+ Trả lời chủ đề
Trang 128/194 ĐầuĐầu ... 28 78 118 126 127 128 129 130 138 178 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.271 tới 1.280 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #1271
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM

    Sen hồng trổ nụ cành tươi thắm
    Nương rẫy khoe màu ở cuối đê
    Hội ngộ trào dâng ngàn nỗi nhớ
    Làng thôn yên ả lối xưa về

    Rộn ràng tiếng nhạc lời ca vọng
    Dẫu có muôn ngày tháng dọc ngang
    Thuyền lướt ngoài khơi buồm cánh đỏ
    Tình ai lãng mạn nắng hanh vàng

    Làm duyên e ấp em cười thẹn
    Trìu mến vòng tay mắt lệ đầy
    Kỉ niệm chúng mình vương vấn mãi
    Thu chiều dịu mát nhạn vờn bay

    Rực rỡ đồi sim chàng trở lại
    Rừng hoa ngát tỏa nhánh lan hài
    Đầu xuân chạm ngõ trâm cài tóc
    Trao nụ hôn đầu ngọt đắm say.

    Lệ Hà
    04-03-16

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #1272
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    THUYỀN HOA

    Mùa xuân bướm lượn cỏ xanh
    Trăm hoa đua nở rực cành hương mai
    Đào tươi khoe sắc tóc cài
    Em xinh duyên dáng làm ai mơ màng

    Dòng sông mát rượi thênh thang
    Trầu cau quấn quýt cùng chàng nên duyên
    Lá dừa đủng đỉnh kết thuyền
    Vẳng nghe giọng hát chim quyên rộn ràng

    Lục bình tim tím mơn man
    Đàn ca hai họ lại càng thêm vui
    Cô dâu ửng má bùi ngùi
    Chia tay cha mẹ miền xuôi theo chồng

    Tình yêu đôi lứa thỏa mong
    Nhẫn trao hạnh phúc nguyện lòng thủy chung.

    Lệ Hà
    14-03-16

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #1273
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    CHUYỆN TÌNH HOA BAN

    Chuyện tình buồn nhất thế gian
    Trước ngày hôn lễ đôi đàng phân ly
    Duyên nồng tan vỡ xuân thì
    Tìm chàng kiệt sức nàng đi không về

    Trần ai lỡ mộng phu thê
    Khăn piêu treo cửa em thề tìm anh
    Nơi nàng chết, mọc cây xanh
    Hoa ban trắng điểm trên cành hồng tươi

    Núi đồi cây mọc khắp nơi
    Dịu dàng quyến rũ tuyệt vời Điện Biên
    Hoa khoe sắc thắm dọc triền
    Nàng Ban thỏa dạ lên miền hư không!

    Lệ Hà
    23.03.16

    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT


  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1274
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    CHẲNG GIÀ

    Lực mòn nhưng trí chẳng già
    Đồng tâm thi hữu hòa ca bên mình
    Diễn Đàn rạng rỡ nghĩa tình
    Mong sao sức khỏe hồi sinh tươi ngời.

    Lệ Hà
    ĐÂU GIÀ

    Vần thơ không tuổi đâu già
    Tâm hồn trẻ mãi hồn ta, tim mình
    Bên nhau xướng, họa, tâm tình
    Cho lòng thanh thản, trí minh ngời ngời

    Trần Thị Lợi

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  9. #1275
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    CHƯA GIÀ

    Tuổi cao ý chí chưa già
    Bởi luôn tôi luyện, tìm ra chính mình
    Chữ tâm soi tỏ chữ tình
    Muôn phương hòa hợp, nhân sinh sáng ngời

    Trần Thị Lợi


    CHẲNG GIÀ

    Lực mòn nhưng trí chẳng già
    Đồng tâm thi hữu hòa ca bên mình
    Diễn Đàn rạng rỡ nghĩa tình
    Mong sao sức khỏe hồi sinh tươi ngời.

    Lệ Hà

    ĐÂU GIÀ

    Hồn Xuân phơi phới đâu già
    Nâng đàn dạo một khúc ca riêng mình
    Nơi đây bè bạn nặng tình
    Lợi- Hà … muôn nét tươi xinh vẫn ngời!

    BXP 25.3.2016

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1276
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHƯA GIÀ

    Tuổi cao ý chí chưa già
    Bởi luôn tôi luyện, tìm ra chính mình
    Chữ tâm soi tỏ chữ tình
    Muôn phương hòa hợp, nhân sinh sáng ngời

    Trần Thị Lợi


    CHẲNG GIÀ

    Lực mòn nhưng trí chẳng già
    Đồng tâm thi hữu hòa ca bên mình
    Diễn Đàn rạng rỡ nghĩa tình
    Mong sao sức khỏe hồi sinh tươi ngời.

    Lệ Hà

    ĐÂU GIÀ

    Hồn Xuân phơi phới đâu già
    Nâng đàn dạo một khúc ca riêng mình
    Nơi đây bè bạn nặng tình
    Lợi- Hà … muôn nét tươi xinh vẫn ngời!

    BXP 25.3.2016

    TRE GIÀ

    Còn leo tận ngọn tre già
    Bắt con cò trắng đang ca một mình
    Nhớ em nặng nghĩa sâu tình
    Môi cười rạng rỡ lung linh mắt ngời.

    Lệ Hà

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1277
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    TRE GIÀ

    Còn leo tận ngọn tre già
    Bắt con cò trắng đang ca một mình
    Nhớ em nặng nghĩa sâu tình
    Môi cười rạng rỡ lung linh mắt ngời.

    Lệ Hà

    GỪNG GIÀ

    Thơm cay tựa nhánh gừng già
    Biết đời ấm lạnh, biết ta, biết mình
    Nồng nàn sâu nặng ân tình
    Hiếu, trung, trí, đức, nhân sinh ngời ngời

    Trần Thị Lợi


  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  15. #1278
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    TRE GIÀ

    Còn leo tận ngọn tre già
    Bắt con cò trắng đang ca một mình
    Nhớ em nặng nghĩa sâu tình
    Môi cười rạng rỡ lung linh mắt ngời.

    Lệ Hà

    GỪNG GIÀ

    Thơm cay tựa nhánh gừng già
    Biết đời ấm lạnh, biết ta, biết mình
    Nồng nàn sâu nặng ân tình
    Hiếu, trung, trí, đức, nhân sinh ngời ngời

    Trần Thị Lợi


    MẸ GIÀ

    Một đời quang gánh mẹ già
    Chén cơm đôi đũa có ta bên mình
    Sanh thành dưỡng dục thắm tình
    Ân cao non Thái, sâm linh trí ngời.

    Lệ Hà

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #1279
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    CẢNH RỠ RÀNG


    Nắng đã tràn lên nhuộm sắc vàng
    Tao đàn xướng họa sóng ngân vang
    Mây trôi bãng lãng ôm triền núi
    Gió chạy lao xao níu cánh bàng
    Rộn rã thi nhân hòa mỗi tứ
    Tưng bừng bạn hữu dệt từng trang
    Đường về bến hẹn lòng tha thiết
    Nẻo đến sông thơ cảnh rỡ ràng.

    Mạnh Kỷ
    26/3/2016

    THƯƠNG SẦU

    Xướng họa bày mâm ngắm nguyệt vàng
    Câu hò điệu hát giọng hòa vang
    Êm đềm bến mộng tâm hồ hởi
    Quạnh quẽ bờ mơ dạ bẽ bàng
    Nghĩ đến tương lai tìm mọi chỗ
    Khơi về kí ức giở ngàn trang
    Bên tai vẳng vọng lời mong mỏi
    Từng chữ sầu thương tiếng rõ ràng.

    Lệ Hà

    26032016

    HẠNH PHÚC

    Ngắm cảnh quê hương giữa nắng vàng
    Tưng bừng náo nức tiếng ca vang
    Trên cao cò trắng đùa cành lặng
    Dưới thấp sẻ nâu dỡn gốc bàng
    Vạm vỡ trai tài bày sức vóc
    Eo thon gái đảm tỏ đoan trang
    Hoa thơm trái ngọt đời no ấm
    Hạnh phúc bình yên hiện rộn ràng

    Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 28-03-2016 lúc 08:46 AM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  19. #1280
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    KHÓ GIÀ

    Tuổi hạc lòng son thấy chẳng già
    Cây vườn ngõ trước trổ đầy hoa
    Tình xuân mãi đượm nồng hương lửa
    Nối nhịp đàn reo nghĩ khó già.

    Lệ Hà

    CHỊU TẬP CHƯA GIÀ

    Kiên nhẫn rèn thân chửa chịu già
    Mồ hôi đẫm áo … nụ cười hoa
    Chân trần cuốc bộ còn say đắm
    Có bạn hòa thơ chẳng thấy già

    BXP 28.3.2016

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 128/194 ĐầuĐầu ... 28 78 118 126 127 128 129 130 138 178 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình