EM CÓ HAY?
Cúc vàng đem nắng vào Thu
Còn em đem nắng tít mù xa bay
Nỗi niềm anh gửi vào mây
Em ơi! Phương ấy có hay sợi lòng....!!!
BXP 29.3.2016
|
|
||
EM CÓ HAY?
Cúc vàng đem nắng vào Thu
Còn em đem nắng tít mù xa bay
Nỗi niềm anh gửi vào mây
Em ơi! Phương ấy có hay sợi lòng....!!!
BXP 29.3.2016
|
|
||
|
|
||
[QUOTE=Trần Như Chuyên;252622]
Hiểu lòng
Hương tình dẫn lối vào Thu
Sắc vàng đưa tiễn sương mù mịt bay
Cũng liều làm một cánh mây
Riêng che ai đấy nào hay... nhức lòng
TNC.
AI CÓ BIẾT?
Dòng đời chảy … biết bao Thu
Chim xưa vẫn nhớ, cho dù … đã bay!
Chan hòa nắng trải chân mây
Nào ai có biết … còn đây …nỗi lòng!
BXP 30.3.2016
|
|
||
NGƯỠNG MỘ
Phượng hỡi! Thơ người tỏa ý hay
Lòng bao ngưỡng mộ bấy nhiêu ngày
Đường thi Lục bát hoài mơ trỗi
Tứ tuyệt cung vờn mãi thoảng bay.
huythanh
30-03-16
|
|
||
NỖI LÒNG
Tay lần chuỗi hạt từng viên
Nam mô niệm Phật ngồi thiền tịnh tâm
Cầu mong rũ sạch bụi trần
Quay về bến giác, xa dần cõi mê
Nào hay nghiệp chướng nặng nề
Nợ đời chưa trả, câu thề còn vương
Buông bỏ hết thảy thì thương
Ôm vào nặng gánh dặm đường nẻo xa
Tu hành nay mới ngộ ra
Tham-sân-si-mạn đấy là căn nguyên
Nguyện trừ ba chướng não phiền
Từ-bi-hỷ-xả an nhiên đạo đời./.
TXS 30/03/2016
|
|
||
|
|
||
BẾN XUÂN
Mai vàng chúm chím báo Xuân
Nhớ người xa ... cứ bần thần, ngác ngơ
Nỗi niềm đành gói vào thơ
Sóng tương dào dạt vỗ bờ ...Bến Xuân!
BXP 30.3.20166
|
|
||
HÒA CẢM
Thiền đường trải rộng khuôn viên
Diệt trừ “ba độc”*, giữ hiền cội tâm
Thân còn trong chốn phàm trần
Gắng tu chuyển Nghiệp sẽ dần bớt mê
Chìm trong sáu nẻo não nề
Khi chưa tỉnh thức đường “Về”** vấn vương
Lòng còn nặng nỗi yêu thương
Nên ngày gặp “Quỷ vô thường” chẳng xa.
Thấm mùi Pháp vị …nhận ra
Tham là gốc khổ …Si là cội nguyên
“Chẳng cầu, biết đủ” không phiền
Thảnh thơi ta sống bình yên cuộc đời.
BXP 30.3.20166
* Ba độc là Tham-Sân-Si, đúng theo trình tự phải là Si-Tham-Sân. Si là ngu, Sân là giận. Vì ngu mới Tham, Tham không được nên giận, Giận là cái mầm tạo tác ra nghiệp ác, dẫn tới luân hồi trong cõi khổ.
** Chữ “Về” không phải nghĩa là chết, mà là trở về với “Bản lại diện mục” của mình.
Tôi và bác đều là người có duyên với Phật Pháp, nhưng kiến thức bác rộng sẽ hiểu nhanh và sâu hơn tôi. “Như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri”, phải không bác.
|
|
||
|
|
||
Trần Như Chuyên Xem bài viết
Hiểu lòng
Hương tình dẫn lối vào Thu
Sắc vàng đưa tiễn sương mù mịt bay
Cũng liều làm một cánh mây
Riêng che ai đấy nào hay... nhức lòng
TNC.
AI CÓ BIẾT?
Dòng đời chảy … biết bao Thu
Chim xưa vẫn nhớ, cho dù … đã bay!
Chan hòa nắng trải chân mây
Nào ai có biết … còn đây …nỗi lòng!
BXP 30.3.2016
Ai có hay
Bốn mùa lần lượt vào Thu
Cúc xưa phai nhạt sương mù lạnh bay
Chờ cho nắng toả đường mây
Mời người cạn chén đừng say xót lòng !
Thu giang vũ