+ Trả lời chủ đề
Trang 187/491 ĐầuĐầu ... 87 137 177 185 186 187 188 189 197 237 287 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.861 tới 1.870 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #1861
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    TÌNH XƯA VẪN ĐỢI

    Thổn thức tơ đùa vẫn đợi nhau
    Tình xưa thệ ước chẳng vơi màu
    Đời tươi mãi mộng dù xanh cỏ
    Cảnh đẹp hoài mơ dẫu trắng đầu
    Gặp gỡ lòng như vào biển thắm
    Chia lìa dạ ngỡ rớt hồ sâu
    Nàng ơi nguyệt trốn về đâu nhỉ
    Chớ để xà lan đụng gãy cầu.

    Huy Thanh
    30-03-2016


    Thuyền ơi

    Ai làm hai đứa cảnh xa nhau
    Tội cánh thư xanh phải úa màu
    Để mắt u sầu câu chuyện cuối
    Cho hoa héo úa mối duyên đầu
    Bao lần biển hẹn mơ hằn trải
    Mấy lúc trăng thề mộng khắc sâu
    Kẻ ở chân trời chim góc bể
    Thuyền ơi bến ở đợi bên cầu

    Vancali 3.30.16




    CHIỀU THU

    Tuy rằng mạng ảo nhớ hình nhau
    Quạnh quẽ chiều thu nắng ủ màu
    Dạ tưởng do tình mưa thắm ngõ
    Hồn mơ bởi nghĩa cất cao đầu
    Lời chưa kết chuỗi thề trăng tỏ
    Mộng đã buông mành hẹn biển sâu
    Ẩn dấu âm thầm không trỗi nhạc
    Thuyền ai chẳng tiếng chạy ngang cầu.

    Huy Thanh
    31-03-2016

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #1862
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1



    NGÀY MỚI

    Ngày đang chuyển, nắng lên dần
    Nơi chốn này, gặp quý nhân
    Gió thổi mây bồng trong mắt liễu
    Sương nhòa đất ẩm thắm cành xuân
    Yêu trời cánh nhạn tràn bao lối
    Nhớ bạn tàu anh cập những lần
    Đợi lúc người sang cầu bắc nhịp
    Niềm mơ đỏ ánh dương trần.

    Hoàng Giao
    05/04/2016


    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #1863
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết



    NGÀY MỚI

    Ngày đang chuyển, nắng lên dần
    Nơi chốn này, gặp quý nhân
    Gió thổi mây bồng trong mắt liễu
    Sương nhòa đất ẩm thắm cành xuân
    Yêu trời cánh nhạn tràn bao lối
    Nhớ bạn tàu anh cập những lần
    Đợi lúc người sang cầu bắc nhịp
    Niềm mơ đỏ ánh dương trần.

    Hoàng Giao
    05/04/2016



    SI TÌNH

    Sao vụt tắt, nắng rạng dần
    Thi đàn này, gặp tao nhân
    Mây hồng lúa trổ mùa sang hạ
    Nụ thắm ong vờn tiết chuyển xuân
    Lối cũ ta đi còn lắm nẻo
    Thềm xưa kẻ hẹn đã bao lần
    Dù cho gió đẩy về trăm hướng
    Nợ kết tình si vẫn mộng trần.

    Huy Thanh
    06.04.2016

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #1864
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    NGÀY MỚI

    Ngày đang chuyển, nắng lên dần
    Nơi chốn này, gặp quý nhân
    Gió thổi mây bồng trong mắt liễu
    Sương nhòa đất ẩm thắm cành xuân
    Yêu trời cánh nhạn tràn bao lối
    Nhớ bạn tàu anh cập những lần
    Đợi lúc người sang cầu bắc nhịp
    Niềm mơ đỏ ánh dương trần.

    Hoàng Giao
    05/04/2016


    SI TÌNH

    Sao vụt tắt, nắng rạng dần
    Thi đàn này, gặp tao nhân
    Mây hồng lúa trổ mùa sang hạ
    Nụ thắm ong vờn tiết chuyển xuân
    Lối cũ ta đi còn lắm nẻo
    Thềm xưa kẻ hẹn đã bao lần
    Dù cho gió đẩy về trăm hướng
    Nợ kết tình si vẫn mộng trần.

    Huy Thanh
    06.04.2016
    SẮP VÀO MÙA HẠ

    Hạ sắp vào, nắng chuyển dần
    Hoa còn nụ, thắm tình nhân
    Thanh minh cỏ xới thăm phần mộ
    Cốc vũ mưa về đọng cảnh xuân
    Trọng nghĩa hàn huyên nhiều mấy bận
    Yêu người gửi gắm những bao lần
    Mùa vui phát trưởng đang chờ đợi
    Đẹp đẽ vần xoay cả cõi trần.

    TXS 06/04/2016

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #1865
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ


    Ta về bản vẽ buổi chiều nay
    Vượt Cửa Rào qua đến chốn này
    Nắng quyện rừng xanh tràn nỗi nhớ
    Mây vờn suối bạc ngập niềm say
    Yên Na kỉ niệm tình ngời tỏa
    Thủy điện thời gian nghĩa tỏ bày
    Đất Nghệ Tương Dương còn luyến mãi
    Bao năm phát triển đẹp từng ngày.

    Mạnh Kỷ
    07/4/2016


    Nhà máy thủy điện Bản Vẽ xây dựng ở huyện Tương Dương Nghệ An dung tích hồ chứa gần 2 tỉ khối nước.

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #1866
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 56
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ


    Ta về bản vẽ buổi chiều nay
    Vượt Cửa Rào qua đến chốn này
    Nắng quyện rừng xanh tràn nỗi nhớ
    Mây vờn suối bạc ngập niềm say
    Yên Na kỉ niệm tình ngời tỏa
    Thủy điện thời gian nghĩa tỏ bày
    Đất Nghệ Tương Dương còn luyến mãi
    Bao năm phát triển đẹp từng ngày.

    Mạnh Kỷ
    07/4/2016


    Nhà máy thủy điện Bản Vẽ xây dựng ở huyện Tương Dương Nghệ An dung tích hồ chứa gần 2 tỉ khối nước.

    ĐÊM BẢN VẼ

    Bản Vẽ mong chờ đã bấy nay
    Trường Sơn ấp ủ mộng nơi này
    Dòng xanh thác cuộn xoay vòng lớn
    Áng mỏng sương đùa thỏa giấc say
    Lũ chắn Nậm Nơn mềm sóng tỏa
    Đèn pha Nghệ Tĩnh rực sao bày
    Tương Dương thủy điện màu loang loáng
    Giấu mặt vầng trăng tưởng giữa ngày.

    Thanh Nguyệt – 7/4/2016
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 08-04-2016 lúc 09:06 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  13. #1867
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ


    Ta về bản vẽ buổi chiều nay
    Vượt Cửa Rào qua đến chốn này
    Nắng quyện rừng xanh tràn nỗi nhớ
    Mây vờn suối bạc ngập niềm say
    Yên Na kỉ niệm tình ngời tỏa
    Thủy điện thời gian nghĩa tỏ bày
    Đất Nghệ Tương Dương còn luyến mãi
    Bao năm phát triển đẹp từng ngày.

    Mạnh Kỷ
    07/4/2016


    Nhà máy thủy điện Bản Vẽ xây dựng ở huyện Tương Dương Nghệ An dung tích hồ chứa gần 2 tỉ khối nước.

    ĐÊM BẢN VẼ

    Bản Vẽ mong chờ đã bấy nay
    Trường Sơn ấp ủ mộng nơi này
    Dòng xanh thác cuộn xoay vòng lớn
    Áng mỏng sương đùa thỏa giấc say
    Lũ chắn Nậm Nơn mềm sóng tỏa
    Đèn pha Nghệ Tĩnh rực sao bày
    Tương Dương thủy điện màu loang loáng
    Giấu mặt vầng trăng tưởng giữa ngày.

    Thanh Nguyệt – 7/4/2016


    THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

    Rạng rỡ mơ màng buổi sáng nay
    Về thăm bạn cũ chốn quê này
    Đường lên thủy điện tưng bừng ngắm
    Nẻo đến non bồng rộn rã say
    Nghĩa ước sông đầy cho dạ thỏa
    Tình mong nước đủ vỗ tim bày
    Bản Vẽ giờ đây tràn ý nhạc
    Mộng huyễn làm thơ suốt cả ngày.

    Huy Thanh
    08.04.2016
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 11-04-2016 lúc 05:42 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1868
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NẮNG CHUYỂN MÙA


    Nỗi nhớ mung lung nắng chuyển mùa
    Trên đồi thấp thoáng tím hoa mua
    Xôn xao sóng lượn màn sương trải
    Lãng đãng mây bay ngọn gió lùa
    Khóm liễu sau nhà tha thiết gọi
    Bầy chim trước ngõ rộn ràng đua
    Vần thơ để lại lời da diết
    Nhặt ánh vầng dương viếng cảnh chùa.

    Mạnh Kỷ
    14/4/2016

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #1869
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NẮNG CHUYỂN MÙA


    Nỗi nhớ mung lung nắng chuyển mùa
    Trên đồi thấp thoáng tím hoa mua
    Xôn xao sóng lượn màn sương trải
    Lãng đãng mây bay ngọn gió lùa
    Khóm liễu sau nhà tha thiết gọi
    Bầy chim trước ngõ rộn ràng đua
    Vần thơ để lại lời da diết
    Nhặt ánh vầng dương viếng cảnh chùa.

    Mạnh Kỷ
    14/4/2016

    LỖI HẸN

    Niềm thương lắng đọng chuyển giao mùa
    Trọn nghĩa giao tình chẳng bán mua
    Bữa nọ trăng thề đông tuyết phủ
    Chiều nay biển nhớ hạ sương lùa
    Âm thầm một bóng tiêu điều trải
    Lặng lẽ riêng mình khắc khoải đua
    Thổn thức cung đàn đêm quạnh quẽ
    Đồi thông dẫn lối vọng chuông chùa.

    Huy Thanh
    14-04-2016

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #1870
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    HƯƠNG ĐỜI

    Ai sàng nắng lọt xuống đồi cây
    Khiến những bâng khuâng ngọn gió gầy
    Nhớ cánh đồng khô hòa mộng trải
    Thương hàng liễu rủ xỏa làn mây
    Thi nhân vẫn muốn trao lời đẹp
    Trí hữu hằng mong gửi ý đầy
    Trở lại sao lòng tràn nỗi nhớ
    Hương đời rạo rực mãi còn đây.

    Mạnh Kỷ
    22/4/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 22-04-2016 lúc 08:15 PM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 187/491 ĐầuĐầu ... 87 137 177 185 186 187 188 189 197 237 287 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình