+ Trả lời chủ đề
Trang 136/194 ĐầuĐầu ... 36 86 126 134 135 136 137 138 146 186 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.351 tới 1.360 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #1351
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    THƯƠNG GỬI MAI MƠ

    Tấm lòng nhân hậu của Mơ
    Tây Nguyên con trẻ đang chờ trung thu

    Vùng cao trên ấy sương mù
    Khăn the quấn cổ che dù nha Mơ

    Thương em chị tặng bài thơ
    Đường đi gió lộng ngẩn ngơ núi đồi

    Dù cho cách trở xa xôi
    Trẻ em nghèo khó, đơn côi nhọc nhằn

    Quanh năm cuộc sống khó khăn
    Trung thu được tặng áo chăn ấm lòng

    Mai Mơ ơi! Trẻ đang mong...

    Lệ Hà

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #1352
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    "Lâu mới trở về. Kính chúc Diễn Đàn & Thành Viên An Khang"
    DA

    Mừng bạn trở về mái nhà xưa
    Vẫn gió mây đùa nắng ban trưa
    Vẫn tình thân ái không phai lạt
    Thơ vẫn ngọt ngào tựa suối mơ



    Vẫn người năm cũ vẫn tình xưa
    Vẫn nắng ươm vàng vệt nắng trưa
    Vẫn thả hồn say trang bạn hữu
    Vẫn vần thơ dệt gấm vào mơ

    DA
    Cảm ơn maimo vào thăm với những vần thơ thân ái



    NHỚ NGƯỜI XƯA

    Diễn Đàn mãi đợi nhớ người xưa
    Nắng vẫn tươi vàng những buổi trưa
    Túi rượu trông hoài sao chẳng thấy
    Say tình tri kỉ lạc trong mơ.

    Ngàn Hoa


    NHỚ BẠN XƯA

    Khắc khoải âm thầm nhớ bạn xưa
    Thương hoài kỉ niệm những chiều, trưa
    Lầu Mây nụ ửng vườn hoa thắm
    Rực rỡ hương ngời của Mái Mơ.

    Lệ Hà

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #1353
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    THẾ RỒI

    Thế rồi lác đác lá rơi
    Thế rồi cây lại đâm chồi nở hoa …
    Dòng sông uốn lượn quê nhà
    Chắt chiu mưa nắng phù sa, lở bồi

    Một ngày con nước hòa khơi
    Hình hài sông hóa … thế rồi hư không
    Đợi ngày trời đất nổi dông
    Mây mưa chính vụ
    lại sông …
    dông dài…

    Thế rồi … mãi thế … thế thôi
    Tôi em có thể luân hồi kiếp sau ?

    NVT


    QUÊ NHÀ

    Mùa sang đến hẹn vàng rơi
    Chiều nghiêng lá rụng ươm chồi mơ hoa
    Đường xưa trở lại quê nhà
    Dòng sông thơ mộng hữu sa, tả bồi

    Bơi xuồng ba lá ra khơi
    Hai bờ dừa phủ chim trời vờn không
    Mong sao đừng nổi cơn dông
    Gió hòa mưa thuận
    đêm đông…
    giấc dài…

    Xuân ngời sắc rạng tương lai
    Thiếp chàng rạng rỡ đêm ngày bên nhau.

    Lệ Hà

    Lâu lâu rồi lại gặp một bài xướng họa thật khó có thể... hay hơn !
    THANH TÙNG

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #1354
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    ƯỚC HẸN

    Lưng đồi vắng cheo leo ngàn hoa dại
    Vươn thẳng lên rực rỡ nhánh lan rừng
    Hoa khoe sắc còn người phai mái tóc
    Chốn trần ai! Ai muốn khổ bao giờ

    Cội thông già ru giấc ngủ mộng mơ
    Hồn bay bổng ký ức thơ trỗi dậy
    Năm tháng ấy em, tôi chơi diều giấy
    Dáng thướt tha tóc mây xõa hương thề

    Lặng lẽ ngắm lòng rung động say mê
    Em bỗng nói ta về thôi anh nhé
    Anh hãy đợi! Bây giờ em còn bé
    Vài ba năm xuân hé nụ trao anh

    Anh yên dạ bao năm quyết trọn dành
    Tình trúc mã thanh mai chờ anh đó
    Công danh toại cau trầu anh cứ ngỏ
    Hẹn ước rồi chớ bỏ đó quên đăng…

    Lệ Hà 17-06-2016

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #1355
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    "Lâu mới trở về. Kính chúc Diễn Đàn & Thành Viên An Khang"
    DA

    Mừng bạn trở về mái nhà xưa
    Vẫn gió mây đùa nắng ban trưa
    Vẫn tình thân ái không phai lạt
    Thơ vẫn ngọt ngào tựa suối mơ



    Vẫn người năm cũ vẫn tình xưa
    Vẫn nắng ươm vàng vệt nắng trưa
    Vẫn thả hồn say trang bạn hữu
    Vẫn vần thơ dệt gấm vào mơ

    DA
    Cảm ơn maimo vào thăm với những vần thơ thân ái



    NHỚ NGƯỜI XƯA

    Diễn Đàn mãi đợi nhớ người xưa
    Nắng vẫn tươi vàng những buổi trưa
    Túi rượu trông hoài sao chẳng thấy
    Say tình tri kỉ lạc trong mơ.

    Ngàn Hoa


    NHỚ BẠN XƯA

    Khắc khoải âm thầm nhớ bạn xưa
    Thương hoài kỉ niệm những chiều, trưa
    Lầu Mây nụ ửng vườn hoa thắm
    Rực rỡ hương ngời của Mái Mơ.

    Lệ Hà
    NHỚ NGƯỜI XƯA

    Lầu mây ảo ảnh bóng người xưa
    Nỗi nhớ len vào những sớm trưa
    Nét hoạ như còn vương vấn thuở
    Chim chiều cánh mỏi đậu thềm mơ

    DA

    Rất vui được Lệ Hà ghé thăm khi DA chưa kịp sang chào hỏi. Chúc LH luôn an lành hạnh phúc

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  11. #1356
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết
    NHỚ NGƯỜI XƯA

    Lầu mây ảo ảnh bóng người xưa
    Nỗi nhớ len vào những sớm trưa
    Nét hoạ như còn vương vấn thuở
    Chim chiều cánh mỏi đậu thềm mơ

    DA

    Rất vui được Lệ Hà ghé thăm khi DA chưa kịp sang chào hỏi. Chúc LH luôn an lành hạnh phúc
    BỐN MÙA

    Xuân hồng gửi tặng nhánh lan xưa
    Hạ đến trông chàng quạt gió trưa
    Thu đợi trao lời thương vạn ý
    Đông về sưởi ấm cả trong mơ.

    Lệ Hà

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1357
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    BỐN MÙA

    Xuân hồng gửi tặng nhánh lan xưa
    Hạ đến trông chàng quạt gió trưa
    Thu đợi trao lời thơ vạn ý
    Đông về ấm dạ cả trong mơ.

    Lệ Hà
    QUY LUẬT VẬN HÀNH

    XUÂN sinh, phát lộc tự ngàn xưa
    HẠ trưởng, tăng đều dẫu tối trưa
    THU liễm, an nhàn thâu góp giữ
    ĐÔNG tàng, ẩn chứa những niềm mơ./.

    TXS 18/06/2016
    (*) Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàng là quy luật vận hành của sự sống.

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #1358
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    QUY LUẬT VẬN HÀNH

    XUÂN sinh, phát lộc tự ngàn xưa
    HẠ trưởng, tăng đều dẫu tối trưa
    THU liễm, an nhàn thâu góp giữ
    ĐÔNG tàng, ẩn chứa những niềm mơ./.

    TXS 18/06/2016
    (*) Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàng là quy luật vận hành của sự sống.
    TRƯỜNG XƯA

    Sinh về ghé lại mái trường xưa
    Phượng vĩ vui chào nắng giữa trưa
    Mái đỏ tường vôi nhìn khác lạ
    Hoa vàng nhụy thắm ngỡ nằm mơ.

    Huy Thanh

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1359
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    BỐN MÙA

    Xuân hồng gửi tặng nhánh lan xưa
    Hạ đến trông chàng quạt gió trưa
    Thu đợi trao lời thơ vạn ý
    Đông về ấm dạ cả trong mơ.

    Lệ Hà
    BỐN MÀU

    Xanh thuở xuân thì mượt tóc xưa
    Đỏ chàng hạ khẽ gió nồm trưa
    Vàng bay thu nhắn lời thơ hẹn
    Trắng gởi đông hàn ủ gối mơ

    DA

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  19. #1360
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết
    BỐN MÀU

    Xanh thuở xuân thì mượt tóc xưa
    Đỏ chàng hạ khẽ gió nồm trưa
    Vàng bay thu nhắn lời thơ hẹn
    Trắng gởi đông hàn ủ gối mơ

    DA
    TỨ QUÝ

    Hạ sẽ nghe bà kể chuyện xưa
    Thu về gặp gỡ đợi chờ trưa
    Đông tàn tuyết vẫn còn say ngủ
    Xuân đến cau trầu vẹn ước mơ.

    Lệ Hà

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 136/194 ĐầuĐầu ... 36 86 126 134 135 136 137 138 146 186 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình