Mây trắng bay ngong ngóng cánh chim
Đỏ trời hoa tiếng ve da diết
Nỗi nhớ ai lên ngôi xanh biếc
Khát nắng hè, thổn thức tim yêu.
NVT
Ai được diễm phúc thế hả thầy Thái.Thôi thì cứ láu táu nhận vơ vào mình nên hoạ ....
.đừng rượt trò nhá Thầy,
TGV
|
|
||
Mây trắng bay ngong ngóng cánh chim
Đỏ trời hoa tiếng ve da diết
Nỗi nhớ ai lên ngôi xanh biếc
Khát nắng hè, thổn thức tim yêu.
NVT
Ai được diễm phúc thế hả thầy Thái.Thôi thì cứ láu táu nhận vơ vào mình nên hoạ ....
.đừng rượt trò nhá Thầy,
TGV
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 23-04-2016 lúc 04:54 AM
|
|
||
Giọt mật
Mật ngọt chết rùi....?
Giọt mật trong dịu lòng cay đắng
Để hồn say lắng đọng con tim
Biển sâu thẳm đáy có buồn phiền
Hãy gửi về cùng chia sẻ nửa
Cuộc đời còn có bao lâu nữa
Mộng ước ddày đêm vẫn say mơ
Tiếng gió ru man mát tình thơ
Giấc ngủ muộn cũng thờ thẩn mãi
Muôn trùng xa mong ngày gặp lại
Dòng lệ mờ hạnh phúc lên mi
Mặc thời gian đã quá xuân thì
Hạnh phúc dâng nắng vờn đôi lứa
Giọt mật trong ngọt tình chan chứa
Nối thời gian như thuở vui nào
Cành trúc xưa gió thổi lao xao
Mai đào nở vội chào xuân đến .
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 23-04-2016 lúc 07:13 AM
|
|
||
Ơ KÌA
Ơ kìa người mộng đang mơ
Phiêu du khắp nẻo đùm thơ tặng đời
Nỗi niềm hoang hoải đầy vơi
Huơ tay vớt lọn gió trời tràn loang
Ngỡ ngàng vấp cái đa mang
Duyên đâu để phải lỡ làng mới hay?
Kéo đêm lấn lướt sang ngày
Ơ kìa say khướt !...Hẳn đầy men yêu?
Kiễng chân hái ngọn yêu kiều
Phất trần phe phẩy bụi chiều tương tư.
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
Cái roi mây - chổi lông gà!?
PHẤT TRẦN là cái chi chi
Nhớ thầy giáo toán nhịp gì ....sợ ghê
ghét học chỉ muốn mau hè
Vờn ong bướm lạ bắt ve trốn thầy
Bây giờ trò lại nhìn mây
Nhớ người thuở ấy
sao mà chẳng duyên
Sin cos tang học thật phiền
Bây giờ nghĩ lại thấy ghiền thầy ơi
Ước gì lại được ngủ vùi
Một thời thơ dại bùi ngùi tiếc thay
"Kính thầy mới được làm thầy"
Lười học mới thấy tiếc ngày tuổi thơ .
Thugiang vũ rảnh rang trêu thầy , các thầy sợ chạy trốn cả rùi.........
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 28-04-2016 lúc 06:42 AM
|
|
||
THƯƠNG CÂU LỤC BÁT
Thương câu lục bát vội vàng
Chân trời lóe ánh sao băng xuân thì
Thương câu lục bát vô tri
Mớ bòng bong rối gỡ chi duyên, tình
Thương câu lục bát vô tình
Trăm năm hồ dễ yến oanh đá vàng
Thương câu lục bát trái ngang
Kiếp phù sinh cõng lỡ làng tình duyên
Thương câu lục bát gập ghềnh
Bước phù vân giẫm chênh vênh vào chùa
Thương câu lục bát hồ đồ
Quên câu người dạy: “Thức khuya…”*, cho đời
Càn khôn vẽ nặn cuộc chơi
"Bút sa gà chết"! Chấp lời thiệt hơn?
NVT
(*) “Thức khuya mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết lòng người có nhân”
|
|
||
Hạ sầu
HẠ về hong nắng tóc em
Chờ trâm anh gửi cài lên thắm tình
Dập dình chú bướm thật xinh
Hoa cười tươi đón bình minh gió luồn
Thoảng đâu hương cúc thảo vờn
Mây xanh bóng lả lơi hờn trêu nhau
Chờ hoài chẳng thấy..... cỏ sầu
Khô vàng cả gốc nhuộm nâu áo mình !
Thu giang vũ
LẠi trêu thầy xem thầy có đuổi trò không nào.
THƯƠNG CÂU LỤC BÁT
"Thương câu lục bát" vội vàng
NVT
Thương ai sao chẳng thương nàng
Nên câu lục bát vội vàng tương tư .
Hoạ hết bài không nổi nên phá ngang thầy ơi, đừng rượt trò nha.
TGV
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 30-04-2016 lúc 05:16 AM
|
|
||
TÌNH CHUNG
Nào đâu nguệch ngoạc chữ tình
Hong thương vuốt nhớ đinh ninh đá vàng
Ảo huyền cõi thực đa mang
Chơi vơi cũng đặng, quan san tang bồng
Rẽ mây ló nguyệt mà trông
Trái tim nhuộm ánh tím hồng hoàng hôn
Trâm cài sóng tóc thôi vờn
Lịm hương Thảo Muộn ong hờn cùng trăng
Tình chung đâu ánh sao băng
Nhìn trăng ẩn hiện đêm hằng mơ hoa.
NVT
"Trò" hư quá wám trêu "thầy", "thầy" đòn cho đấy nha! Hà ....hà....
|
|
||
Dòng sông thơ
|
|
||
ĐỜI HƯU
Mát lòng chim hót vườn thanh
Giọt sương níu lá nhuộm xanh khung trời
Mộc hương ngầy ngậy thơm khơi
Rưng rưng sắc thắm đỏ tươi bông hồng
Êm đềm sóng ruổi xuôi dòng
Ngày xuân thanh thản bềnh bồng mây vương
Ong xe nhụy nắng lên hương
Tiếng chuông chùa vọng thiền đường tu tâm
Dòng thơ hồn sóng âm thầm
Du dương cánh gió tri âm bến chiều
Buồm xanh mơ mộng phiêu diêu
Bầu trời bàng bạc sáo diều trộn mây
Sách nghề gọn ghẽ giá đầy
Sông thơ chìm nổi mê say thỏa tình .
NVT
BTV giới thiệu lưu TV:
HT
Dòng sông thơ
|
|
||
TÌNH HOA CỎ DẠI
(Họa thơ TGV)
Giữa thiên nhiên em là “hoa cỏ dại”
Anh chụp trong tim hóa đóa cúc vàng
Say bản tình ca thơ mộng cao sang
Vườn thu nở ru ong về ươm mật
Cõi vô vi mầm duyên thầm lên biếc
Hẹn mùa xuân sang hoa lá tươi màu
Dạo bước hồ thơ dõi bóng tìm nhau
Chiều trong trẻo gió vờn đùa liễu tóc
Lánh ồn ào vườn địa đàng cùng hát
Hồn quyện tơ vương nghe dụ thì thầm
Thơm lịm giọt mơ lặng khúc tri âm
Chùm trái ngọt dâng bao niềm thương nhớ
Gió trái chiều còn sông thì muôn thuở
Về biển khơi trong sóng nước xuôi dòng
Hòa giữa vô tư đằm thắm mênh mông
Trời bao la nồng nàn hương hoa dại
Dõi sao hôm theo hoàng hôn hoang hoải
Đợi vầng trăng thanh nâng chén quỳnh tương
Nuột áng tình thơ mờ đậm hơi sương
Mơ màng vọng chuông nhà thờ gọi sáng ! …
NVT
Dòng sông thơ