+ Trả lời chủ đề
Trang 66/122 ĐầuĐầu ... 16 56 64 65 66 67 68 76 116 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 651 tới 660 của 1220

Chủ đề: Thơ ĐL Lệ Hà

  1. #651
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    RẪY CHUỐI BÊN ĐỒI

    Màu xanh mát rộng phủ bên đồi
    Cảnh vật êm đềm quyến rũ tôi
    Vẫy bạn cành tươi xòe lắm vẻ
    Đan buồng quả mọng xếp nhiều ngôi
    Trông vàng nuốt tuyệt nhờ hương thoảng
    Ngắm ửng nhìn ngon đẫm vị mời
    Rẫy chuối nhà ai mà tuyệt nhỉ
    Không người chẳng dám…nghĩ thèm thôi.

    Lệ Hà 23-02-2017


    HOÀI NIỆM

    Bỏng rát bàn tay cuốc hố đồi
    Đất cằn sỏi đá nhói lòng tôi
    Bạch đàn thuở nọ còn bền gốc
    Mái lá bây giờ đã đẹp ngôi
    Bát ngát rừng xanh nào kẻ gọi
    Mênh mang núi thẳm chẳng ai mời
    Tấm thân bệnh tật tan hoài bão
    Ghi lại đôi dòng kỷ niệm thôi!

    BXP 23.2.2017

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #652
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    RẪY CHUỐI BÊN ĐỒI

    Màu xanh mát rộng phủ bên đồi
    Cảnh vật êm đềm quyến rũ tôi
    Vẫy bạn cành tươi xòe lắm vẻ
    Đan buồng quả mọng xếp nhiều ngôi
    Trông vàng nuốt tuyệt nhờ hương thoảng
    Ngắm ửng nhìn ngon đẫm vị mời
    Rẫy chuối nhà ai mà tuyệt nhỉ
    Không người chẳng dám…nghĩ thèm thôi.

    Lệ Hà 23-02-2017

    HOÀI NIỆM

    Bỏng rát bàn tay cuốc hố đồi
    Đất cằn sỏi đá nhói lòng tôi
    Bạch đàn thuở nọ còn bền gốc
    Mái lá bây giờ đã đẹp ngôi
    Bát ngát rừng xanh nào kẻ gọi
    Mênh mang núi thẳm chẳng ai mời
    Tấm thân bệnh tật tan hoài bão
    Ghi lại đôi dòng kỷ niệm thôi!

    BXP 23.2.2017
    BÃI DỨA TẬN ĐỒI

    Bãi dứa trồng lâu ở tận đồi
    Sau lùm rẫy chuối cạnh nhà tôi
    Bông tròn chọc thẳng hoa chào nắng
    Gốc đủ vươn dài rễ đậu ngôi
    Quả đó e rằng đang giữ chọn
    Quà đây ắt hẳn sẽ dâng mời
    Rừng xưa đã được thay màu mới
    Cuộc sống dân mình đổi dễ thôi./.

    TXS 23/02/2017

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #653
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.364
    Thanked 4.438 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8




    Họa thơ Chị Lệ Hà

    RẪY CHUỐI BÊN ĐỒI
    (Y Đề)

    Lạc bước dừng chân ở giữa đồi
    Trông kìa... rẫy chuối gợi thầm tôi
    Vườn cây phủ rộng còn xanh lá
    Ngọn búp vươn dài đã đỏ ngôi
    Dẫn đậm tâm hồn vì gió tỏa
    Gài sâu vị giác bởi ai mời
    Vàng ươm những nải như ngầm đợi
    Hiến mãi chân tình chỉ vậy thôi

    lethutrang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 25-02-2017 lúc 09:43 AM
    oo0oo

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  7. #654
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    SAY THƠ

    Ly nào cũng cạn tớ nằm say
    Say rượu hồng nhi của khách bày
    Bày mãi mâm đầy cho gió cuộn
    Cuộn hoài chén đủ mộng hồn bay
    Bay đi vạn nẻo rồi rơi xuống
    Xuống trải ngàn nơi lại cuốc cày
    Cày ải đồng sâu trồng để tặng
    Tặng em Lục bát nghĩa thơ đầy.

    Lệ Hà 23-02-2017


    Bài xướng:

    CHƠI THƠ

    Cảm mến anh Đường nên tớ say
    Say thơ sớm tối mở trang bày
    Bày ra ý thích cho Rồng lượn
    Lượn tới câu mừng để Én bay
    Bay khắp làng Face* tìm Hổ chạy
    Chạy quanh xóm lá lựa Beo cày
    Cày lên tứ tuyệt cày không chán
    Chán sửa bài vui lỗi bệnh đầy.
    * Face: Facebook

    Huề Nguyễn
    23/2/2017

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #655
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Chỉ còn 3 ngày nữa là tới 8/3. Lâu nay TXS thường quên không nhắc chuyện này. Năm nay tự nhắc nhở mình, tiện nhắc nhở quý ông bà khác. Thông cảm nhé!

    THƠ GỬI NHÂN NGÀY 8/3

    Bài thơ gửi tới quý ông bà
    Nhắc nhở nhân ngày tám tháng ba
    Vợ nghỉ vui vầy nơi bạn hữu
    Chồng lo soạn sửa bữa cơm nhà
    Công bằng xã hội nguồn thi hứng
    Hạnh phúc gia đình khúc nhạc ca
    Một đóa hoa hồng thân mến tặng
    Cùng câu chúc tụng giữ yên hòa./.

    TXS 04/03/2017

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #656
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    Chỉ còn 3 ngày nữa là tới 8/3. Lâu nay TXS thường quên không nhắc chuyện này. Năm nay tự nhắc nhở mình, tiện nhắc nhở quý ông bà khác. Thông cảm nhé!

    THƠ GỬI NHÂN NGÀY 8/3

    Bài thơ gửi tới quý ông bà
    Nhắc nhở nhân ngày tám tháng ba
    Vợ nghỉ vui vầy nơi bạn hữu
    Chồng lo soạn sửa bữa cơm nhà
    Công bằng xã hội nguồn thi hứng
    Hạnh phúc gia đình khúc nhạc ca
    Một đóa hoa hồng thân mến tặng
    Cùng câu chúc tụng giữ yên hòa./.

    TXS 04/03/2017
    LIỄU THẮM NGÀN MÂY

    Mộng nghĩa hoài thương của quý bà
    Mai dù nắng tỏa sẽ cùng Ba
    Êm đềm tháng đợi giao tình ngõ
    Khấp khởi ngày mong đặt cỗ nhà
    Rộn nở niềm tin lòng trỗi hát
    Vui mừng lẽ sống dạ tràn ca
    Đồng tâm giữ vẹn câu vàng đá
    Liễu thắm ngàn mây cảnh quyện hòa.

    Lệ Hà 04.03-2017

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #657
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết

    Chỉ còn 3 ngày nữa là tới 8/3. Lâu nay TXS thường quên không nhắc chuyện này. Năm nay tự nhắc nhở mình, tiện nhắc nhở quý ông bà khác. Thông cảm nhé!

    THƠ GỬI NHÂN NGÀY 8/3

    Bài thơ gửi tới quý ông bà
    Nhắc nhở nhân ngày tám tháng ba
    Vợ nghỉ vui vầy nơi bạn hữu
    Chồng lo soạn sửa bữa cơm nhà
    Công bằng xã hội nguồn thi hứng
    Hạnh phúc gia đình khúc nhạc ca
    Một đóa hoa hồng thân mến tặng
    Cùng câu chúc tụng giữ yên hòa./.

    TXS 04/03/2017


    LIỄU THẮM NGÀN MÂY

    Mộng nghĩa hoài thương của quý bà
    Mai dù nắng tỏa sẽ cùng Ba
    Êm đềm tháng đợi giao tình ngõ
    Khấp khởi ngày mong đặt cỗ nhà
    Rộn nở niềm tin lòng trỗi hát
    Vui mừng lẽ sống dạ tràn ca
    Đồng tâm giữ vẹn câu vàng đá
    Liễu thắm ngàn mây cảnh quyện hòa.

    Lệ Hà 04.03-2017
    CHỈ MUỐN…

    Ngẫm ngợi gì đây cháu của bà
    Gia đình rạng rỡ khúc đồng ca
    Hoa bày chúc tặng cùng muôn ngõ
    Cỗ để mừng vui khắp mọi nhà
    Ước mãi bây giờ thương hỏi Mẹ
    Mơ hoài thuở nọ nhớ vòi Ba
    Người yêu sẽ nhận vòng tay nhỉ
    Chỉ muốn lòng ai nghĩa thuận hòa.

    Ngàn Hoa 04-03-2017

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #658
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    LIỄU THẮM NGÀN MÂY

    Mộng nghĩa hoài thương của quý bà
    Mai dù nắng tỏa sẽ cùng Ba
    Êm đềm tháng đợi giao tình ngõ
    Khấp khởi ngày mong đặt cỗ nhà
    Rộn nở niềm tin lòng trỗi hát
    Vui mừng lẽ sống dạ tràn ca
    Đồng tâm giữ vẹn câu vàng đá
    Liễu thắm ngàn mây cảnh quyện hòa.

    Lệ Hà 04.03-2017

    CHỈ MUỐN…

    Ngẫm ngợi gì đây cháu của bà
    Gia đình rạng rỡ khúc đồng ca
    Hoa bày chúc tặng cùng muôn ngõ
    Cỗ để mừng vui khắp mọi nhà
    Ước mãi bây giờ thương hỏi Mẹ
    Mơ hoài thuở nọ nhớ vòi Ba
    Người yêu sẽ nhận vòng tay nhỉ
    Chỉ muốn lòng ai nghĩa thuận hòa.

    Ngàn Hoa 04-03-2017
    ĐẢM VIỆC THAY BÀ

    Giờ tôi sẽ đảm việc thay bà
    Cậu cả gia đình cũng học ba
    Phụ nữ chơi bời qua giữa hội
    Đàn ông thấp thỏm ở trong nhà
    Làm thơ tặng vợ trao lời tỏ
    Soạn nhạc mang cầm dạo khúc ca
    Thể hiện chân tình hoa thắm đỏ
    Ngày vui thoải mái chuyện chan hòa.

    TXS 05/03/2017
    @ Cảm ơn hai bạn Lệ Hà và Ngàn Hoa đã họa hay. Bài thơ, TXS muốn nhắc quý ông giúp quý bà, nhưng hình như chưa chuyển được quý ông. Tới đúng ngày 8/3, hai bạn nhớ nhắc 2 ông xã với nghe! Còn bà xã nhà tôi thì không tin làm được như viết. Hãy đợi đấy!

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #659
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    NHỚ
    (Họa thơ nguyenxuan)

    Nhớ thuở ban đầu ngỏ tiếng yêu
    Nhớ bao kỉ niệm ngắm sương chiều
    Nhớ tình mộng gửi cho hồn trỗi
    Nhớ nghĩa hoa cài để trí phiêu
    Nhớ ủ vòng tay ngoài rẫy đậu
    Nhớ thương giọng nói cạnh cây điều
    Nhớ vầng nguyệt chiếu soi vườn nhãn
    Nhớ thuở ban đầu ngỏ tiếng yêu!

    Lệ Hà 06-03-2017

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #660
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    ĐẢM VIỆC THAY BÀ

    Giờ tôi sẽ đảm việc thay bà
    Cậu cả gia đình cũng học ba
    Phụ nữ chơi bời qua giữa hội
    Đàn ông thấp thỏm ở trong nhà
    Làm thơ tặng vợ trao lời tỏ
    Soạn nhạc mang cầm dạo khúc ca
    Thể hiện chân tình hoa thắm đỏ
    Ngày vui thoải mái chuyện chan hòa.

    TXS 05/03/2017
    @ Cảm ơn hai bạn Lệ Hà và Ngàn Hoa đã họa hay. Bài thơ, TXS muốn nhắc quý ông giúp quý bà, nhưng hình như chưa chuyển được quý ông. Tới đúng ngày 8/3, hai bạn nhớ nhắc 2 ông xã với nghe! Còn bà xã nhà tôi thì không tin làm được như viết. Hãy đợi đấy!
    MỪNG NGÀY PHỤ NỮ

    Ngày vui thích cợt vỗ mông bà
    Ủ đến hôm nầy sẽ gợi Ba
    Nguyện giữ say tình luôn thắm cảnh
    Thề yêu đắm dạ mãi êm nhà
    Đùa mây bướm lượn chờ tranh trỗi
    Rẽ gió ong vờn gẩy nguyệt ca
    Phụ nữ mong chàng tâm sáng tỏa
    Đời anh kết chuỗi mộng an hòa.

    Huy Thanh 06-03-17
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 06-03-2017 lúc 11:30 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 66/122 ĐầuĐầu ... 16 56 64 65 66 67 68 76 116 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình