+ Trả lời chủ đề
Trang 190/275 ĐầuĐầu ... 90 140 180 188 189 190 191 192 200 240 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.891 tới 1.900 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1891
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Hưởng nhàn

    Hỏi Trời sao chẳng công bằng
    Kẻ thì nhàn hạ người thì ngược xuôi
    Ai còn ngồi đó đuổi ruồi
    Nhìn Sung rụng xuống
    nằm lim dim chờ

    Tại mình vướng phải duyên thơ
    Lần tay vắt óc vần mơ chưa tròn
    Thêm mật mặn chát chẳng trơn
    Con tim nhịp đập hỏi đường nơi nao

    Gần xa chỉ biết ghé vào
    Giật mình mới biết vườn rào kẽm gai
    Vài câu thăm hỏi lai rai
    Người đâu chẳng thấy buồn dài canh thâu .

    Thu giang vũ


  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #1892
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Hưởng nhàn

    Hỏi Trời sao chẳng công bằng
    Kẻ thì nhàn hạ người thì ngược xuôi
    Ai còn ngồi đó đuổi ruồi
    Nhìn Sung rụng xuống
    nằm lim dim chờ

    Tại mình vướng phải duyên thơ
    Lần tay vắt óc vần mơ chưa tròn
    Thêm mật mặn chát chẳng trơn
    Con tim nhịp đập hỏi đường nơi nao

    Gần xa chỉ biết ghé vào
    Giật mình mới biết vườn rào kẽm gai
    Vài câu thăm hỏi lai rai
    Người đâu chẳng thấy buồn dài canh thâu .

    Thu giang vũ

    CÒN NỢ TRẦN GIAN

    Phận còn vướng nợ trần gian
    Kiếp tu dang dở đa đoan phận đời
    Tình nguồn nghĩa cội đầy vơi
    Chút hài sót lại góp cười cùng quê

    Ơn trời ban chút duyên thơ
    Có thêm tri kỷ, mộng mơ quên buồn
    Cùng em ngoặc chén rượu suông
    Men say thi vị nên vuông tròn tình

    Xa xôi cách trở ... đinh ninh
    Trăng thề mãi sáng, trung trinh tấm lòng!
    Nước xuôi nước chảy theo dòng
    Hạ lưu vẫn chỉ con sông khơi nguồn

    Đêm thanh nghe khúc nhạc buồn
    Mà thành thi sĩ ru hồn xôn xao .

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 20-03-2016 lúc 08:37 PM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #1893
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Đêm Đà Nẵng


    Đà Nẵng đêm về đất nở hoa
    Không gian kỳ ảo cảnh tiên sa
    Xe người tấp nập đi nhiều ngả
    Điện đuốc muôn màu đến mọi nhà
    Núi Chúa sao trời chăng rạng tỏa
    Sông Hàn ánh sáng hóa bao la
    Quê hương Xứ Quãng thân thương quá!
    Thành Phố đêm về ngập sắc hoa.

    Lê Thanh Sơn

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  7. #1894
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HÒA QUYỆN CÙNG XUÂN

    Tơ trời giăng mắc tìm em
    Mơn man quyện luyến dịu êm mái tình
    Nét hoa xinh lại càng xinh
    Môi nồng thắm đượm xuân mình thêm tươi

    Phân vân mái đẩy xuôi khơi
    Mùa đang thời vụ, nào ngơi giần sàng!
    Bấm tay nhẩm mốc thời gian
    Đôi bờ rẽ sóng đò ngang dệt dòng

    Hái xuân tươi mát thanh hồng
    Em ru ấm áp ngập lòng ngày vui
    Đổi bao nhiêu lấy ngọt bùi
    Tri âm giãi tỏ khúc nhôi đường trần

    Buồm hồng lộng gió nghĩa, nhân
    Chiều quê yên ả gieo vần thơ say.

    NVT

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #1895
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    THÁNG BA

    Mưa xuân dan díu mặt người
    Mơn man hương mộc thoảng khơi ngậy nồng
    Sương mai bịn rịn cánh hồng
    Hơi mây se lạnh gió đông gợn về

    Hoa xoan lấm tấm đường quê
    Tay em khỏa nắng bến mê sóng dồn
    Mùa đang xanh phủ lúa non
    Gió lâng lâng thả nâng hồn khơi vơi

    Tháng ba hoa gạo đỏ trời
    Mênh mông đồng biếc mây vời mù sa
    Giăng giăng xanh lũy quê nhà
    Êm đềm sông lượn khúc ca bến tình

    Hửng trời cành bưởi rung rinh
    Chim - hoa líu tíu, hương thanh ngạt ngào
    Em về gọi giấc chiêm bao
    Câu thơ vừa nở xôn xao xuân lòng.

    NVT

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #1896
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI
    KHÔNG GIÀ ...

    Đọ cùng trời đất không già
    Trí hồn son trẻ nhuộm ta mới mình
    Chắt trong tâm đậm chữ tình
    Phù sa lắng đọng đinh ninh xanh ngời!

    NVT

    NHỜ BẠN

    Dù cho bảy tám… chưa già!
    Ngày ngày chăm tập yoga rèn mình
    Diễn đàn bè bạn thân tình
    Tiếp thêm nghị lực … mắt tinh trí ngời.

    BXP 27.3.2016

    Một chút trục trặc nên phải nghỉ mất vài ngày, giờ lại ổn rồi. Mai sẽ tiếp tục đáp họa các bạn.

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1897
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI
    KHÔNG GIÀ ...

    Đọ cùng trời đất không già
    Trí hồn son trẻ nhuộm ta mới mình
    Chắt trong tâm đậm chữ tình
    Phù sa lắng đọng đinh ninh xanh ngời!

    NVT

    NHỜ BẠN

    Dù cho bảy tám… chưa già!
    Ngày ngày chăm tập yoga rèn mình
    Diễn đàn bè bạn thân tình
    Tiếp thêm nghị lực … mắt tinh trí ngời.

    BXP 27.3.2016

    Một chút trục trặc nên phải nghỉ mất vài ngày, giờ lại ổn rồi. Mai sẽ tiếp tục đáp họa các bạn.
    Anh tôi vẫn trẻ chưa già
    Đep trai nhất xóm yêu hoa hết mình
    Gia đình vẫn vẹn chữ tình
    Thì văn vẫy bút trăng xinh sáng ngời.

    Thu Giang vū
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 28-03-2016 lúc 05:22 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  15. #1898
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Anh tôi vẫn trẻ chưa già
    Đep trai nhất xóm yêu hoa hết mình
    Gia đình vẫn vẹn chữ tình
    Thì văn vẫy bút trăng xinh sáng ngời.

    Thu Giang vū
    SẼ GIÀ

    Một mai thu đến sẽ già
    Nắng run lẩy bẩy xương da - dáng mình
    Con tim ướp kín cái tình
    Vầng trăng ký ức mãi xinh đẹp ngời!


    NVT

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #1899
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI
    SẼ GIÀ

    Một mai thu đến sẽ già
    Nắng run lẩy bẩy xương da - dáng mình
    Con tim ướp kín cái tình
    Vầng trăng ký ức mãi xinh đẹp ngời!

    NVT

    TÌNH THƠ

    Hồn Xuân phơi phới đâu già
    Dẫu rằng tuyết phủ sương sa quanh mình
    Chữ Thơ ghép với chữ Tình
    Chiều tàn nhặt nắng … bình minh lại ngời

    BXP 28.3.2016

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1900
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI
    SẼ GIÀ

    Một mai thu đến sẽ già
    Nắng run lẩy bẩy xương da - dáng mình
    Con tim ướp kín cái tình
    Vầng trăng ký ức mãi xinh đẹp ngời!

    NVT

    TÌNH THƠ

    Hồn Xuân phơi phới đâu già
    Dẫu rằng tuyết phủ sương sa quanh mình
    Chữ Thơ ghép với chữ Tình
    Chiều tàn nhặt nắng … bình minh lại ngời

    BXP 28.3.2016
    HỒN THƠ

    Hồn thơ mãi sẽ không già
    Mặc cho đông giá phong ba táp mình
    Nghĩa quê quyến luyến hương tình
    Sồng nâu thắm đậm đinh ninh vĩnh hằng

    NVT

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 190/275 ĐầuĐầu ... 90 140 180 188 189 190 191 192 200 240 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình