+ Trả lời chủ đề
Trang 18/87 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18 19 20 28 68 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 171 tới 180 của 870

Chủ đề: Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

  1. #171
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    CẦU SÔNG HÀN

    Nối mạch Sơn Trà với Hải Châu
    Cầu quay hiện đại đứng hàng đầu
    Đêm đêm lấp lánh ngàn sao tỏa
    Trải xuống sông Hàn chuyển tới đâu .

    Mạnh Kỷ
    29/02/2016

    BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

    Sơn Trà bán đảo đất long châu
    Thắng cảnh thiên nhiên xếp hạng đầu
    Khí hậu nguyên sơ rừng tuyệt mỹ
    Hạ tuần nguyệt ẩn trốn về đâu?

    Lệ Hà 29-02-16

    SÔNG HÀN

    Sông Hàn lấp lánh ngỡ vàng châu
    Du lịch miền Trung rõ đứng đầu
    Bởi chuộng cầu quay nhìn hiện đại
    Ghe tàu xuôi ngược đến từ đâu?

    Ngàn Hoa 29-02-16

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  3. #172
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐIỂM HẸN THƠ ĐƯỜNG


    Gắn bó duyên thơ thể luật Đường
    Đà Thành điểm hẹn khắp muôn phương
    Ươm vần thả ý giăng ngời mộng
    Dệt tứ trao lời trải thắm chương
    Tổ quốc hân hoan tràn nghĩa cả
    Sơn hà rộn rã ngập niềm thương
    Tao đàn tỏa khắp ngày thi hội
    Kỷ niệm trong lòng mãi vấn vương.

    Mạnh Kỷ
    05/03/2016

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #173
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐIỂM HẸN THƠ ĐƯỜNG


    Gắn bó duyên thơ thể luật Đường
    Đà Thành điểm hẹn khắp muôn phương
    Ươm vần thả ý giăng ngời mộng
    Dệt tứ trao lời trải thắm chương
    Tổ quốc hân hoan tràn nghĩa cả
    Sơn hà rộn rã ngập niềm thương
    Tao đàn tỏa khắp ngày thi hội
    Kỷ niệm trong lòng mãi vấn vương.

    Mạnh Kỷ
    05/03/2016

    LƯU DÒNG KỈ NIỆM

    Ngày nay thỏa nguyện viết thơ Đường
    Sóng vỗ câu từ tỏa vạn phương
    Ủ mộng vần gieo còn lắm ngõ
    Khoe nguồn tứ dệt đã vài chương
    Trao niềm dạ thắm lời ngân thả
    Chuyển ý tâm ngời nghĩa vọng thương
    Xướng trỗi mơ bài trăm nẻo họa
    Lưu dòng kỉ niệm mãi thầm vương.

    Huy Thanh
    07-03-2016

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #174
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐIỂM HẸN THƠ ĐƯỜNG

    Gắn bó duyên thơ thể luật Đường
    Đà Thành điểm hẹn khắp muôn phương
    Ươm vần thả ý giăng ngời mộng
    Dệt tứ trao lời trải thắm chương
    Tổ quốc hân hoan tràn nghĩa cả
    Sơn hà rộn rã ngập niềm thương
    Tao đàn tỏa khắp ngày thi hội
    Kỷ niệm trong lòng mãi vấn vương.

    Mạnh Kỷ
    05/03/2016

    LƯU DÒNG KỈ NIỆM

    Ngày nay thỏa nguyện viết thơ Đường
    Sóng vỗ câu từ tỏa vạn phương
    Ủ mộng vần gieo còn lắm ngõ
    Khoe nguồn tứ dệt đã vài chương
    Trao niềm dạ thắm lời ngân thả
    Chuyển ý tâm ngời nghĩa vọng thương
    Xướng trỗi mơ bài trăm nẻo họa
    Lưu dòng kỉ niệm mãi thầm vương.

    Huy Thanh
    07-03-2016

    ĐƯỜNG QUYẾN RŨ

    Tuổi dại làm thơ quyến rũ Đường
    Gieo vần hạ bút thả ngàn phương
    Trao lời chẳng ngại còn trăm ý
    Gửi gió không nề đã vạn chương
    Học hỏi trầm tư đầy chữ nhớ
    Vui đùa lãng mạn đủ từ thương
    Buồn len kết bạn cầu chưa được
    Ý tỏa quê mùa dạ mãi vương.

    Ngàn Hoa 07-03-16

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #175
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    VƯỜN XINH

    Nho nhỏ vườn rau vợ khéo trồng
    Dây bầu mới đó đã ngang hông
    Sum sê mấy chậu hoa cà tím
    Mướt mát hai bên đám cải ngồng
    Mỗi buổi lên lầu xem nụ thắm
    Hằng đêm hóng gió thưởng trăng hồng
    An toàn thực phẩm nào lo bệnh
    Có sẵn trong nhà hỏi sướng không?

    Quốc Quyền
    8/3/16


    HOA DẠI

    Vườn sau rậm rạp chẳng ai trồng
    Hổng bón phân mà đã vượt hông
    Nhụy tím bằng lăng nhìn ảo mộng
    Đài xanh cải cúc tỏa cao ngồng
    Xuyến chi mãi đợi khoe cành thắm
    Trinh nữ hoài mơ kết nụ hồng
    Thoảng nhẹ hương bay về vạn nẻo
    Sương đùa gió đẩy có buồn không?

    Ngàn Hoa 10032016

    NGUYỆN GIỮ

    Nở rộ ngoài sân trước ngõ trồng
    Xanh cà đỏ mận thấy vui hông
    Đàn ong mộng ước mê sờ nụ
    Lũ bướm tình trao thích đậu ngồng
    Mãi đợi hương lồng trang mực tím
    Hoài vương nhụy ủ giấc mơ hồng
    Mưa dầm nguyện giữ lời năm ấy
    Nỗi nhớ đêm về tấu nhạc không?

    Ngàn Hoa 11032016

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #176
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46


    CAM XÃ ĐOÀI

    Thỏa hẹn ngày nao viếng xã Đoài
    Cam trồng hạng nhất cõi trần ai
    Thơm lừng quyến rũ dùng như mật
    Thưởng thức lần thôi sẽ mộng hoài.

    Ngàn Hoa 120316


    - Bác Mạnh Kỷ và Tiến sĩ Xuân Sinh ơi! Hình như hai Bác
    ở xứ Nghệ thì phải. Thế hai Bác có thưởng thức CAM XÃ ĐOÀI chưa?

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #177
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết


    CAM XÃ ĐOÀI

    Thỏa hẹn ngày nao viếng xã Đoài
    Cam trồng hạng nhất cõi trần ai
    Thơm lừng quyến rũ dùng như mật
    Thưởng thức lần thôi sẽ mộng hoài.

    Ngàn Hoa 120316


    - Bác Mạnh Kỷ và Tiến sĩ Xuân Sinh ơi! Hình như hai Bác
    ở xứ Nghệ thì phải. Thế hai Bác có thưởng thức CAM XÃ ĐOÀI chưa?
    GHÉ THÔN ĐOÀI


    Ngàn Hoa có dịp ghé thôn Đoài
    Bác gửi quà về để biếu ai
    Ngọt lịm ,thơm lừng cam xứ Nghệ
    Ngoài trong cả nước mến yêu hoài.

    Mạnh Kỷ
    12/03/2016

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #178
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CAM XÃ ĐOÀI

    Thỏa hẹn ngày nao viếng xã Đoài
    Cam trồng hạng nhất cõi trần ai
    Thơm lừng quyến rũ dùng như mật
    Thưởng thức lần thôi sẽ mộng hoài.

    Ngàn Hoa 120316

    GHÉ THÔN ĐOÀI

    Ngàn Hoa có dịp ghé thôn Đoài
    Bác gửi quà về để biếu ai
    Ngọt lịm ,thơm lừng cam xứ Nghệ
    Ngoài trong cả nước mến yêu hoài.

    Mạnh Kỷ
    12/03/2016

    CHẲNG DÁM HOÀI

    Bác ở thành Vinh, cạnh xóm Đoài
    Cam này đâu dễ biếu cho ai
    Hàng ngon đã sẵn người mua bán
    Dẫu ngọt hay ngon chẳng dám hoài.

    TXS 18/03/2016
    (*) Cam Xã Đoài ngon nổi tiếng như Ngàn Hoa biết đó. Nhưng ở Vinh, mấy ai được ăn, vì chưa tới mùa thu hoạch lái buôn họ đã mua hết cả quả trên cây (chẳng biết họ chở đi đâu, thường là hàng cao cấp dùng biếu tặng). TXS cũng đã được ăn 1 lần khi nghiệm thu đề tài khoa học: “Bảo tồn các giống cam quý hiếm ở Nghệ Tĩnh”. Số cam này do chính tác giả khi tiếp xúc với dân, trong quá trình nghiên cứu, đã đặt sẵn trước.

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #179
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46


    THẠCH SANH

    Hang sâu não nuột vẳng cung đàn
    Vọng đến hoàng thành tiếng oán than
    Nghĩa đệ ân thâm người chẳng đoái
    Tình huynh đức trọng kẻ luôn màng
    Nào hay dạ báo nên sầu đợi
    Hổng biết tâm hùm gánh khổ mang
    Phụ rẫy Lý Thông đành chịu chết
    Thạch Sanh công chúa vẹn đôi đàng.

    Ngàn Hoa
    230316

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #180
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết


    THẠCH SANH

    Hang sâu não nuột vẳng cung đàn
    Vọng đến hoàng thành tiếng oán than
    Nghĩa đệ ân thâm người chẳng đoái
    Tình huynh đức trọng kẻ luôn màng
    Nào hay dạ báo nên sầu đợi
    Hổng biết tâm hùm gánh khổ mang
    Phụ rẫy Lý Thông đành chịu chết
    Thạch Sanh công chúa vẹn đôi đàng.

    Ngàn Hoa
    230316


    NHÂN - QUẢ

    Tích tịch tình tang trỗi khúc đàn
    Cung buồn phím trách lẫn lời than
    Làm ân, gán tội nào đâu giận
    Giữ đạo, giành công cũng chẳng màng
    Bởi nghĩa hy sinh niềm khổ tạo
    Vì tâm giúp đỡ nỗi sầu mang
    Đời Thông phụ bạc gieo nhân ác
    Để quả chàng Sanh đẹp mọi đàng./.

    TXS 24/03/2016

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 18/87 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18 19 20 28 68 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình