|
|
||
|
|
||
PHƠN LÀO
Phơn Lào thổi rát bỏng lưng em
Mãi đợi mưa rừng gió dịu êm
Nắng đổ bên này phai mái tóc
Kiên lòng quạt mỏi đến tàn đêm.
Huy Thanh
KHÁT
Đốt lòng quay quắt ngóng tình em
Rưới ngọt đời ta mát dịu êm
Mưa gió và cả mùa nắng đẹp
Vườn hồng mãi tỏa ngát ngày đêm.
NVT
|
|
||
THÁNG SÁU NĂM NAY
Tháng sáu nồng điều hòa toát mồ hôi
Ve phạc phờ chốn trời không muốn hát
Đường bốc mùi nhựa hôi, hơi rát mặt
Sông lững lờ mờ khói nhiễm, bâng quơ
Tháng sáu chiều trời ấm ức rặn mưa
Mây đen ngòm vòm cong che mặt đất
Đồng xác xơ cỏ cây khô cháy táp
Nghe ớn lòng hồ nước dốc cạn trơ
Tháng sáu mùa phượng vĩ đỏ sắc tươi
Sân trường vắng cỏ lấp đường vào lớp
Cây bàng xót trút lá vàng xao xác
Cổng buồn thiu vắng ngắt bước chân trò
Tháng sáu ngày bà khắc khoải âu lo
Cháu về quê cứ quẩn quanh buồng mát
Qua ba bữa nhọc nhoài thở quay quắt
Khất bà con cô bác nghĩa tình hoài
Tháng sáu này mong nắng nóng nguôi ngoai
Môi trường xanh ùa về trong giấc ngủ
Ngày hôm nay chỉ mơ suông - chưa đủ
Cứ diễu trò …. nắng đốt cả ngày mai!
NVT
|
|
||
TÂM SỰ VỚI CON CHÁU
Cha mẹ sum vầy, cảnh già tự tại
Lặng bình minh xao xuyến tiếng chim ca
Ngậy làn thơm tinh khiết mộc hương hoa
Hạt sương mai long lanh màu đỏ thắm
Cây trứng gà cả ngày xanh đùa gió
Nắng thêu hoa muôn sắc thảm sân thềm
Dòng sông quê sóng gợn ruổi êm đềm
Tiếng trẻ thơ nhà bên cười sớm tối
Cảnh thú điền viên ngày ngày tiếp nối
Mẹ hồng hào ánh lửa bếp nồng reo
Cha dạo thuyền thơ khoan nhặt khỏa chèo
Chung phúc thọ tri âm cùng tạo hóa
Miếu Thành hoàng xanh trời vòm đa tỏa
Ấm chân nhang năm tháng ngát tuần hương
Cây Lộc vừng tươi tốt nảy chồi xuân
Lắng hồn quê lịm đồng nghe cu vọng
Thầm cảm ơn cầm may tròn số phận
Vườn cây xanh hoa trái rợp lá cành
Đức Tổ tiên phù hộ sống an lành
Con cháu khôn thảo hiền năng tấn tới
Ngảnh mặt, nhìn xuôi bao niềm an ủi
Khung trời mơ ru mộng cả ngàn thu …
NVT
BTV giới thiệu lưu TV:
HT
Dòng sông thơ
|
|
||
Tiếng gió thì thầm
Gió vẫn thế một trời quê cũ
Sông chảy nguồn về cội hữu tình
Trăng sáng tỏ một cõi trung trinh
Ngàn sao sáng bình minh thơm nắng
Bến nước mười hai
nhấp nhô con sóng
Lóng lánh soi liễu rũ trúc mai
Đào hồng gợn đôi má hồng gay
Nồng ánh mắt , tóc mây phai bạc
Ta thản nhiên cuộn mình như thác
Đổ từ cao dòng thắm thật tràn
Tình chân thật luôn mãi chứa chan
Thẫm cánh hoa hạ sang hương sắc
Cùng màu trời làn da ta khắc
Hạnh phúc nào vàng cả rừng mơ
Cạn hơi thở hoà lẫn áng thơ
Gom lá rụng ru êm canh giấc
Xoè tay hứng nụ hồng chân thật
Áp lên môi giọt mật thơm nồng
Đỉnh núi cao mùi khói thơm lừng
Quanh bếp lửa ấm như lòng mẹ.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 20-06-2016 lúc 07:24 AM
|
|
||
RU EM VÀ CẢ RU LÒNG
Vượt mây thành lộng cánh lượng nhân văn
Nắng hoàng hôn ru ta về vườn ước
Dựng câu thơ dáng cầu vồng bảy sắc
Phơ phới tầng cao tắm ánh trăng ngần
Đắm chân trời ngóng một tiếng chuông ngân
Mây lững lờ nhuộm lòng ta như thể
Quyện đời gió ngàn thu cùng dâu bể
Giữa trần ai ngưỡng mộng ngãi Châu Trần …
Trí minh anh, nắng lụa áo hồng xuân
Luyến hồn nhau thong dong miền tiên giới
Vườn hạnh riêng sắc thơ lên hương mới
Đêm qua nhanh ngày rạng tỏ thanh màu
Nguyền nâng niu bản sắc của đời nhau
Rêu lên xanh thầm gìn lòng vàng đá
Thu trong khơi thắm tươi màu sắc lá
Giấu tim mình hình bóng giọt thương yêu …
Sưởi lòng ta ấm áp đẹp xuân chiều
Nhiệt lửa tình thấu trùng dương xa thẳm
Hòa dòng máu cội nguồn tươi đỏ thắm
Cánh cò đưa nôi nựng tiếng ru hời.
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
|
|
||
SẮC MÀU THÁNG SÁU
Em thỏa thích đùa vui nhuộm tình nắng
Màu chia xa gọi ngăn ngắt bàu trời
Ai lặng lẽ đợi chờ mùa thiếu nữ
Mà xanh tình lên tím sắc bằng lăng
Chiều bước hạ ngỡ ngàng nghe ve khúc
Ánh hoàng hôn lóng lánh thảm tơ hồng
Giữa mênh mông chập chờn cánh buồm đỏ
Gió bồi hồi khoan nhặt với hư không…
Ru mơ mộng phiêu diêu miền nhân ái
Nắng hoang tình êm dịu cánh chiều phong
Rờn biếc xanh chân trời màu cỏ dại
Giấu bơ thờ trong mắt lá rừng mơ....
Cõi hoang vu cát ngậm ngùi canh biển
Ngắm thinh không ... không một gợn mây trời
Xa vọng lại sóng lòng nghe ì oạp
Giọt nắng chiều thầm thĩ bước khơi vơi.
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
MỪNG SINH NHẬT
THI HỮU buixuanphuong09
23.6
Say mê ngày tháng
Quên bệnh quên già
Miệt mài sao chép chim, hoa
Làm thơ, xướng - họa chan hòa niềm vui
Thi đàn mừng chúc bác Bùi
Sống vui sống khỏe tươi chồi lộc hoa!
Nguyễn Văn Thái
CẢM ƠN NVT
Chưa già đâu nhé
Vẫn trẻ cùng thơ
Gửi vần Song tứ ươm mơ
Để cùng bè bạn từng giờ hòa vui
Tình thơ xướng họa Nguyễn-Bùi
Nhịp cầu đã bắc cứ vui câu vần
BXP 26.6.2016