Miền Trung
    --------------------
    CHÁN ĐỜI

    Cắt ruột đau lòng quá bậu ơi
    Vò tai bứt óc chuyện qua rồi
    Lưng còng khọm xuống ngăn giò đạp
    Mũi toạc chìa ra hứng sóng dồi
    Miệng kẻ pha dèm kinh khủng quá
    Tim người bội phản hãi hùng ôi
    Nhiều khi lộn tiết mà đơ lưỡi
    Nhậu đến gan phèo cũng tuột trôi.

    VMT 04/08/2015
    --------------------------
    CHỚ ĐỂ TRÔI

    Chuyện cũ đau đầu thế cậu ơi
    Bầm gan phổi nát xé tung rồi
    Hồn ta thủa trước thành cơn bão
    Ruột bạn hôm nay hóa khúc dồi
    Nếu chán phèo tuôn đời chẳng ổn
    Vì hờn mặt vểnh máu còn ôi
    Thà buông chữ hận cho lòng khỏe
    Dạ huyết bao ngày chớ để trôi

    Hoài An
    3/1/2016
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 03-01-2016 lúc 01:48 PM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  19. #940
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.246 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    HÃY QUÊN SẦU
    Hoạ bài CHÁN ĐỜI của thi nhân Về Miền Trung

    Đau buồn hãy gạt bớt người ơi
    Hận tủi thì nay cũng hết rồi
    Bão đổ từng qua cơn lốc xoáy
    Mưa chan đã tạnh lúc mây dồi
    Tơ vò phải chuốt nhân gian hỡi
    Ruột rối nên luồn thế sự ôi
    Gắng đợi năm canh trời sẽ sáng
    Sao đành chịu thả kiếp bèo trôi

    Dương Đoàn Trọng

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 94/182 ĐầuĐầu ... 44 84 92 93 94 95 96 104 144 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình