+ Trả lời chủ đề
Trang 77/85 ĐầuĐầu ... 27 67 75 76 77 78 79 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 761 tới 770 của 841

Chủ đề: Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

  1. #761
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    CHIỀU QUA SÔNG HẬU


    Chiều qua sông Hậu mông mênh,
    Cảm thương thân Bậu lênh đênh tháng ngày.
    Đời như nước chảy kẽ tay,
    Một đi là đã ăn vay cõi người...

    Ai ngờ buổi ấy lệ rơi,
    Lìa tay ngã xuống cảnh đời đắng cay.
    Thân nghèo nào biết dở hay,
    Chân đưa mắt nhắm đọa đầy liền sau.

    Mười năm một cuộc thảm sầu,
    Hoa tàn nhụy rữa còn đâu xuân thì.
    Tình quê cũ kỷ niệm ghi,
    Để mà hoài niệm có gì nữa đâu...

    Câu hò khắc khoải chìm sâu,
    Khiến người lữ khách cúi đầu nghĩ suy;
    Đắng lòng thương nỗi lâm ly,
    Đắng môi có giọt lệ đi ngập ngừng...



    KIỀN ĐỨC - 08/08/16

    SÔNG HẬU CHIỀU QUA

    Chiếc xuồng ba lá lênh đênh
    Xuôi dòng sông Hậu mông mênh đêm ngày
    Giăng câu chài lưới liền tay
    Mong sao no ấm trả vay kiếp người

    Chiều buông gió lạnh sương rơi
    Môi trường ô nhiễm cho đời thêm cay
    Cảnh nghèo ai có biết hay
    Ruộng đồng nước mặn lấn đầy trước sau

    Nhìn con mắt đọng mi sầu
    Tuổi xuân gian khó biết đâu dậy thì
    Trọn đời kí ức mãi ghi
    Hoài Lang Dạ Cổ còn gì vui đâu

    Đáy sông nào biết nông sâu
    Làm cho lãng tử trong đầu ngẫm suy
    Mưa dầm giây phút chia ly
    Buồn vương kỉ niệm đến khi tim ngừng…

    09-08-2016
    Huy Thanh

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #762
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    CÔ ĐƠN


    Chân đi vạn nẻo xa gần
    Hỏi mình có thấy phân vân nỗi gì
    Nhân sinh lắm chuyện ly kỳ
    Hình như lòng cũng ai bi với người

    Trải lòng theo gió mưa rơi
    Nhận vào ký ức mấy trời xót xa
    Lòng mình thỏa sức vào ra
    Buồn vui chỉ có riêng ta với lòng

    Ai hò hẹn với chờ mong
    Nhủ cùng trăng muộn chớ hòng sớt chia
    Làm thân cổ thụ bên rìa
    Mặc rừng xanh tốt mai kia rợp màu

    Ngàn xưa vẫy gọi ngàn sau
    Cô đơn vẫy gọi mái đầu cô đơn...


    KIỀN ĐỨC - 09/08/16
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 09-08-2016 lúc 08:49 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #763
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    CÔ ĐƠN


    Chân đi vạn nẻo xa gần
    Hỏi mình có thấy phân vân nỗi gì
    Nhân sinh lắm chuyện ly kỳ
    Hình như lòng cũng ai bi với người

    Trải lòng theo gió mưa rơi
    Nhận vào ký ức mấy trời xót xa
    Lòng mình thỏa sức vào ra
    Buồn vui chỉ có riêng ta với lòng

    Ai hò hẹn với chờ mong
    Nhủ cùng trăng muộn chớ hòng sớt chia
    Làm thân cổ thụ bên rìa
    Mặc rừng xanh tốt mai kia rợp màu

    Ngàn xưa vẫy gọi ngàn sau
    Cô đơn vẫy gọi mái đầu cô đơn...


    KIỀN ĐỨC - 09/08/16
    ĐƠN CÔI

    Dù xa vẫn thấy như gần
    Qua trang face-book phong vân sá gì
    Cuộc đời nhiều chuyện lạ kỳ
    Mây choàng tuyết phủ sầu bi cùng người

    Chiều thu nhẹ thoảng sương rơi
    Tâm hồn phiêu lãng chân trời phương xa
    Mài nghiên bút hạ ý ra
    Đêm khuya đối bóng mình ta trải lòng

    Nỗi niềm khắc khoải nhớ mong
    Giấu trong tiềm thức đừng hòng sẻ chia
    Lưng đèo đi dọc theo rìa
    Cánh rừng hoang dại ngày kia thắm màu

    Người xưa dõi bước người sau
    Đơn côi cho đến bạc đầu…đơn côi!

    09-08-2016
    Huy Thanh

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #764
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    HÈ xưa

    Hè đã về cánh phượng hồng biếc thắm
    Mừng người xưa muôn dậm mới quay về
    Bờ còn chờ xin mái chèo ngừng chẩy
    Hãy cặp thuyền và trở lại bến mơ

    Tình Thi hữu ta vẫn mãi mãi chờ
    Cách xa mặt nhưng lòng người gần lắm
    Bạn bè thân Qua đôi dòng thơ đậm
    Nghĩa ân dài tô mực đẹp tiếng thơ.

    Thu giang vũ

    Ghé thăm anh Kiền Đức thế công , chúc anh luôn an vui . may mắn.

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #765
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    HÈ xưa

    Hè đã về cánh phượng hồng biếc thắm
    Mừng người xưa muôn dậm mới quay về
    Bờ còn chờ xin mái chèo ngừng chẩy
    Hãy cặp thuyền và trở lại bến mơ

    Tình Thi hữu ta vẫn mãi mãi chờ
    Cách xa mặt nhưng lòng người gần lắm
    Bạn bè thân Qua đôi dòng thơ đậm
    Nghĩa ân dài tô mực đẹp tiếng thơ.

    Thu giang vũ

    Ghé thăm anh Kiền Đức thế công , chúc anh luôn an vui . may mắn.

    Trưa hè ghé bến Sông Thu
    Thấy lòng mát dịu, ai ru nghĩa tình.
    Biển đời hẹn những lênh đênh
    Đợi nhau bỏ hết nổi nênh mà về...


    Cảm ơn TGV, chúc luôn an vui.

    KIỀN ĐỨC
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  11. #766
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TÌNH YÊU MÙA THU

    Heo may lất phất hạt mưa
    Mưa rơi nhè nhẹ cũng vừa ướt em
    Em ngồi hong tóc bên rèm
    Rèm thưa gió lọt mây đem tơ trời

    Trời buồn để nắng nghiêng rơi
    Rơi trên thảm cỏ gọi mời bướm hoa
    Hoa trong kỉ niệm mặn mà
    Mà trong tiềm thức sao sa đêm buồn

    Buồn trông khói tỏa sầu tuôn
    Tuôn tràn nỗi nhớ sương luồn lướt bay
    Bay lên tận chín tầng mây
    Mây vờn ngũ sắc đong đầy nhớ thương

    Thương nàng mơ giấc nghê thường
    Thường khi lòng mãi vấn vương một thời
    Thời xuân mộng ước người ơi
    Ơi nàng! Mong đợi trao lời yêu em

    Em đang xõa tóc cạnh rèm
    Rèm soi gương nguyệt, thỏ đem thư chàng
    Chàng mơ được sống bên nàng
    Nàng e ấp nhận, mơn man má đào.

    25-08-2016
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 25-08-2016 lúc 07:03 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #767
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    VALENTINE NĂM NAY

    Valentine năm nay, và bao ngày sau nữa
    Dẫu muối tiêu lòng trọn vẹn tình thương
    Chốn thảo nguyên sông núi vạn dặm trường
    Cùng vun đắp vai kề vai nâng đỡ

    Valentine năm nay, hoa hồng anh vẫn nhớ
    Nơi hẹn hò muôn thuở dễ nào quên
    Bến sông Vàm sương phủ lạnh tóc mềm
    Em e ấp nép nhìn trăng đáy nước

    Valentine năm nay, em cùng anh dạo bước
    Viếng điền trang hoa rực rỡ cuối đông
    Nắng chiều nghiêng nhẹ thoảng chút say nồng
    Nàng Xuân đến trời sao còn buốt lạnh

    Valentine năm nay, em vui mừng nhẹ gánh
    Tước toại rồi con trẻ Tết quây quanh
    Bao mùa trôi anh hứa tiết kiệm dành
    Yêu nhau mãi, không bao giờ em khóc.

    14-02-2017
    Huy Thanh

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #768
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    VALENTINE NĂM NAY

    Valentine năm nay, và bao ngày sau nữa
    Dẫu muối tiêu lòng trọn vẹn tình thương
    Chốn thảo nguyên sông núi vạn dặm trường
    Cùng vun đắp vai kề vai nâng đỡ

    Valentine năm nay, hoa hồng anh vẫn nhớ
    Nơi hẹn hò muôn thuở dễ nào quên
    Bến sông Vàm sương phủ lạnh tóc mềm
    Em e ấp nép nhìn trăng đáy nước

    Valentine năm nay, em cùng anh dạo bước
    Viếng điền trang hoa rực rỡ cuối đông
    Nắng chiều nghiêng nhẹ thoảng chút say nồng
    Nàng Xuân đến trời sao còn buốt lạnh

    Valentine năm nay, em vui mừng nhẹ gánh
    Tước toại rồi con trẻ Tết quây quanh
    Bao mùa trôi anh hứa tiết kiệm dành
    Yêu nhau mãi, không bao giờ em khóc.

    14-02-2017
    Huy Thanh

    VALENTINE MUỘN CHO EM


    Anh đã định vờ như là quên mất,
    Đợi em về, mấy bữa chả hề lâu...
    Chợt nghe qua điện thoại, giọng âu sầu,
    Ôi thương quá, vậy là anh mắc lỗi!

    Thương quá lắm thân cò em lặn lội,
    Hết chợ gần lại rảo bến nơi xa;
    Một năm nay thì quá nửa xa nhà,
    Thân còm cõi lấy đâu mà xuân sắc!

    Anh vốn dĩ vô tư còn lang bạt
    Ngạo với đời, bất chấp cả phần riêng...
    Chén rượu đào chưa uống đã ngả nghiêng,
    Lời ngọt nhạt có bao giờ thốt được?!

    Em lăn lóc với chợ đời ô trược,
    Héo rũ rồi ôi một cánh hồng xưa!
    Chiều bâng khuâng ngẫm ngợi xót xa vừa,
    Lòng chẳng đánh mà lại thừa quặn thắt.

    Thôi vậy nhé, mai về đây gặp mặt,
    Em hết tủi hờn, anh dựng chốn thiên thai.
    Lỡ mấy ngày chẳng có Va - len - thai
    Thì anh tặng CHỒNG - EM - ĐẦY - TUYỆT - DIỆU!!!


    KIỀN ĐỨC - 14/02/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  17. #769
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    VƯỜN XUÂN


    Huy hoàng ai mở vườn xuân
    Ai đem nắng trải xa gần ấm tim
    Ai bừng muôn sắc êm đềm
    Ai mời chim hót vui thêm một trời

    Có chàng thi sĩ chêm lời
    Ca rằng vạn hạnh vui chơi địa đàng
    Bàn chân nhẹ bước lang thang
    Tìm xem tiên nữ có ngang qua vườn

    Bướm hồng chim trắng đua vờn
    Thuyền ai nhẹ thả dòng thơm xanh ngời
    Làn hương nào cứ chơi vơi
    Để hồn đắm đuối đầy vơi sóng tình...



    KIỀN ĐỨC - 15/02/17
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 15-02-2017 lúc 06:23 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  19. #770
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    VƯỜN XUÂN


    Huy hoàng ai mở vườn xuân
    Ai đem nắng trải xa gần ấm tim
    Ai bừng muôn sắc êm đềm
    Ai mời chim hót vui thêm một trời

    Có chàng thi sĩ chêm lời
    Ca rằng vạn hạnh vui chơi địa đàng
    Bàn chân nhẹ bước lang thang
    Tìm xem tiên nữ có ngang qua vườn

    Bướm hồng chim trắng đua vờn
    Thuyền ai nhẹ thả dòng thơm xanh ngời
    Làn hương nào cứ chơi vơi
    Để hồn đắm đuối đầy vơi sóng tình...



    KIỀN ĐỨC - 15/02/17



    Hương xuân

    Quê nhà man mát "Hương xuân "
    Xứ xa tuyết lạnh mong gần lửa tim
    Xuân sang nhớ cảnh êm đềm
    Gia đình đoàn tụ vui nên một trời

    Cha ngân nga mẹ thêm lời
    Dìu nhau từng bước dạo chơi thiên đàng
    Nhạc vui dìu dặt cung thang
    Thiên thần ca múa hát vang trong vườn

    Bưởi thơm ong bướm đang vờn
    Vươn đôi cánh mỏng như mơn sáng ngời
    Nỗi buồn rồi cũng sẽ vơi
    Tạ ơn người gửi én vui sóng tình.

    Thu giang vũ


    thân mến chúc anh Kiền Đức Thế Công an vui, lộc vào như nước ạ..
    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-02-2017 lúc 10:28 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 77/85 ĐầuĐầu ... 27 67 75 76 77 78 79 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình