|
|
||
NẮNG vàng trên khắp nẻo đi
XUÂN về xao xuyến nhớ gì làng Vân
Hoàng HUY một thủa hồng quần
THANH tân đón tết múa lân vài chầu
Hoàng Giao
14/08/2016
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 14-08-2016 lúc 02:27 PM
|
|
||
|
|
||
BẾN GIANG ĐẦU
Hồi hương trở lại quê nhà
Lối về lẻ bạn dường xa hơn nhiều
Bờ sông tịch bãi cô liêu
Vắng thuyền xuôi ngược những chiều mưa thu
Rặng dừa nghiêng bóng che dù
Ô rô bần dẹt mù u vẫn còn
Riêng lòng ngơ ngẩn héo hon
Nhà ai chiên bánh thơm giòn thoảng hương
Dừng chân ghé quán bên đường
Hỏi thăm người ấy đang phương trời nào
Đò xưa lặng lẽ vì sao
Hải âu vỗ cánh bay vào cõi mơ
Trầm tư lưu luyến thẫn thờ
Đêm khuya ngồi viết bài thơ giải sầu
Sông Vàm ôm bóng trăng sâu
Buồm căng lìa bến giang đầu người ơi!
14-08-2016
Huy Thanh
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Chờ lâu hãy viết
Mải miết đau đầu
Ra vườn nhổ cỏ bắt sâu
Tâm hồn thanh thản hết rầu huynh ơi!
huythanh
Khỏe rồi bạn ạ!
Nắng Hạ là chi
Khổ vì cắt điện bất kỳ
Vừa vào đã “bụp” … đôi khi cũng buồn!
BXP 15.8.2016
Sáng nay vừa vào gõ xong bài thơ chưa kịp save thì “bụp” thế là công cốc, giờ lại vào nhưng có thể lại …
|
|
||
VƯỜN TÁO
Người kêu táo, kẻ gọi bom
Ngoài kia trái mọng nghe thơm vô cùng
Đít đầu ngó lỏm mông lung
Quả mà rơi xuống nổ bùng…điếc tai!
huythanh
Táo đỏ táo xanh táo vàng
Em xin mời chàng hãy nếm thử xem
Da mịn thơm bốc non ngàn
Ngắm nhìn và ngửi đủ làm say mê.
Thu giang vũTÁO NHÀ EM
Ai xui táo rụng sân đình
Để câu hát cũ đi rình lả lơi *
Dẫu rằng chua ngọt táo ơi
Dù không ăn dở mà tôi cũng thèm
Muốn trèo cây táo nhà em
Sợ ngày ong đốt sợ đêm gai cào
Để rồi mong ước gầy hao
Táo kia vẫn chỉ rụng vào thơ tôi
* Câu chèo của Thị Mầu nói với tiểu Kính Tâm ( Thầy như táo rụng sân đình / Em như gái dở đi rình của chua ...)
Dương Đoàn TrọngTÁO ƠITáo xanh lủng lẳng trên cành
Trong lòng đã chín tặng anh mang về
Dù chua dù ngọt đừng chê
Anh còn nhớ buổi hẹn thề năm nao?
Thy Lan
Táo kia mọc ở đầu đình
Đi qua ngả nón thình lình táo rơi
Chẳng trèo cũng có mà xơi
Táo thương nên rụng vào nơi nón nàng
Táo kia mọc ở đầu làng
Em đem hái tặng cho chàng ngày vui
Đỏ xanh vàng tím người ơi
Dù chua dù ngọt đã mời cùng ăn
Hoàng Giao