+ Trả lời chủ đề
Trang 164/339 ĐầuĐầu ... 64 114 154 162 163 164 165 166 174 214 264 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.631 tới 1.640 của 3383

Chủ đề: Tho Tran Xuan Sinh

  1. #1631
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3



    CHIẾC NÓN MẸ TÔI

    Mẹ tôi cùng chiếc nón cời
    Nắng mưa vất vả một đời vì con
    Sông kia nước chảy đá mòn
    Nón cời của mẹ vẫn tròn bao năm
    Nóng chiều mẹ quạt con nằm
    Nón sờn mẹ lại vá chằm đỡ mua
    Đường dài đi sớm về trưa
    Nón bày ngồi nghỉ cũng vừa độ thân
    Khi cơn nóng đến bất thần
    Nón cời múc nước rửa chân gội đầu
    ***
    Mẹ cùng chiếc nón dãi dầu
    Chẳng màng ô lọng làm dâu nhà người
    Bây giờ mẹ đã xa rồi
    Trong lòng con, chiếc nón cời vẫn nguyên./.

    TXS 26/04/2016

    BTV giới thiệu lưu TV:
    GB

    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 29-04-2016 lúc 09:27 AM

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #1632
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    CHIẾC NÓN MẸ TÔI

    Mẹ tôi cùng chiếc nón cời
    Nắng mưa vất vả một đời vì con
    Sông kia nước chảy đá mòn
    Nón cời của mẹ vẫn tròn bao năm
    Nóng chiều mẹ quạt con nằm
    Nón rách mẹ lại vá chằm đỡ mua
    Đường dài đi sớm về trưa
    Ngả nón ngồi nghỉ cũng vừa độ thân
    Khi cơn nóng đến bất thần
    Ngửa nón múc nước rửa chân gội đầu
    ***
    Mẹ cùng chiếc nón dãi dầu
    Chẳng màng ô lọng làm dâu nhà người
    Bây giờ mẹ đã xa rồi
    Trong lòng con, chiếc nón cời vẫn nguyên./.

    TXS 26/04/2016

    NÓN LÁ MẸ NGHÈO

    Mẹ nghèo dãi nắng dầm sương
    Trải bao khó nhọc trên đường mưu sinh
    Dù muôn sỏi đá chông chênh
    Đôi chân mẹ cứ vững bền tháng năm
    Thời gian như vết lăn trầm
    Đêm dài phủ bóng xa xăm một thời
    Nghe hiu quạnh rớt bên đời
    Mẹ đi để lại cả trời vấn vương
    Nón tơi trả kiếp vô thường
    Lòng con trẻ nặng niềm thương mẫu từ.

    DCHL





  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #1633
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    HOÀI VƯƠNG

    Phượng thắm làng xưa trở lại trường
    Bao mùa lá rụng vẫn hoài vương
    Một thời tuổi dại nhiều mơ ước
    Cánh đỏ vờn bay phủ mặt đường!

    Lệ Hà
    06-05-2016


    CHIA TAY HÈ

    Hè sang phượng đỏ trải sân trường
    Từ biệt nhau rồi để bút vương
    Chắp cánh chim trời bay vạn nẻo
    Quên sao kỷ niệm những con đường …

    BXP 09.05.2012
    BẦY CHIM VỖ CÁNH

    Phượng lửa tràn vây một góc trường
    Hè về giã biệt nỗi lòng vương
    Bầy chim vỗ cánh về muôn nẻo
    Kỷ niệm mang theo mỗi dặm đường./.

    TXS 09/05/2016

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #1634
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    BẦY CHIM VỖ CÁNH

    Phượng lửa tràn vây một góc trường
    Hè về giã biệt nỗi lòng vương
    Bầy chim vỗ cánh về muôn nẻo
    Kỷ niệm mang theo mỗi dặm đường./.

    TXS 09/05/2016
    GIẢNG ĐƯỜNG
    Một tháng rồi ta giã biệt trường
    Thành đô học tập mỗi chiều vương
    Sân đình bến bãi hoài lưu luyến
    Bạn mới mài nghiên chốn giảng đường.
    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 09-05-2016 lúc 08:34 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #1635
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    BẦY CHIM VỖ CÁNH

    Phượng lửa tràn vây một góc trường
    Hè về giã biệt nỗi lòng vương
    Bầy chim vỗ cánh về muôn nẻo
    Kỷ niệm mang theo mỗi dặm đường./.

    TXS 09/05/2016

    GIẢNG ĐƯỜNG

    Một tháng rồi ta giã biệt trường
    Thành đô học tập mỗi chiều vương
    Sân đình bến bãi hoài lưu luyến
    Bạn mới mài nghiên chốn giảng đường.

    Lệ Hà


    Kỷ niệm còn mãi

    Bao mùa phượng nở nhớ về trường
    Kỷ niệm muôn đời mãi vấn vương
    Bạn hữu giờ đây còn luyến nhớ
    Vui sao một thuở chốn thiên đường

    Thu giang vũ

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #1636
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết




    Kỷ niệm còn mãi

    Bao mùa phượng nở nhớ về trường
    Kỷ niệm muôn đời mãi vấn vương
    Bạn hữu giờ đây còn luyến nhớ
    Vui sao một thuở chốn thiên đường

    Thu giang vũ

    TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG


    Giục giã nơi đây tiếng trống trường
    Hò reo í ới bỗng hoài vương
    Bây giờ mỗi đứa về bao ngả
    Vẫn gọi trong tim những nẻo đường .

    TruongVu

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  13. #1637
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG


    Giục giã nơi đây tiếng trống trường
    Hò reo í ới bỗng hoài vương
    Bây giờ mỗi đứa về bao ngả
    Vẫn gọi trong tim những nẻo đường .

    TruongVu

    ƯỚC HẸN
    Lỡ té vào anh tại cổng trường
    Tay chàng đỡ nhẹ mãi mơ vương
    Bao năm cách biệt sao hoài nhớ
    Hẹn ước cùng nhau trải vạn đường.
    huythanh

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1638
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    ƯỚC HẸN
    Lỡ té vào anh tại cổng trường
    Tay chàng đỡ nhẹ mãi mơ vương
    Bao năm cách biệt sao hoài nhớ
    Hẹn ước cùng nhau trải vạn đường.
    huythanh

    SONG ĐƯỜNG
    Bao năm viễn xứ nhớ ngôi trường
    Trở lại quê nhà dạ thắm vương
    Lội nước nô đùa vui lũ bạn
    Tình thâm nghĩa trọng viếng song đường
    Lệ Hà

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #1639
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.869
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    BẦY CHIM VỖ CÁNH

    Phượng lửa tràn vây một góc trường
    Hè về giã biệt nỗi lòng vương
    Bầy chim vỗ cánh về muôn nẻo
    Kỷ niệm mang theo mỗi dặm đường./.

    TXS 09/05/2016

    PHƯƠNG TRỜI NHỚ

    Cánh phượng lung linh vẫn đỏ trường
    Trang hồng ngày ấy cứ vương vương
    Ngàn mây trĩu nặng phương trời nhớ
    Hình cũ mang đi mỗi bước đường.

    BXP 11.05.2012

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1640
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    KÊU TRỜI

    Mỗi năm ta có bốn mùa
    Thức ăn nước uống cũng mua theo thời
    Nhờ may vạn sự ở trời
    Đừng phun thuốc độc hại người hỡi xanh (*)

    TXS 11/05/2016
    (*) “Xanh kia thăm thẳm tầng trên”

    MONG
    Xuân Hè vạn vật chuyển mùa
    Tuổi thơ học tập tranh đua một thời
    Vượt kì thi khó, ơn trời
    Mong thầm cha mẹ dáng người mãi xanh.
    Lệ Hà

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 164/339 ĐầuĐầu ... 64 114 154 162 163 164 165 166 174 214 264 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình