MẢNH TÀN Y
Xa người để lại mảnh tàn y
Lại nói còn thương phỏng ích gì
Vạn lý hai phương trời cách trở
Đêm buồn tiễn biệt cảnh phân ly!
Huy Thanh 12-03-2017
|
|
||
MẢNH TÀN Y
Xa người để lại mảnh tàn y
Lại nói còn thương phỏng ích gì
Vạn lý hai phương trời cách trở
Đêm buồn tiễn biệt cảnh phân ly!
Huy Thanh 12-03-2017
|
|
||
HOA DÃ QUỲ
Cây gì xinh đẹp vàng tươi
Mưa dầm nắng dãi cho người ngắm hoa
Tượng trưng tình nghĩa đậm đà
Trọn đời son sắt bao la ngút trời
Lưng đèo rẻo đá trũng khơi
Tâm hồn mạnh mẽ tuyệt vời vươn lên
Yêu ai chung thủy vững bền
Mỹ miều kiêu hãnh mọc trên dốc đồi...
Huy Thanh 13-03-2017
|
|
||
SÓNG THỜI GIAN
Đông tàn xuân hạ lùa qua
Thời gian vỗ sóng phai nhòa tuổi xuân
Tương phùng, xa cách bao lần
Bây giờ tao ngộ lâng lâng mỉm cười…
Huy Thanh 16-03-2017
|
|
||
TÍM MÙA
Tím mùa tím cả lòng khơi
Tím hoàng hôn tím khung trời tôi yêu
Tím mơ tím cả hồn chiều
Câu thơ tím đẫm bao nhiêu mộng buồn!
Nguyên Xuân
15/8/2015
TÍM SẦU
Tím sầu tím cả trùng khơi
Tím con sóng vỗ một thời dấu yêu
Tím làn gió thả sương chiều
Bao câu mực tím bấy nhiêu hạ buồn!
Huy Thanh 17-03-2017
|
|
||
PHƯƠNG TRÌNH
Tình em là một phương trình
Hai ba ẩn số đại hình khó phân
X , Y , Z cứ phân vân
Nghĩ suy nắng nhạt chẳng lần phương nao
Ngắm trăng hỏi mấy vì sao
Ba hay bốn ẩn, đường nào đến em
Anh đi em lén lại rèm
Chỉ là một ẩn mà đem đoán mò
Bởi anh dạ mãi so đo
Lòng em chỉ một chuyến đò đợi anh
Chàng ơi! Đừng trách cao xanh
Thiếp là nửa mảnh trời dành ghép đôi.
Huy Thanh 23-03-2017
|
|
||
Ở RỂ
Thương em cánh phượng đem qua
Bắt luôn ở rể đến ba trăng ròng
Cuối thu em mới cưới chồng
Con Vàng nó thích…Chạy vòng quanh anh!
Lệ Hà
XÍCH THẰNG
Nhớ sao ngày Lễ Vượt Qua
Giáo đường hôn lễ tặng ta vàng ròng
Bao năm hòa thuận vợ chồng
Xích thằng em buộc…Quấn vòng cổ anh!
Ngàn Hoa
YÊN LÒNG
Bằng lăng anh hái chiều qua
Vượt sông để tặng bị sa lúc ròng
Niềm thương nỗi nhớ chất chồng
Trầu cau em đợi…Yên lòng nha anh!
Huy Thanh
Bài xướng:
LỐI VÒNG
Cầu tre mười bốn em qua
Ở luôn cho đến hai ba nước ròng
Mùng năm em bỏ theo chồng
Cầu tre gãy nhịp... Lối vòng mình anh!
Nguyễn Thanh Toàn
|
|
||
NGHĨA VỤ
Buồn nào rồi cũng dần qua
Chàng đi nghĩa vụ suốt ba năm ròng
Vì quê hương, phải xa chồng
Nhãn tiêu xoài cát…Gieo trồng đợi anh!
Lệ Hà 26-03-2017
NGUYỆT LỒNG
Trăng luồn song cửa xuyên qua
Giải bài toán khó trải ba tiếng ròng
Bài ôn còn lại nửa chồng
Vạc bay tìm bạn… Nguyệt lồng gọi anh!
Ngàn Hoa 26.03.2017
THIÊN BỒNG
Sông Ngân Cuội bắc cầu qua
Bão tràn đổ sập Hằng Nga khóc ròng
Đành thôi Chức tạm biệt chồng
Ngưu Lang lẻ bạn…Thiên Bồng mời anh!
Huy Thanh 26-03-2017
|
|
||
CÚN CON
Cún nào lại chẳng dễ thương
Giữ nhà mến chủ trăm đường dạo chơi
Nghĩa tình tri kỉ tuyệt vời
Nhất là cún vải, té rơi...hổng buồn!
huythanh
|
|
||
TANG THƯƠNG
Tang thương đâu có ai dè
Chớp giăng nhìn giống chẻ tre không nào
Nhớ như một giấc chiêm bao
Ruộng vườn nhà cửa đưa vào hư không!
Huy Thanh
|
|
||
QUẢ TRỨNG & CON GÀ
Con người ta đến từ đâu
Trời mây hay biển, sông sâu tạo thành
Thiên nhiên hòa quyện ngũ hành
Mưa giăng chớp giật hóa sanh con người?
Loài người minh mẫn tuyệt vời
Suy tư tự hỏi con người đâu ra
Cũng như quả trứng, con gà
Trứng thời có trước, nở gà ra sau?
Hai gà nhận lễ trầu cau
Âm dương hòa hợp trứng mau chào đời
Ngàn năm bài toán gọi mời
Chuyện gà với trứng ai lời giải đây
Con người vạn vật cỏ cây
Âm dương lưỡng cực vui vầy tương giao
Ai không tin, xin hãy vào
Trung tâm trái đất, lửa trao hương nồng!
Huy Thanh
30-03-2017