+ Trả lời chủ đề
Trang 194/518 ĐầuĐầu ... 94 144 184 192 193 194 195 196 204 244 294 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.931 tới 1.940 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #1931
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    HOÀI MONG

    Bình Dương măng cụt sầu riêng
    Hoài mong tha thiết bạn hiền đến thăm
    Đếm bao nhiêu buổi trăng rằm
    Thời gian qua vội bấy năm đợi chờ

    Chờ cho mây dệt thành thơ
    Triền sông gió lộng bên bờ Tương giang
    Thuyền ai đàn dạo khẽ khàng
    Tơ trời như quyện mơn man cõi lòng

    Dập dềnh sóng bạc mênh mông
    Tình ngân lạc nẻo bềnh bồng khói sương…

    Huy Thanh


    TÌNH CHUNG

    Tình chung đâu chỉ niềm riêng
    Người Nam kẻ Bắc huynh hiền muốn thăm
    Ngỡ rằng hội ngộ giêng rằm
    Nào hay gặp mặt cuối năm vẫn chờ

    Diễn Đàn Thi Hữu nguồn thơ
    Đầy ắp thi hứng bến bờ trường giang
    Mênh mông mây nước non ngàn
    Xa nhau vẫn giữ cơ man nỗi lòng

    Bình Dương - Xứ Nghệ xa mông
    Ngại gì thỏa chí tang bồng tuyết sương./.

    TXS 20/03/2016

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #1932
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    [/SIZE]

    TÌNH CHUNG

    Tình chung đâu chỉ niềm riêng
    Người Nam kẻ Bắc huynh hiền muốn thăm
    Ngỡ rằng hội ngộ giêng rằm
    Nào hay gặp mặt cuối năm vẫn chờ

    Diễn Đàn Thi Hữu nguồn thơ
    Đầy ắp thi hứng bến bờ trường giang
    Mênh mông mây nước non ngàn
    Xa nhau vẫn giữ cơ man nỗi lòng

    Bình Dương - Xứ Nghệ xa mông
    Ngại gì thỏa chí tang bồng tuyết sương./.

    TXS 20/03/2016

    MỘT THỜI PHIÊU LÃNG

    Vì sao hai nẻo đường riêng
    Đường mây thỏa nguyện thảo hiền về thăm
    Thu nao hẹn ước đêm rằm
    Hương tình tuổi dại bao năm mãi chờ

    Rừng chè đồi cọ dệt thơ
    Dâng trào nỗi nhớ cạnh bờ tam giang
    Biển xanh sóng bạc mây ngàn
    Khơi dòng hồi ức lan man mộng lòng

    Lên non gặp gái Hơ Mông
    Một thời phiêu lãng non bồng điểm sương.

    Huy Thanh
    20032016

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1933
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    DUYÊN !

    Sống vui sống khỏe tuổi già
    Diễn đàn hội ngộ có ta có mình
    Câu thơ chắp nối duyên tình
    Chiều tàn lại thấy bình minh rạng ngời.

    BXP 25.3.2016

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #1934
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    DUYÊN !

    Sống vui sống khỏe tuổi già
    Diễn đàn hội ngộ có ta có mình
    Câu thơ chắp nối duyên tình
    Chiều tàn lại thấy bình minh rạng ngời.

    BXP 25.3.2016
    CHẲNG GIÀ

    Lực mòn nhưng trí chẳng già
    Đồng tâm thi hữu hòa ca bên mình
    Diễn Đàn rạng rỡ nghĩa tình
    Mong sao sức khỏe hồi sinh tươi ngời.

    Lệ Hà

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #1935
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    VẮNG EM

    Vắng em u ám đất trời
    Con oanh học nói thiếu lời líu lo
    Bát cơm ăn với cà kho
    Uống ly nước lọc ngâm thơ đỡ buồn.

    BXP 28.3.2016

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1936
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VẮNG EM

    Vắng em u ám đất trời
    Con oanh học nói thiếu lời líu lo
    Bát cơm ăn với cà kho
    Uống ly nước lọc ngâm thơ đỡ buồn.

    BXP 28.3.2016

    VẮNG HUYNH

    Vắng huynh thi hữu hỏi trời
    Gửi về phương ấy ngàn lời nỗi lo
    Hàng ngày rau với cá kho
    Vài câu lục bát ngâm cho vơi buồn.

    Lệ Hà

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1937
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    MÙA HOA BAN

    Hoa ban nở rộ muôn nơi
    Từng chùm trắng phủ rạng ngời không gian
    Bồng bềnh leo vút mây ngàn
    Cánh xòe điểm sắc thênh thang nền trời

    Rừng hoa khung cảnh tuyệt vời
    Hương thơm ngào ngạt người ơi nhớ về
    Dịu dàng mộc mạc đắm mê
    Đơn sơ quyến rũ tràn trề mộng mơ

    Khiêm nhường hoang dại, thẫn thờ
    Tình yêu ban trắng thành thơ truyền kì
    Tìm chàng kiệt sức chia li
    Khăn piêu treo cửa nàng đi về trời!

    Huy Thanh
    29-03-2016

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1938
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NGƯỠNG MỘ

    Phượng hỡi! Thơ người tỏa ý hay
    Lòng bao ngưỡng mộ bấy nhiêu ngày
    Đường thi Lục bát hoài mơ trỗi
    Tứ tuyệt cung vờn mãi thoảng bay.

    huythanh
    30-03-16


    -Huynh Phượng ơi, kính chúc huynh luôn khỏe
    để vui họa tưng bừng, tả xung hữu đột với anh
    em trong Diễn Đàn.

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1939
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh NGƯỠNG MỘ

    Phượng hỡi! Thơ người tỏa ý hay
    Lòng bao ngưỡng mộ bấy nhiêu ngày
    Đường thi Lục bát hoài mơ trỗi
    Tứ tuyệt cung vờn mãi thoảng bay.

    huythanh
    30-03-16


    MẢNH HỒN BAY

    Thưa rằng : Học bạn những điều hay
    Tôi phải vươn lên chẳng kể ngày
    Mong được cùng nhau hòa ngọn bút
    Chân bùn vẫn thả mảnh hồn bay.

    BXP 30.3.2016

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1940
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    ỨC TRAI

    Niềm "mưa dữ", nỗi "gió đông"
    Thuyền theo dòng trôi lờ lững
    Lòng cô quạnh, mái đơn sơ
    Chẳng hững hờ tình non nước!

    BXP 31.3.2016

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 194/518 ĐầuĐầu ... 94 144 184 192 193 194 195 196 204 244 294 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình