+ Trả lời chủ đề
Trang 76/85 ĐầuĐầu ... 26 66 74 75 76 77 78 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 751 tới 760 của 841

Chủ đề: Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

  1. #751
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    ĐẸP LẮM MÀ


    Vẫn mái tóc sương , cặp kính già
    Bây giờ đổi ảnh nhận không ra
    Xem chừng cụ vẫn còn minh mẫn
    Bách tuế đường đi đẹp lắm mà.

    Mạnh Kỷ
    23/07/2014


    ĐẸP TUỔI GIÀ


    Thấy ảnh mừng ông đẹp tuổi già
    Vẫn còn phong độ lúc đi ra
    Ơn Trời phúc Tổ xuân còn thắm
    Lão Giả an chi vẫn mặn mà

    Khắc Hiền
    23/7/2014
    CÓ ĐÂU MÀ...

    Hồn thơ lai láng thấy lâu già
    Đổi ảnh! Ừ trông trẻ đẹp ra!
    Xướng họa giao lưu còn mạnh bút
    Tình Xuân phơi phới ... có đâu mà...

    BXP 29.7.2014



    TIÊN PHONG ĐẠO CỐT!


    Tiên phong đạo cốt, kể chi già
    Khinh khoái bây giờ mới lộ ra
    Bằng hữu trông vào thêm kính nể
    Trần gian mấy kẻ dám hơn mà...

    KIỀN ĐỨC - 06/08/14
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #752
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    CÓ ĐÂU MÀ...

    Hồn thơ lai láng thấy lâu già
    Đổi ảnh! Ừ trông trẻ đẹp ra!
    Xướng họa giao lưu còn mạnh bút
    Tình Xuân phơi phới ... có đâu mà...

    BXP 29.7.2014


    TIÊN PHONG ĐẠO CỐT!

    Tiên phong đạo cốt, kể chi già
    Khinh khoái bây giờ mới lộ ra
    Bằng hữu trông vào thêm kính nể
    Trần gian mấy kẻ dám hơn mà...


    KIỀN ĐỨC - 06/08/14
    CÓ CHI MÀ

    Cảm ơn Kiền Đức đã khen già
    Râu để lâu ngày mới mọc ra
    Bạn hữu thương tình không nói xấu
    Thế là hạnh phúc, có chi mà ...

    TXS 06/8/2014
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 06-08-2014 lúc 09:33 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #753
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    NGỌC NGÀ XƯA


    Bỏ quên tuổi dại son vàng,
    Ngày nao phượng đỏ hai hàng rưng rưng.
    Người đi xa tận muôn trùng,
    Người về thao thức đau từng đêm đông...

    Trăm năm người có hay không,
    Muộn màng đã kể với lòng sắt se.
    Phượng về nức nở cùng ve,
    Lệ rơi đỏ thắm, sầu nghe trĩu oằn.

    Bây giờ vạn nẻo cách ngăn,
    Đầy trong hoài niệm lời văn sũng buồn.
    Đêm nay thác đổ mưa nguồn,
    Câu thơ gió bão nửa hồn vỡ tan...



    KIỀN ĐỨC - 08/08/14
    BTV.vnthihuu
    ( HT )

    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #754
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG
    ---*---

    Giao thông đuổi bắt về đây
    Kiểm tra tải trọng chở đầy chất cao
    Xếp hàng lũ lượt chờ vào
    Đợi cân nộp phạt mà sao chờ hoài ?

    Cơ quan cổng đóng then cài
    Đoàn xe cứ bám đuôi dài thêm ra
    Chắc là còn đợi thay ca
    Hoàng hôn đã tắt thế mà vẫn im

    Bác tài đói bụng đi tìm...
    Đoàn xe lặng lẽ cũng chìm vào đêm
    Sớm mai tỉnh dậy trời êm
    Đoàn xe biến mất từ đêm khi nào ?

    Chắc là đã mở hầu bao
    Biển bản ký khống tiền vào xe ra
    Đây là lợi ích nhóm mà
    Đồng tiền chia chác còn là nộp kho

    Nhìn vào cảnh tượng đáng lo
    Mọt sâu một lũ làm cho nước nghèo.

    23/8/2014
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  9. #755
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    TRẦN TÌNH

    Chẳng phải ân tình đã nhạt phai
    Khiến cho yêu dấu đớn đau hoài
    Bao giờ sông biển ngừng luân chuyển
    Mới quên hẹn ước suốt thời trai

    Chẳng có chi mà lại chịu sai
    Bây giờ còn phải gắng công hoài
    Thôi thì đành vậy em yêu nhé
    Một cảm thông này đẹp mốt mai

    Chẳng thể cam đành vua mất ngai
    Lòng anh em ngự cả lâu đài
    Tình hồng thắm mãi dù dâu bể
    Hẹn với dươnng trần xuân tái lai...


    KIỀN ĐỨC - 13/11/14
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  11. #756
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Ơ! MƯA!


    Đất quê mình trải bao ngày nắng nỏ,
    Anh phạc phờ như hoa cỏ cằn khô.
    Chàng thi nhân năm ấy cũng sần thô,
    Lời âu yếm chợt héo tàn mất cả.

    Anh tưởng chừng như ngày xưa vất vả,
    Mắt mở trừng mà chả thấy gì đâu!
    Chỉ nắng trên cao và khô cháy trên đầu,
    Tình héo rũ và tim thì cháy rụi!

    Một hồn thơ đến bây giờ phủ bụi,
    Trách làm sao cho giấy tủi mực u sầu?!
    Anh cứ cuộn mình như thể con sâu,
    Chẳng thiết gần xa, quên cả bầu cả bạn!

    Bỗng chiều qua gió giông tán loạn,
    Mưa dầm dề, mưa ngập quán, trôi cầu;
    Anh giật mình tỉnh giấc ngủ sâu:
    Ơ kìa mưa, ơ kìa tươi mát quá!

    Lao mình ra mưa, nói cười ha hả,
    Về ôm đàn ca hát cả đêm vui;
    Riêng tặng em, câu vọng cổ rất chi "mùi",
    Hẹn mốt mai, thơ anh trào ... xối xả!!!



    KIỀN ĐỨC - 22/04/15
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  13. #757
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    Ơ! MƯA!


    Đất quê mình trải bao ngày nắng nỏ,
    Anh phạc phờ như hoa cỏ cằn khô.
    Chàng thi nhân năm ấy cũng sần thô,
    Lời âu yếm chợt héo tàn mất cả.

    Anh tưởng chừng như ngày xưa vất vả,
    Mắt mở trừng mà chả thấy gì đâu!
    Chỉ nắng trên cao và khô cháy trên đầu,
    Tình héo rũ và tim thì cháy rụi!

    Một hồn thơ đến bây giờ phủ bụi,
    Trách làm sao cho giấy tủi mực u sầu?!
    Anh cứ cuộn mình như thể con sâu,
    Chẳng thiết gần xa, quên cả bầu cả bạn!

    Bỗng chiều qua gió giông tán loạn,
    Mưa dầm dề, mưa ngập quán, trôi cầu;
    Anh giật mình tỉnh giấc ngủ sâu:
    Ơ kìa mưa, ơ kìa tươi mát quá!

    Lao mình ra mưa, nói cười ha hả,
    Về ôm đàn ca hát cả đêm vui;
    Riêng tặng em, câu vọng cổ rất chi "mùi",
    Hẹn mốt mai, thơ anh trào ... xối xả!!!



    KIỀN ĐỨC - 22/04/15


    DUYÊN LÁ THẮM

    Thần tình ái gọi tên cùng giương nỏ
    Trong hoàng cung lá thắm chảy về đây
    Chốn hoang vu con suối mộng ngọt đầy
    Đôi tim hòa quyện chẳng cần mặc cả

    Dòng xuôi ngược bao ngày anh nhờ vả
    Cơn gió chiều rỉ rả giọt mưa Ngâu
    Ánh trăng lên chếch bóng rọi qua đầu
    Nhủ khẽ dẫu cơ cầu đừng tan rụi

    Mấy mùa qua lá vàng về cát bụi
    Nhạn đưa tin an ủi vợi tâm sầu
    Như Ngưu Chức nghĩa nặng kết tình sâu
    Duyên tri ngộ hồn thơ say bầu bạn

    Tuyệt lắm bản tình ca thời ly loạn
    Đợi chờ nhau thu hạ trải dần qua
    Dạ mong sao sớm trở lại quê nhà
    Dù vách đất nhưng tình ta đẹp quá

    Niềm tao ngộ họ hàng mừng hể hả
    Lễ giáo đường, hợp cẩn suốt đêm vui
    Ánh mắt trao nhau lòng hết ngậm ngùi
    Thương anh mãi, chìu em nghe…ông xã!

    Huy Thanh

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #758
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    CÓ ĐÂU MÀ...

    Hồn thơ lai láng thấy lâu già
    Đổi ảnh! Ừ trông trẻ đẹp ra!
    Xướng họa giao lưu còn mạnh bút
    Tình Xuân phơi phới ... có đâu mà...

    BXP 29.7.2014


    TIÊN PHONG ĐẠO CỐT!

    Tiên phong đạo cốt, kể chi già
    Khinh khoái bây giờ mới lộ ra
    Bằng hữu trông vào thêm kính nể
    Trần gian mấy kẻ dám hơn mà...


    KIỀN ĐỨC - 06/08/14

    CÓ CHI MÀ

    Cảm ơn Kiền Đức đã khen già
    Râu để lâu ngày mới mọc ra
    Bạn hữu thương tình không nói xấu
    Thế là hạnh phúc, có chi mà ...

    TXS 06/8/2014

    Các bạn chưa chi đã sợ già
    Râu còn ánh bạc BÍM dài ra (thắt bím )
    Trông oai vệ lắm người thường nói
    Hữu phước lo chi chẳng sợ mà .....

    Thu giang vũ

    Kính chúc các huynh tỷ muội an vui, dồi dào sức khoẻ ạ .......



  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #759
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    CHIỀU QUA SÔNG HẬU


    Chiều qua sông Hậu mông mênh,
    Cảm thương thân Bậu lênh đênh tháng ngày.
    Đời như nước chảy kẽ tay,
    Một đi là đã ăn vay cõi người...

    Ai ngờ buổi ấy lệ rơi,
    Lìa tay ngã xuống cảnh đời đắng cay.
    Thân nghèo nào biết dở hay,
    Chân đưa mắt nhắm đọa đầy liền sau.

    Mười năm một cuộc thảm sầu,
    Hoa tàn nhụy rữa còn đâu xuân thì.
    Tình quê cũ kỷ niệm ghi,
    Để mà hoài niệm có gì nữa đâu...

    Câu hò khắc khoải chìm sâu,
    Khiến người lữ khách cúi đầu nghĩ suy;
    Đắng lòng thương nỗi lâm ly,
    Đắng môi có giọt lệ đi ngập ngừng...



    KIỀN ĐỨC - 08/08/16
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  19. #760
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    XIN CHỈ DÙM...


    Xin chỉ dùm một chỗ chẳng có ta,
    Cho khỏi thấy những ngày xưa cũ ấy.
    Khi em bỏ đi, để ta trôi giữa dòng đời đưa đẩy,
    Còn thân mình mà thân chẳng nên thân...

    Xin chỉ dùm một chỗ chẳng gặp ta,
    Để từng chiều vắng trở về không trống trải,
    Chén rượu suông đắng như đời đang bải hoải,
    Tiếng gọi năm nào còn vọng mãi trong tim...

    Xin chỉ dùm một chỗ chẳng gần ta,
    Chỉ có niềm vui, còn nỗi đau nào cũng lạ
    Cho khói sương mờ che khuất cõi người tất tả,
    Cho vạn nỗi bàng hoàng chẳng lọt mắt xanh...

    Xin chỉ dùm một chỗ chẳng riêng ta,
    Để biết đó đây chỉ toàn là hạnh phúc
    Để lòng tin chẳng có nơi nào mang mang tủi nhục
    Để cánh chim hồng bay vút đến trời cao...


    KIỀN ĐỨC - 08/08/16
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 08-08-2016 lúc 10:30 PM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 76/85 ĐầuĐầu ... 26 66 74 75 76 77 78 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình