Thay mùa
Mưa thu lạnh giá buốt hoa xuân
Bút gẫy suy tư cố ráp vần
Trải giấy bơ thờ đầu rỗng tếch
góp câu ngớ ngẩn dạ bâng khuâng
Hoa Quỳ trước ngõ phai màu nắng
Lá trúc sân sau nhạt ánh thần
Quạnh vắng đêm về nhìn bóng hẩm
Canh dài đợi sáng ấm qua sân.
Thu giang vũ
GIAO MÙA
Giao mùa cánh phượng vẫn còn xuân
Nghĩ ngợi ngoài hiên cố trải vần
Nhã nhạc cung đình mơ bút thả
Sao lòng thổn thức mãi bâng khuâng
Hoàng Lan cạnh ngõ khoe màu trắng
Bỗng đỏ vầng mây tựa sóng thần
Liễu đổ sau vườn như gió cuộn
Tha hồ cát bụi phủ đầy sân.
Huy Thanh



Trả lời với trích dẫn

