+ Trả lời chủ đề
Trang 47/122 ĐầuĐầu ... 37 45 46 47 48 49 57 97 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 461 tới 470 của 1220

Chủ đề: Thơ ĐL Lệ Hà

  1. #461
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    CUỐI ĐÔNG

    Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
    Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
    Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
    Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
    Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
    Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
    Người về có ghé thăm thôn Triệu?
    Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

    Thanh Nguyệt 04/12/2015

    ĐẦU XUÂN

    Ngõ trúc chơi đùa trẻ nhặt bông
    Chiều lam nhẹ thoảng gió bềnh bồng
    Cung đàn lả lướt bên cành bưởi
    Suối nhạc êm đềm cạnh tán thông
    Lộc biếc cây cười xanh ngát rẫy
    Mầm tơ nụ trổ thắm tươi đồng
    Xuân về én lượn đào khoe sắc
    Đợi Tết tưng bừng nhớ nghĩa đông.

    Lệ Hà 15-01-16
    11- NỐI NHỊP XUÂN VỀ

    Mơ tình nắng nhạt trổ hoài bông
    Dẫn lối triền xưa ngọn cỏ bồng
    Lục bát vần gieo dường đã tỏ
    Thi Đường luật trải ngỡ vừa thông
    Tầm sư gửi mộng đành qua núi
    Rẽ gió tìm mây phải vượt đồng
    Biển chữ từ trao cùng nối nhịp
    Xuân về rực rỡ lúc tàn đông.

    Lệ Hà 22-01-16

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #462
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 56
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    MỘNG TRẢI NIỀM VUI
    (Ngũ độ thanh)

    Tao đàn rạng rỡ tỏa nghìn phương
    Mãi biến vần gieo thật chẳng lường
    Vạn buổi tình trao lòng vẫn nhớ
    Trăm ngày nghĩa gửi dạ còn vương
    Hòa yên lặng ý lời niêm hiểu
    Xướng rõ ràng câu thể luật tường
    Mộng trải niềm vui tràn ngõ thắm
    Nghiên mài bút hạ đẩy màn sương.

    Lệ Hà 23-01-16


    GẶP GỠ THI ĐÀN
    (Ngũ độ thanh)

    Kết nghĩa nơi này gặp tỷ phương
    Cùng nhau xướng họa chẳng so lường
    Thơ vừa khởi vận lời không dứt
    Mực chửa nghiêng bầu nét mãi vương
    Hỏi bạn ta mời câu Lãm Thúy
    Chào qua bậu khải khúc Thiên Tường
    Cười vui rộn rã tràn thi tứ
    Dẫu phải đêm dài lạnh thấm sương


    Thanh Nguyệt - 23/01/2016


  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  5. #463
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Kiếp Làm Thuê
    Thân vùi nắng gió đổi tiền công
    Một buổi làm thuê chẳng mấy đồng
    Vợ bệnh lâu ngày cam khốn khổ
    Con gầy suốt tháng chịu bần nông
    Xuân về muốn sắm hoa từng cặp
    Tết lại thèm chưng rượu cả chồng
    Khấn nguyện ông trời cho trúng số
    Thần tài vắng mặt hỏi buồn không?
    DCHL

    HẠNH PHÚC
    Đầu làng cuối xóm gặt dần công
    Một nắng hai sương khắp cả đồng
    Cạnh suối quanh năm vì mộng rẫy
    Ngoài trời suốt buổi bởi làm nông
    Vườn rau thắm mãi trông tình cháu
    Bếp lửa hồng luôn cậy nghĩa chồng
    Nhấp rượu bình thơ chờ nụ trổ
    Gia đình hạnh phúc tuyệt vời không?
    Lệ Hà 25-01-16

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #464
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96
    Số Nghèo

    Bởi nghèo phải chịu kiếp làm công
    Vất vả quanh năm ở cánh đồng
    Lúc lại dầm mưa thân rẫy ruộng
    Khi thì dãi nắng nghiệp nhà nông
    Lăng xăng ấy vậy tiền khô cạn
    Tất bật mà sao nợ chất chồng
    Sống cảnh thanh bần đời đạm bạc
    Con đàn hủ hỉ thấy vui không.

    Vancali 1.24.16
    Quote Nguyên văn bởi Trần Xuân Sinh
    THÂN LÀM THUÊ

    Biết nỗi thân nghèo chẳng luyện công
    Làm thuê gặt hái ở trên đồng
    Vài lưng bát gạo chưa đầy đủ
    Bảy óc con người đã cạn nông
    Tháng hỏi tiền tiêu vì chỗ vợ
    Ngày xoay việc mướn bởi ông chồng
    Xin trời thấu hiểu trông nhờ độ
    Để chúng sinh giàu, dễ được không?

    TXS 25/01/2016
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà
    HẠNH PHÚC

    Đầu làng cuối xóm gặt dần công
    Một nắng hai sương khắp cả đồng
    Cạnh suối quanh năm vì mộng rẫy
    Ngoài trời suốt buổi bởi làm nông
    Vườn rau thắm mãi trông tình cháu
    Bếp lửa hồng luôn cậy nghĩa chồng
    Nhấp rượu bình thơ chờ nụ trổ
    Gia đình hạnh phúc tuyệt vời không?

    Lệ Hà 25-01-16
    Mãnh Lực Kim Tiền

    Mãnh lực kim tiền chuyện hóa công
    Dân đen vất vả kiếm từng đồng
    Mồ hôi nhớ kẻ khơi mầm sống
    Nước mắt thương người trả nghiệp nông
    Đó bát cơm rau khi bụng rỗng
    Đây ly rượu đế lúc tim chồng
    Nhiều hôm giấc ngủ còn lay động
    Bởi cảnh sang giàu chỉ số không.

    DCHL

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #465
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG
    Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
    Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
    Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
    Hạ tới Việt Trì đợi đón anh
    Kì diệu Đá Thề ghi dạ sáng
    Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
    Muôn đời vạn kiếp còn lưu dấu
    Dòng giống Tiên Rồng mãi xứng danh.
    Đặng Quang Long

    4- GIỐNG LẠC HỒNG
    Đời sau vững bước trổ hoa cành
    Vạn cảnh muôn màu tựa biển tranh
    Nhớ nghĩa quê nhà chung thủy chị
    Thương tình đất mẹ sắt son anh
    Đồng tâm phận liễu ngàn công toại
    Nhất dạ mày râu mọi việc thành
    Mở cõi Hùng Vương gầy sự nghiệp
    Con Hồng cháu chắt mãi ghi danh.
    Lệ Hà 26-01-16

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #466
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    RẠNG RỠ DANH
    (Bài họa, ngũ độ thanh)
    Thắm tỏa nghìn năm vũ điệu cành
    Trăng ngàn núi thẳm mãi nhìn tranh
    Tình quê viết chuyện chờ nghiên kẻ
    Nghĩa cảnh trao từ đợi bút anh
    Gặp gỡ hòa êm lòng ước thỏa
    Hàn huyên trách khẽ dạ mong thành
    Đời sau vững mộng hồn non nước
    Bốn biển Vua Hùng rạng rỡ danh.
    Lệ Hà 28-01-16
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 29-01-2016 lúc 06:44 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #467
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    TRƯỚC THỀM NĂM MỚI
    Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
    Buổi sáng ban mai trải đất lành
    Rực rỡ xuân về say nắng mật
    Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
    Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
    Bản nhạc du dương mộng kết thành
    Rộn rã bà con chào đón tết
    Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh.
    Trường Vũ

    ĐỢI XUÂN
    (Ngũ độ thanh)
    Vạn ngõ hoa vườn đỏ thắm quanh
    Triền nam nẻo bắc đợi mây lành
    Niềm mơ gửi mộng đùa sương trắng
    Cõi ước đan vần cợt biển xanh
    Tiết hạ thơ đề mong nghĩa ủ
    Ngày đông bút vẫy để nhân thành
    Vun bồi bạn hữu ươm mầm sống
    Nữ tú xuân về cảnh đạp thanh.
    Lệ Hà 29-01-16

    CẢNH NGUYỆT THANH
    (Ngũ độ thanh)
    Nụ trổ ong đùa giỡn lướt quanh
    Đàn chim cánh vỗ đợi hoa lành
    Xuân về én lượn mơ thời trẻ
    Ngõ mộng mai chào nhớ tuổi xanh
    Nghĩa mẹ dài ân chờ tước thỏa
    Tình cha nặng lễ ước công thành
    Ngày xưa buổi hẹn tay vờn tóc
    Mãi khắc đêm nào cảnh nguyệt thanh.
    Ngàn Hoa 29-01-16

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #468
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    Chào Chị yêu,
    Vừa qua em bận quá, nay cũng tạm ổn rồi.
    Anh Chị chúc mừng em đi nha, Con trai em tốt nghiệp ĐH, em cũng cưới vợ cho con luôn.
    Hihi thế là lên chức mẹ chồng rồi đó.
    LLH

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  17. #469
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Lương Lương Hòa Xem bài viết
    Chào Chị yêu,
    Vừa qua em bận quá, nay cũng tạm ổn rồi.
    Anh Chị chúc mừng em đi nha, Con trai em tốt nghiệp ĐH, em cũng cưới vợ cho con luôn.
    Hihi thế là lên chức mẹ chồng rồi đó.
    LLH

    Em Hòa yêu, tất nhiên Anh Chị phải chúc mừng em rồi,
    Năm mới cả gia đình dồi dào sức khỏe, mọi việc thuận buồm xuôi gió.
    Em sắp cưới vợ cho con trai, Chị tặng em bài này nha:

    DẠM NGÕ
    Song đường hội ý ngất ngây chưa
    Thiếp hỏi chiều qua Mẹ gật ừa
    Khổng tước bay vờn trên tháp cổ
    Phượng hoàng giỡn múa cạnh đền xưa
    Nương đồng đến hạ gieo chờ hái
    Ruộng rẫy vào thu gặt đợi bừa
    Chuẩn bị đông này sang dạm ngõ
    Thương nàng giống thể hạn trông mưa.
    Lệ Hà 31-01-16

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #470
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    DẠM NGÕ
    Song đường hội ý ngất ngây chưa
    Thiếp hỏi chiều qua Mẹ gật ừa
    Khổng tước bay vờn trên tháp cổ
    Phượng hoàng giỡn múa cạnh đền xưa
    Nương đồng đến hạ gieo chờ hái
    Ruộng rẫy vào thu gặt đợi bừa
    Chuẩn bị đông này sang dạm ngõ
    Thương nàng giống thể hạn trông mưa.
    Lệ Hà 31-01-16
    NGỎ Ý


    Xuân này biết bạn vẫn còn chưa...
    Mạnh bước tìm sang ngỏ ý ừa
    Mẹ cứ mong hoài trai xóm cũ
    Cha thì đợi mãi rể làng xưa
    Đồng quê mấy vụ tươi cây cuốc
    Ruộng rẫy bao phen đẹp lối bừa
    Muốn được hai nhà tình kết hữu
    Đâu hề bão tố gọi mây mưa.

    Mạnh Kỷ
    01/02/2016

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 47/122 ĐầuĐầu ... 37 45 46 47 48 49 57 97 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình