+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 20

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm CUỐI ĐÔNG của tác giả THANH NGUYỆT

  1. #11
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    9- CHÍ TANG BỒNG

    Ngắm mãi đêm tàn nụ ủ bông
    Làm trai ước nguyện thỏa tang bồng
    Bờ tây khấp khởi triền sông nguyệt
    Ngõ bắc mơ màng cảnh rặng thông
    Trải nghiệm riêng mình săn hoẵng núi
    Trầm tư lẻ bạn bắt cua đồng
    Tung hoành khắp cõi thời xuân mộng
    Đã biết bao mùa chẳng ngại đông.

    Ngàn Hoa 21-01-16
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 22-01-2016 lúc 05:55 AM


  2. #12
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.328 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Cảm ơn Ngàn Hoa & Dương Đoàn Trọng nhiều
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 22-01-2016 lúc 11:12 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  3. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  4. #13
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NGẪM NGHĨ

    Cao đài sáng tạo đã nhiêu bông
    Mỗi bậc thềm hoa cảm nhận bồng
    Dẫn lối moi nguồn khơi nước chảy
    Tìm đường gõ trống mẹo hanh thông
    Thòm thèm miệng sữa treo nôi đợi
    Núng nính bầu thơm dử chữ đồng
    Ngoắt ngéo xuân luồn mơ của lạ
    Đời người khó nhọc cả xa đông.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 22-01-2016 lúc 08:31 AM

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  6. #14
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.246 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    Ngàn Hoa TRỔ BÔNG => TRỔ BÔNG (Bài Xướng)

    Dương Đoàn Trọng CÀNH THÔNG => CÀNH THÔNG (Ngàn Hoa)
    D Đ T đã sửa : NHÀNH THÔNG . Xin cảm ơn ĐHV Gió bụi

  7. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


  8. #15
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    11- NỐI NHỊP XUÂN VỀ

    Mơ tình nắng nhạt trổ hoài bông
    Dẫn lối triền xưa ngọn cỏ bồng
    Lục bát vần gieo dường đã tỏ
    Thi Đường luật trải ngỡ vừa thông
    Tầm sư gửi mộng đành qua núi
    Rẽ gió tìm mây phải vượt đồng
    Biển chữ từ trao cùng nối nhịp
    Xuân về rực rỡ lúc tàn đông.

    Lệ Hà 22-01-16

  9. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  10. #16
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    12- THƯƠNG HOÀI HOA TÍM
    Cảnh đẹp sao người nỡ ngắt bông
    Đùa trăng cợt gió ngỡ Thiên bồng
    Tơ hồng lặng lẽ trao chờ hiểu
    Ngõ thắm im lìm đợi đả thông
    Lối nhỏ bờ mong chàng vượt bãi
    Đường xưa chỗ hẹn thiếp băng đồng
    Hoài thương đã dặn cài hoa tím
    Nhớ mãi anh tìm buổi chợ đông.
    Huy Thanh
    22-01-2016

  11. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  12. #17
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    13. MÙA SANG

    Anh đào chớm nở rực màu bông
    Báo hiệu mùa sang gió nhẹ bồng
    Nhạc tấu non ngàn hoa gửi mộng
    Hương ngào xứ sở nắng choàng thông
    Vờn gương ả nguyệt xoay tròn bóng
    Quấn lụa nàng xuân trải mướt đồng
    Những giọt sương ngời trên cánh mỏng
    Như là chuỗi ngọc dưới vầng đông!

    Nguyên Xuân
    20/1/2016
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 23-01-2016 lúc 01:47 PM

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  14. #18
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    @ Vui họa cùng Thanh Nguyệt.

    MÙA ĐÔNG
    Hoa rừng lác đác trổ vài bông
    Gió quyện lòng mây tạo dáng bồng
    Mắt dõi tìm ai nơi khúc ngoặt
    Chân guồng đón bạn nẻo đường thông
    Vàng hoe nắng đã tươi hương sắc
    Ngào ngạt mùa đang mượt cánh đồng
    Muốn lắm mình ơi về NÚI TẢN
    Ôm ĐÀO vọng NGUYỆT đón tình ĐÔNG.
    23-2-2016
    Vô Thường ( ĐQL)
    Lần sửa cuối bởi Vô Thường; 23-01-2016 lúc 05:51 PM

  15. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  16. #19
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35

    MÙA ĐÔNG

    MÙA ĐÔNG
    Hoa rừng lác đác trổ vài bông
    Gió quyện lòng mây tạo dáng bồng
    Mắt dõi tìm ai nơi khúc ngoặt
    Chân guồng đón bạn nẻo đường thông
    Vàng hoe nắng đã tươi hương sắc
    Ngào ngạt mùa đang mượt cánh đồng
    Muốn lắm mình ơi về NÚI TẢN
    Ôm ĐÀO vọng NGUYỆT đón tình ĐÔNG.
    23-2-2016
    Vô Thường ( ĐQL)

  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  18. #20
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    15. Sang Đông

    Sương chiều lãng đãng trắng như bông
    Gió thổi hiu hiu khúc nhạc bồng
    Mấy chú chim vờn trên thảm cỏ
    Vài đàn bướm lượn giữa đồi thông
    Cha nom trước cửa bầy gà chọi
    Mẹ nhốt ngoài sân lũ vịt đồng
    Nắng rủ nhau về khoe áo mới
    Hôn từng cái lạnh buổi sang đông.

    DCHL

  19. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình