+ Trả lời chủ đề
Trang 541/778 ĐầuĐầu ... 41 441 491 531 539 540 541 542 543 551 591 641 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.401 tới 5.410 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #5401
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    VỐN CỔ ĐƯỜNG THI


    Vốn cổ uyên thâm thể luật đường
    Ngôn từ bãng lãng tỏa ngàn phương
    Thơ hòa biển biếc tươi vầng nguyệt
    Nhạc vút trời xanh rực ánh hường
    Xướng họa thi nhân ngời nghĩa cả
    Giao hòa bạn hữu rạng tình thương
    Tao đàn rộn rã hồng năm tháng
    Nối nhịp cùng nhau suốt dặm trường.

    Mạnh Kỷ
    20/4/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 20-04-2016 lúc 12:18 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #5402
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VỐN CỔ ĐƯỜNG THI


    Vốn cổ uyên thâm thể luật đường
    Ngôn từ bãng lãng tỏa ngàn phương
    Thơ hòa biển biếc tươi vầng nguyệt
    Nhạc vút trời xanh rực ánh hường
    Xướng họa thi nhân ngời nghĩa cả
    Giao hòa bạn hữu rạng tình thương
    Tao đàn rộn rã hồng năm tháng
    Nối nhịp cùng nhau suốt dặm trường.

    Mạnh Kỷ
    20/4/2016

    NGŨ ĐỘ ĐƯỜNG

    Ngày đêm ước thỏa luật thi Đường
    Tỏa ý đan từ nghĩa vạn phương
    Ngã hỏi giao hòa trao nguyệt quế
    Huyền không xướng họa thoảng hoa hường
    Hồn xao nghệ sĩ mơ về nhớ
    Sóng vỗ tao đàn mộng ủ thương
    Chữ nhặt gieo vần đi khắp nẻo
    Nguồn khơi trải nghiệm suốt canh trường.

    Lệ Hà
    20-04-2016
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 21-04-2016 lúc 10:30 AM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #5403
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    MỞ CÕI

    Hành trình mở cõi đất phương Nam
    Chúa Nguyễn ngày xưa lắm việc làm
    Nghiệp vững xây thành bên cửa Việt
    Nghề an đắp đập kế sông Vàm
    Khai đường vượt suối không đành lỡ
    Xẻ lối băng rừng chẳng phải tham
    “Vạn đại Hoành Sơn”, lời Trạng bảo
    Hành trình mở cõi đất phương Nam.

    Ngàn Hoa
    20.04.2016

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #5404
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    MỞ CÕI

    Hành trình mở cõi đất phương Nam
    Chúa Nguyễn ngày xưa lắm việc làm
    Nghiệp vững xây thành bên cửa Việt
    Nghề an đắp đập kế sông Vàm
    Khai đường vượt suối không đành lỡ
    Xẻ lối băng rừng chẳng phải tham
    “Vạn đại Hoành Sơn”, lời Trạng bảo
    Hành trình mở cõi đất phương Nam.

    Ngàn Hoa
    20.04.2016
    THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

    (Kỷ niệm 30/4/1975)

    Tưng bừng thống nhất cả trời Nam
    Sóng dậy triều dâng rộn rã làm
    Quyét sạch xâm lăng hồng núi Ngự
    Vùi chôn ngoại tặc thắm trang Vàm
    Bao năm dũng cảm ngăn quân cướp
    Bấy thuở kiên cường chặn lũ tham
    Vĩnh viễn muôn năm đời rạng rỡ
    Tưng bừng thống nhất cả trời Nam.

    Mạnh Kỷ
    21/4/2016

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #5405
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    HƯƠNG ĐỜI


    Ai sàng nắng lọt xuống đồi cây
    Khiến những bâng khuâng ngọn gió gầy
    Nhớ cánh đồng khô hòa mộng trải
    Thương hàng liễu rủ xỏa làn mây
    Thi nhân vẫn muốn trao lời đẹp
    Trí hữu hằng mong gửi ý đầy
    Trở lại sao lòng tràn nỗi nhớ
    Hương đời rạo rực mãi còn đây.

    Mạnh Kỷ
    22/4/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 22-04-2016 lúc 08:33 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #5406
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 56
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    HƯƠNG ĐỜI

    Ai sàng nắng lọt xuống đồi cây
    Khiến những bâng khuâng ngọn gió gầy
    Nhớ cánh đồng khô hòa mộng trải
    Thương hàng liễu rủ xỏa làn mây
    Thi nhân vẫn muốn trao lời đẹp
    Trí hữu hằng mong gửi ý đầy
    Trở lại sao lòng tràn nỗi nhớ
    Hương đời rạo rực mãi còn đây.

    Mạnh Kỷ
    22/4/2016
    ĐỜI CÂY
    (nghịch vận)
    Hương nồng chén ngọc sẵn rồi đây
    Những giọt mông lung lại trút đầy
    Có phải nàng Thi vừa xé lụa
    Hay là ả Chức mới lùa mây
    Người vui huyễn hoặc dòng men đắng
    Kiếp lạnh phiêu linh dáng bậu gầy
    Đã biết vô thường thân tứ đại
    Sao còn rệu rã một đời cây?


    Thanh Nguyệt - 23/4/2016


  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  13. #5407
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    THIẾP ĐÃ…
    (Họa bài HƯƠNG ĐỜI của Mạnh Kỷ)

    Những tưởng sao trời cạnh tán cây
    Dè đâu ngó kĩ mảnh trăng gầy
    Đào hoa chọn ý mời dương liễu
    Lãng tử khơi dòng đợi áng mây
    Lẽ sống từ trao niềm mộng tỏ
    Tình ân nhịp trỗi giấc mơ đầy
    Ngày xưa thiếp đã nguyền câu thệ
    Chẳng nói nhưng lòng mãi trọn đây.

    Huy Thanh
    23-04-2016

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #5408
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    THIẾP ĐÃ…
    (Họa bài HƯƠNG ĐỜI của Mạnh Kỷ)

    Những tưởng sao trời cạnh tán cây
    Dè đâu ngó kĩ mảnh trăng gầy
    Đào hoa chọn ý mời dương liễu
    Lãng tử khơi dòng đợi áng mây
    Lẽ sống từ trao niềm mộng tỏ
    Tình ân nhịp trỗi giấc mơ đầy
    Ngày xưa thiếp đã nguyền câu thệ
    Chẳng nói nhưng lòng mãi trọn đây.

    Huy Thanh
    23-04-2016
    TÌNH ĐẤT VÀ CÂY

    Nghĩa đất muôn đời trải nặng cây
    Ngàn năm sống động chẳng hao gầy
    Như người thoải mái bên chồng vợ
    Tựa cảnh êm đềm giữa gió mây
    Buổi HẠ che đầu khi nắng dữ
    Mùa THU giữ cội lúc mưa đầy
    XUÂN về nở rộ nhiều hoa trái
    Giá lạnh ĐÔNG chờ trổ nõn đây./.


    TXS 22/4/2016

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #5409
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    RẠNG RỠ QUÊ MÌNH


    Rạng rỡ quê mình đẹp tựa tranh
    Rừng sâu, biển rộng ,đất yên lành
    Kim Liên rộn rã ngời trang ký
    Dũng Quyết tưng bừng sáng sử xanh
    Nhân kiệt bao đời bền gốc rễ
    Địa linh mấy thuở vững thân cành
    Đường về khắp chốn thơm hoa trái
    Khúc nhạc vang rền vọng tiếng thanh.

    Mạnh Kỷ
    24/4/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 24-04-2016 lúc 08:32 AM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #5410
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    RẠNG RỠ QUÊ MÌNH


    Rạng rỡ quê mình đẹp tựa tranh
    Rừng sâu, biển rộng ,đất yên lành
    Kim Liên rộn rã ngời trang ký
    Dũng Quyết tưng bừng sáng sử xanh
    Nhân kiệt bao đời bền gốc rễ
    Địa linh mấy thuở vững thân cành
    Đường về khắp chốn thơm hoa trái
    Khúc nhạc vang rền vọng tiếng thanh.

    Mạnh Kỷ
    24/4/2016

    MỘNG HỒN QUÊ

    Mơ tình sóng vỗ hệt đàn tranh
    Nguyện giữ hồn quê ủ gió lành
    Trải mãi niềm thương nhìn nhụy thắm
    Giăng hoài nỗi nhớ ngợp đồi xanh
    Bình tâm ở giữa tàng che nắng
    Vững dạ nằm bên trái phủ cành
    Thả mộng êm đềm trăng trước ngõ
    Đêm dài rả rích vọng ngàn thanh.

    Ngàn Hoa
    24.04.2016

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 541/778 ĐầuĐầu ... 41 441 491 531 539 540 541 542 543 551 591 641 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình