NHỚ ANH
Chiều nay ngồi một mình
Một ly cafe một ly rượu nồng
Lẫn lộn nhớ đến anh
NHỚ ANH
Chiều nay ngồi một mình
Một ly cafe một ly rượu nồng
Lẫn lộn nhớ đến anh
TIỄN CON
Tiễn con mắt đắng nao nao,
Dõi trông bọt nước, nẻo nào, con xa?
Bây chừ độ tiết tháng ba,
Trắng mùa hoa bưởi, lệ nhòa thương con.
BMT-6/10/2011
Tùng Lâm
KIẾP CÒ
Nhọc nhằn gian khó chẳng nao
Thân cò dầu dãi ruộng bào đầm xa
Héo gầy sẻ bảy chia ba
Chỉ mong ấm áp tuổi già bên con
DA
Người ơi ! Xin chớ núng nao
Câu thơ chia sẻ đâu nào …dù xa
Mặc dòng đang doạn sóng ba
Tay chèo vững lái dù là thuyền con!
Bùi Thanh Thanh Khiết
9.10.2011
NHỚ ANH
Chiều nay ngồi một mình
Một ly cafe một ly rượu nồng
Lẫn lộn nhớ đến anh
Buidung
******
NHỚ EM
Hôm qua hai đứa mình
Hai trái tim ủ kín men nồng
Bỗng anh nghĩ về em
DA
BÂNG KHUÂNG
Bốn mùa hoa chẳng tầm xuân
Khéo trong tay thợ tần ngần sắc hương
Giả chân nơi chốn vô thường
Đăm chiêu đứng lặng bên đường bâng khuâng
Kiêu hảnh nụ hồng gợi nét xuân
Rung rinh giọt nắng tưới dương trần
Vô hồn mặt nạ khoe hương sắc
Muộn kiếp tình hoa bạc phước phần
DA
BÂNG KHUÂNG
Bốn mùa hoa chẳng tầm xuân
Khéo trong tay thợ tần ngần sắc hương
Giả chân nơi chốn vô thường
Đăm chiêu đứng lặng bên đường bâng khuâng
Kiêu hảnh nụ hồng gợi nét xuân
Rung rinh giọt nắng tưới dương trần
Vô hồn mặt nạ khoe hương sắc
Muộn kiếp tình hoa bạc phước phần
DA
Ngợi hồng hoa
Đời em là cả mùa xuân
Luôn mang sắc nắng trong ngần ngát hương
Thi nhân đâu dám coi thường
Mắt nhìn đằm thắm hồn dường bâng khuâng
![]()
Có phải hồng hoa đây chúa xuân
Sao làm đắm mãi kẻ gian trần
Trời ơi ! vẻ đẹp đầy ma mỵ
Ước được bên hoa phúc bội phần
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
|
|
||
THAM VỌNG
Ta bên nhau cạnh vườn xuân
Đào mai phô thắm, tần ngần tỏa hương
Vòng tay tạt gió đời thường
Vô tình ong bướm lạc đường bâng khuâng !
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...0-wH7BAme_Xf7Q
Trăng ảo hẹn hò thôi thúc xuân
Áo ai lỡ vướng bụi hồng trần
Tìm về bến cũ giăng mơ mộng
Gom gió thu mây nhận hết phần...
THANH TÙNG
CHIỀU XUÂN
Mai vàng ngóng đợi chúa xuân
Muốn khoe sắc thắm, ngại ngần ủ hương
Gió đông xô nát mộng thường
Cười hoa hàm tiếu giữa đường bâng khuâng
Bóng mây đón nắng giữa chiều xuân
Che mát hồng hoa gột bụi trần
Một khắc chói chang tan mộng ảo
Mưa rơi lả tả lạnh đôi phần.
nguyenthilan