+ Trả lời chủ đề
Trang 210/275 ĐầuĐầu ... 110 160 200 208 209 210 211 212 220 260 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.091 tới 2.100 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2091
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÂM - TÌNH

    Lối tình thơ trải niềm mê
    Sóng tim ru ngả đường về ban mai
    U mê giọt vắn giọt dài
    Tội vương, hồn mỏi mãi hoài chi chi

    Tình thâm thắm đượm lời thi
    Câu thơ như thể vân vi màu tình
    Tận tường tránh nẻo u minh
    Mênh mang thỏa khát cánh chim - ru đời

    Hương kia tỏa ngập bầu trời
    Bướm nương cánh đậu - hẹn mời tri âm!
    Cỏ may dệt gấm âm thầm
    Mặc ai than thở lỡ lầm tương tư

    Cánh cò mê mải chân như
    Hoàng hôn dát tím vần thơ nghĩa tình
    Lời tâm khắc đá riêng mình
    Bóng đời nghiêng ngả cũng hình cội quê.

    NVT

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2092
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CHÚC XUÂN HỘI THƠ


    Mênh mang nắng lụa quê mình
    Chim vui ríu rít rung rinh mây trời
    Làn hương tỏa ngát khơi vơi
    Non xanh nước biếc xa vời chân mây

    Đầu xuân hương nắng tỏa bay
    Nét hoa thêm thắm, lồng tay thêm nồng
    Vườn đào càng đượm tươi hồng
    Nghĩa tình sâu nặng bềnh bồng hồn thơ

    Ngất ngây mây hạc chiều mơ
    Sóng ru thao thiết mướt bờ dòng xanh
    Chỉ hồng dệt tấm tình thanh
    Chút hương - thi vị ngọt lành tặng nhau.

    Rộn trời diều sáo xôn xao
    Làng quê nắng ngát ngọt ngào tình thơ

    NVT

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #2093
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    "Chẳng ở đâu dễ “cho” hơn đây cả
    Tiền thật - hư…”vét” tận đáy ruột gan
    Tự ru mình hay che mắt thế gian?
    Lòng tiểu quách biết rõ điều thành kính!"



    Thơ anh Nguyễn Văn Thái đã dần chuyển sang bước ngoặt mới, chúc anh thành công !
    THANH TÙNG

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #2094
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MÙA THU HOẠCH


    Vàng lên óng ả mượt đồng
    Giã từ, thu gửi nắng hong nồng nàn
    Làn may se mẩy hạt vàng
    Đất thơm chắt ngọt rộn ràng mùa dâng

    Nhịp nhàng mùa gặt, sang đông
    Vòng tay đẫy lúa tươi hồng dáng anh
    Miệng cười mắt ngọc long lanh
    Nghiêng chiều em chở nắng hanh về làng

    Máy phun rơm suối cong làn
    Nhạc rung mưa thóc âm vang, bội mùa
    Trăng trong gương nhuộm sương thưa
    Ngái hăng rơm mới lạnh vừa chớm đêm

    Mùa về gợi những ấm êm
    Chim ri ríu rít sân thơm gọi bày
    Hạt vàng đan sóng luống dày
    Nắng khoe óng mẩy thóc rây, đầy bồ …

    Lúa đồng xanh … bổng cánh cò
    Mây vờn sóng lúa hẹn chờ vụ sau.

    Nguyễn văn Thái

    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT

    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 07-01-2017 lúc 10:20 AM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2095
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    SƯƠNG KHÓI


    Em là thơ bảng lảng chiều thương
    Là sương khói giăng giăng hương thoảng
    Ráng chiều lơ bóng vương tha thướt
    Anh lặng thu chiều mơ giấc hoang

    Em làm mây cuối ngày mưa đổ
    Những đắng lòng nhờ gió cuốn đi…
    Chiều quạnh hiu thương thầm cát bụi
    Nắng xanh xao lạnh lẽo xuân đời

    Mặc định rồi ... dưới cầu nước xuôi ...
    Sau mưa … nắng hừng lên hơi mới
    Hương men nào cho say đến nỗi
    Cơn gió tình ngỡ đọng khe tay.

    7 - 1997
    NVT

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #2096
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MỘNG ƯỚC


    Xao xuyến lòng nghe tiếng hát con tim
    Đậm hương may nửa yêu thương gửi đến
    Đỏ buồm mộng vượt trùng khơi hẹn bến
    Ngưỡng ánh trăng thề, mê ước cánh chim

    Giữ vẹn lòng làm một nửa của em
    Em là nửa còn ... ghép vầng trăng sáng
    Đêm huyền diệu ngọc ngà vời vợi ngát
    Lai láng thơ ngân khúc nhạc tâm tình

    Thơ cất cánh từ mọng chín trăng trinh
    Câu dân ca nở ngân trong nhân ái
    Dòng sông xanh giữa bốn mùa hoa trái
    Với sắt cầm - bài hát gửi tình em

    Bướm rợp rung rinh hoa rộ trước rèm
    Mộng tinh khôi xuân tình nở thắm
    Thỏa hẹn đất trời biển lòng cuộn sóng
    Hoàng hôn buông đượm mãi một bài ca.

    NVT
    2472
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 10-01-2017 lúc 10:56 AM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #2097
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CÓ LẼ NÀO !


    Có lẽ nào em chối bỏ ta
    Để vần thơ lạc cồn hoang mạc
    Con nắng phủ ao tù ảm đạm
    Ngày trôi veo rỗng tấm thân gầy

    Lối thẫn thờ đo bóng cỏ cây
    Trái tim côi lạnh buồn thoi thóp
    Ta lạc lõng nhìn mình - cái xác
    Giữa chiều quê ngơ ngác thu xa

    Có lẽ nào em chối bỏ ta
    Mùa đông về mọc rêu xanh ngõ
    Vườn xạc xào từng cơn bấc đổ
    Tiếng chim trong giấc ngủ đêm mơ

    Em bỏ ta cùng rủ cả thơ
    Hoa tàn rữa lá xuân thèm nắng
    Đêm vĩnh cửu ngàn thu quạnh vắng
    Gót đời in nhạt nhẽo đường trần

    Lẽ nào thơ đã hết tình xuân!

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 04-02-2017 lúc 07:25 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2098
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    CÓ LẼ NÀO !


    Có lẽ nào em chối bỏ ta
    Để vần thơ lạc cồn hoang mạc
    Con nắng phủ ao tù ảm đạm
    Ngày trôi veo rỗng tấm thân gầy

    Lối thẫn thờ đo bóng cỏ cây
    Trái tim côi lạnh buồn thoi thóp
    Ta lạc lõng nhìn mình - cái xác
    Giữa chiều quê ngơ ngác thu xa

    Có lẽ nào em chối bỏ ta
    Mùa đông về mọc rêu xanh ngõ
    Vườn xạc xào từng cơn bấc đổ
    Tiếng chim trong giấc ngủ đêm mơ

    Em bỏ ta cùng rủ cả thơ
    Hoa tàn rữa lá xuân thèm nắng
    Đêm vĩnh cửu ngàn thu quạnh vắng
    Gót đời in nhạt nhẽo đường trần

    Lẽ nào thơ đã hết tình xuân!

    NVT



    "HÃY ĐỢI ĐẤY"...
    từ ngày người bảo
    Hàng me xanh hoá cội vẫn chờ
    Bốn mùa qua lá vàng ru mơ
    Thay nụ mới cho đông ủ mộng

    "hãy đơị đấy" mặc mùa gió lộng
    Bão gầm gừ sóng dậy biển xanh
    Trời lại trong mây trắng an lành
    đời vẫn thế tre già măng mọc

    "hãy đợi đấy" thăng trầm ngang dọc
    Thế gian còn nặng nợ hai vai
    Đếm canh khuya thao thức u hoài
    Bình minh đến nắng phai luyến tiếc

    Tiếng thơ hoà cõi lòng tha thiết
    Bút đợi người đừng chối bỏ nhau
    Trang giấy cũ mực xưa nhạt màu
    Hãy tô thắm kẻo đau dòng chữ.

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 04-02-2017 lúc 07:27 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #2099
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    XUÂN ĐÃ VỀ


    Mùa đông qua rồi xuân về se nắng
    Ngào ngạt hương và thắm nõn mầm xanh
    Xuân gọi chim về đua hót chuyền cành
    Vườn xưa lại non thanh màu biếc mới

    Xuân đã về tỏa nắng hồng phơi phới
    Giục tình yêu rạo rực dậy cung đàn
    Tươi sắc màu khơi nhựa sống chứa chan
    Lay hạt giống chuyển mình bung mầm nở

    Xuân đã về sẽ hoa thơm trái đỏ
    Dệt vườn xinh lai láng chảy hồn thơ
    Ru lòng xuân ngây ngất giấc mộng mơ
    Thêm thắm sắc đào mai khơi hương ngát

    Xuân đã về khoe sắc hương tươi biếc
    Nhạc tâm giao rộn rã khắp đất trời
    Thi đàn ơi hứa hẹn đượm mùa vui
    Tiếng tri âm ru tình say xuân mãi.

    NVT
    2473

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2100
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    XUÂN ĐÃ VỀ


    Mùa đông qua rồi xuân về se nắng
    Ngào ngạt hương và thắm nõn mầm xanh
    Xuân gọi chim về đua hót chuyền cành
    Vườn xưa lại non thanh màu biếc mới

    Xuân đã về tỏa nắng hồng phơi phới
    Giục tình yêu rạo rực dậy cung đàn
    Tươi sắc màu khơi nhựa sống chứa chan
    Lay hạt giống chuyển mình bung mầm nở

    Xuân đã về sẽ hoa thơm trái đỏ
    Dệt vườn xinh lai láng chảy hồn thơ
    Ru lòng xuân ngây ngất giấc mộng mơ
    Thêm thắm sắc đào mai khơi hương ngát

    Xuân đã về khoe sắc hương tươi biếc
    Nhạc tâm giao rộn rã khắp đất trời
    Thi đàn ơi hứa hẹn đượm mùa vui
    Tiếng tri âm ru tình say xuân mãi.

    NVT
    2473


    Đón xuân .....

    Xuân đi xuân vẫn lại về
    vườn mai ong lượn cận kề bên hoa
    Đào hồng trổ nụ vui nhà
    Bướm xinh vỗ cánh thiết tha gọi mời

    Nắng vàng
    ấm má một thời
    Môi cười sáng cả
    góc trời quê hương
    Áo xanh áo đỏ trên đường
    Pháo đua nhau nổ cạnh vườn muống xưa

    Lửa vui bếp ấm giao mùa
    Thuỷ Tiên cha tỉa cũng vừa nở hoa
    Bánh chưng xanh cả gian nhà
    Nếp thơm lại nhớ nông gia cấy cầy

    Nhạc tình trổi khúc vui thay
    Vòng tay nối lại xuân này có nhau
    Nhịp theo ánh sáng muôn màu
    Bóng ta chìm đắm nghẹn ngào đón xuân .

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 16-01-2017 lúc 08:22 AM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 210/275 ĐầuĐầu ... 110 160 200 208 209 210 211 212 220 260 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình