+ Trả lời chủ đề
Trang 139/194 ĐầuĐầu ... 39 89 129 137 138 139 140 141 149 189 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.381 tới 1.390 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #1381
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    UOTE=Tran Xuan Sinh;258405]
    THI TỐT NGHIỆP THPT 2016

    Kỳ thi nóng dịu bớt oi nồng
    Lễ tạ ông trời đã cảm thông
    Sĩ tử cầu mong mình đậu quả
    Ông bà bố mẹ đợi chờ trông./.

    TXS 01/07/2016[/QUOTE]

    MÙA THI ĐẠI HỌC


    Mùa thi đại học tỏa hương nồng
    Kiến thức thêm vào trí lại thông
    Phấn khởi tâm ngời tay hái quả
    Niềm vui xã hội vẫn còn trông.

    Mạnh Kỷ
    01/7/2016

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #1382
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    UOTE=Tran Xuan Sinh;258405]
    THI TỐT NGHIỆP THPT 2016

    Kỳ thi nóng dịu bớt oi nồng
    Lễ tạ ông trời đã cảm thông
    Sĩ tử cầu mong mình đậu quả
    Ông bà bố mẹ đợi chờ trông./.

    TXS 01/07/2016
    MÙA THI ĐẠI HỌC


    Mùa thi đại học tỏa hương nồng
    Kiến thức thêm vào trí lại thông
    Phấn khởi tâm ngời tay hái quả
    Niềm vui xã hội vẫn còn trông.

    Mạnh Kỷ
    01/7/2016
    [/QUOTE]

    GIẢNG ĐƯỜNG

    Bài thi đạt điểm tất say nồng
    Gắng học chăm làm dạ ắt thông
    Ngõ đến giảng đường ba mãn nguyện
    Đô thành tiến bước mẹ bà trông.

    Lệ Hà 01-07-2016

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #1383
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    HỒI QUÊ

    Lối vào quê cũ dừa nghiêng bóng
    Hoa trái đường thôn đón vẫy chào
    Ấm lại tình xưa hồn lữ khách
    Mây vần sắc thẫm phải về mau.

    Lệ Hà 04-07-2016

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1384
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    HỒI QUÊ

    Lối vào quê cũ dừa nghiêng bóng
    Hoa trái đường thôn đón vẫy chào
    Ấm lại tình xưa hồn lữ khách
    Mây vần sắc thẫm phải về mau.

    Lệ Hà 04-07-2016



    NÔNG THÔN MỚI

    Lối cũ đâu còn tre cúi vẫy
    Làng xưa chẳng có bóng nghiêng chào
    Đường cong nắn thẳng ô tô chạy
    Đổi mới quê nhà tiến triển mau./.

    TXS 04/07/2016

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #1385
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    HỒI QUÊ

    Lối vào quê cũ dừa nghiêng bóng
    Hoa trái đường thôn đón vẫy chào
    Ấm lại tình xưa hồn lữ khách
    Mây vần sắc thẫm phải về mau.

    Lệ Hà 04-07-2016
    QUÊ HƯƠNG


    Bến cũ ta về trăng tỏa bóng
    Thuyền xưa bạn đến nguyệt nghiêng chào
    Quê hương mang nặng tình non nước
    Dẫu có lâu rồi vẫn thấy mau.

    Mạnh Kỷ
    04/7/2016

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #1386
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    BÁNH MÌ NƯỚNG MUỐI ỚT

    Bánh mì muối ớt Sài Thành
    Nướng trên than đỏ giòn nhanh thơm lừng
    Chà bông xúc xích thêm nhưn
    Mỡ hành xá xíu bơ cùng sốt cay

    Cải chua ngò rí ngất ngây
    Món ăn dân dã đong đầy tình thương
    Yêu sao cuộc sống đời thường
    Phương xa vẫn nhớ con đường làng quê

    Đến mùa lúa trổ lại về
    Bánh mì muối ớt phu thê ấm lòng.

    Lệ Hà 06-07-2016

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1387
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    CÔ GIAO NƯỚNG BÁNH MÌ

    Cô Giao mà nướng bánh mì
    Diễn Đàn Thi Hữu tức thì đến ngay
    Sáng chiều vẫn cứ xơi hoài
    Nhìn trên than đỏ đắm say vô cùng
    Nhâm nhi cốc rượu ung dung
    No rồi tán gẫu, nhạc cùng thi ca
    Hương tình bạn hữu chan hòa
    Bô ing một chuyến Cà Na mời dùng...

    Ngàn Hoa 14.07.2016

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #1388
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    XỨ NGÀN HOA

    Đà Lạt ngàn hoa đúng ngõ này
    Mịt mờ sương phủ ngút trời mây
    Khách du thỏa mãn trăm lần đến
    Cảnh đẹp mơ hoài dạ ngất ngây.

    Lệ Hà 18-07-2016

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #1389
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    XỨ NGÀN HOA

    Đà Lạt ngàn hoa đúng ngõ này
    Mịt mờ sương phủ ngút trời mây
    Khách du thỏa mãn trăm lần đến
    Cảnh đẹp mơ hoài dạ ngất ngây.

    Lệ Hà 18-07-2016

    Trở lại


    Trở lại tìm em ở chốn này
    Thác tuôn trắng xoá nước hòa mây
    Ngàn hoa hương sắc thơm ngào ngạt
    Cảnh đẹp ảo huyền khách ngẩn ngây.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 19-07-2016 lúc 04:20 AM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  19. #1390
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    XỨ NGÀN HOA

    Đà Lạt ngàn hoa đúng ngõ này
    Mịt mờ sương phủ ngút trời mây
    Khách du thỏa mãn trăm lần đến
    Cảnh đẹp mơ hoài dạ ngất ngây.

    Lệ Hà 18-07-2016
    ĐÀ LẠT

    Nào hơn cảnh đẹp ở nơi này
    Hửng sáng cây đồi phủ trắng mây
    Ảnh Phật đài sen thấp thoáng hiện
    Ai về Đà Lạt cảm lòng ngây./.

    TXS 19/7/2016

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 139/194 ĐầuĐầu ... 39 89 129 137 138 139 140 141 149 189 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình