+ Trả lời chủ đề
Trang 97/146 ĐầuĐầu ... 47 87 95 96 97 98 99 107 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 961 tới 970 của 1456

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #961
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    UỔNG
    (Hoạ: NHỚ - thơ Phan Duy)

    Tuổi ngọc tươi ngời chỉ dám mơ
    Con tim thổn thức mãi mong chờ
    Phượng hồng rạo rực vun màu nắng
    Trinh nữ mơ màng dệt sắc thơ
    Đáng lẽ chung đường tình thắm thiết
    Mà sao lạc bước nghĩa ơ hờ
    Thiên duyên tác hợp buông lòng bỏ
    Uổng một cung đàn lỗi tiếng tơ.

    Nguyên Xuân
    14/2/2013
    Xin mạn phép họa bài UỔNG của Chị Xuân nhé!

    ĐỜI HOA
    Hoa đời lộng lẫy thắm tình mơ
    Rộn rã Bướm Ong sấp ngửa chờ
    Hé nhụy nhiều phen mong thụ phấn
    Xoay mình lắm kiểu đợi bừng thơ
    Người trêu chảnh chọe khoe màu thắm
    Kẻ ghẹo đành hanh khép sắc hờ
    Chợt tận xuân thời lòng luyến tiếc
    Ôm sầu tím dạ chết đường tơ. (NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 29-07-2017 lúc 05:27 PM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  3. #962
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TA HẸN NHAU NHÉ

    Hẹn bữa về thăm đất Hải Phòng
    Nhân mùa lễ hội thắm màu bông
    Dòng xuân trải lụa choàng khăn biếc
    Dải ngọc cài hoa kết chuỗi hồng
    Dạo biển Đồ Sơn ngời sóng quẫy
    Qua miền Cát Hải rạng đường thông
    Đằng Giang vượng khí hồn thiêng tụ
    Nghĩa quyện tình thơ thấm vị nồng!

    Nguyên Xuân
    24/7/2017


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...100#post280100
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 26-07-2017 lúc 11:19 AM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #963
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TA HẸN NHAU NHÉ

    Hẹn bữa về thăm trấn Hải Phòng
    Nhân mùa lễ hội thắm màu bông
    Dòng xuân trải lụa choàng khăn biếc
    Dải ngọc cài hoa kết chuỗi hồng
    Dạo biển Đồ Sơn ngời sóng quẫy
    Qua miền Cát Hải rạng đường thông
    Đằng Giang vượng khí hồn thiêng tụ
    Nghĩa quyện tình thơ thấm vị nồng!

    Nguyên Xuân
    24/7/2017


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...100#post280100
    NHững bài hoạ của Chi Hội thơ Đường luật Hải Phòng

    1. Bài hoạ của Thai Tran Van

    HY VỌNG

    Sẽ đợi cùng nhau giữa Hải Phòng
    Hoa đèn khắp ngả rực ngàn bông
    Hoài mong nghĩa luyến trao tình đẹp
    Vẫn mộng ngày lưu toả ánh hồng
    Lễ hội Đường thi này mới mở…
    Con đường huyện đảo ấy vừa thông
    Giao hoà tứ hải nhiều phương tụ..
    Xướng hoạ lời hay mãi thắm nồng

    25/07/2017 TTV

    2. Bài hoạ của Lavender Thành

    CHÀO MỪNG CÔ ĐẾN THĂM HP

    Đất Cảng từ xưa... cửa ngõ phòng
    Hè về phượng vỹ nở xoè bông
    Từng cơn sóng xoải ru triền rộng
    Mỗi buổi chiều rơi nhuộm sắc hồng
    Biển mặn hiền hoà vui khách ghé
    Sông dài khúc khuỷu đẹp tình thông
    Đằng Giang ước hẹn ngày mai sẽ
    Thoả sức hồn thơ đượm nghĩa nồng

    Lavender Thành
    25.7.2017

    3. Bài hoạ của Trường Xuân Kiều

    NIỀM RIÊNG
    (Họa hoán vận )

    Bao chùm phượng vĩ đã xòe bông
    Xao xuyến người em má ửng hồng
    Gửi nắng con tàu xa bến cảng
    Thương chiều đỉnh núi rợp ngàn thông
    Êm đềm Đảo Ngọc tình son sắt
    Thắm thiết Đồ Sơn nghĩa mặn nồng
    Mỗi bước muôn điều vương vấn lạ
    Vòng tay xiết chặt nỡ đâu phòng!

    Trường Xuân Kiều

    4. Bài hoạ của Ngô Gia Tôn Tử

    DƯỜNG NGHE...

    Lãnh hải tiền duyên ngự trấn phòng
    Xanh trời, bạc sóng, đỏ lừ bông
    Đời yên lộng cảnh mừng xuân ấm
    Chữ thắm hòa thơ ủ mộng hồng
    Để bạn ghi đầy tâm sáng giữ
    Cho mình gửi trọn nghĩa bền thông
    Dường như tiếng Bạch Đằng Giang nhủ :
    Hãy trở về đây dệt thoáng nồng!

    Ngô Gia Tôn Tử
    Taiwan 26.7.2017

    5. Bài hoạ của anh Nguyễn Quang Khải

    BÀI THƠ BẠN GỬI

    Bài thơ bạn gửi tới thi phòng
    Đất Cảng đang mùa phượng thắm bông
    Chữ đẹp từng câu tường trí sáng
    Từ hay mỗi ý tỏ tâm hồng
    Không quên " dạo biển... " Đồ Sơn mở
    Mãi nhớ " qua miền... " Cát Hải thông
    Mậu Tuất xuân về năm mới hẹn
    Cùng vui xướng hoạ thoả tình nồng. /.

    Nguyễn Quang khải

    6. Bài hoạ của anh Nguyễn Đức Mĩ

    MỜI BẠN

    Mời bạn về thăm cảng Hải Phòng
    Đường thi nở nụ lúa vàng bông
    Thủy chung tình bạn bằng lăng tím
    Son sắt duyên thơ phượng vỹ hồng
    Qua biển Đồ Sơn con sóng lượn
    Về vùng Lý Học nhịp cầu thông
    Đào đà phai thắm sen đang nở
    Vị tết hương xuân vẫn thắm nồng

    Nguyễn Đức Mĩ

    7. Bài hoạ của Nguyên Xuân

    MỘNG LIÊN PHÒNG

    Chờ ai gặp gỡ mộng liên phòng
    Để ngắm con đường phượng trổ bông
    Tam Bạc chiều trong hồ trải biếc
    Bến Nghiêng sử đỏ nghĩa ươm hồng
    Dù chưa đến cảng xem tàu chạy
    Cũng sẽ trao vần dệt tứ thông
    Sông Cấm cầu Rào em vẫn trẩy
    Vì trai Đảo Ngọc quyến say nồng!

    Nguyên Xuân
    28/7/2017


    8. Bài hoạ của thi hữu Thai Tran Van

    MỚI HẸN ĐÃ MƠ

    Từ xưa hải cảng trấn biên phòng
    Tết , lễ , treo cờ rợp pháo bông
    Hạ đến dâng mùa hoa thắm đỏ
    Người đi dạo phố cảnh tươi hồng
    Rạng rỡ trao lời mong khách đến
    Âm thầm nói chuyện để ai..thông.
    Xứ biển đàn ông kìa những lạ :...
    Vừa nghe tiếng hẹn đã mơ nồng

    28/07/2017 TTV

    9. Bài hoạ của thi hữu Cỏ May

    VỀ NGANG ĐẤT CẢNG

    Lừng danh đất Cảng dũng kiên phòng
    Đặng vững Sơn Hà, đỏ sắc bông
    Hạ Lũng* hoa vườn, ươm luống đỏ
    Tràng Kênh* đỉnh núi, tụ mây hồng
    Xuôi đường Vĩnh Bảo thơm mùi khói
    Rẽ ngả Ngô Quyền rợp bóng thông
    Chợt ngỡ ngàng qua vùng Cát Hải
    Miền quê nắng xoải quyện hương nồng
    Cm 28/7/2017

    * Hạ Lũng: làng trồng hoa nổi tiếng ở HP
    * Tràng Kênh: khu vực tập trung rất nhiều núi đá vôi ở Huyện Thuỷ Nguyên - HP
    * Vĩnh Bảo: huyện nơi có di tích quê nhà Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, được mệnh danh vùng đất học thức ở HP và cũng là nơi trồng thuốc lào ngon nổi tiếng ở HP
    "Thuốc lào VĨNH BẢO
    Chồng hút vợ say
    Thằng con châm đóm
    Lăn quay ra sàn"
    st
    * Ngô Quyền: tên đường, tên quận trong Trung tâm tp Hải Phòng
    * Cát Hải: huyện đảo, có nghề truyền thống làm muối biển và mắm cá biển ở HP.
    Dòng sông Bạch Đằng - ranh giới tự nhiên giữa Quảng Ninh và Hải Phòng
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-01-2019 lúc 01:07 PM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #964
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    4. VƯỜN THƠ VẪN SÁNG

    Mỗi buổi thu về lại nhớ Anh
    Vườn thơ vẫn sáng gợi an lành
    Thi đàn hợp sức lòng thêm tĩnh
    Bạn hữu khơi dòng ý chuyển nhanh
    Tụ nghĩa trang hồng tim thắp lửa
    Đan tình xứ ảo chữ lồng tranh
    Người qua cõi Chúa còn trao mộng
    Để gió ngân chiều trỗi nhịp xanh!

    Nguyên Xuân
    31/7/2017
    Xin gửi về anh Trần Vi Thông một nén tâm hương!



    VẪN GẶP NHAU

    Gần ngày giỗ cố SLV, Admin Vi Thông

    Tôi vẫn hay thường đến gặp Anh
    Trời thu mát mẻ gió trong lành
    Trầm ngâm giống thể chào đưa vội
    Thảng thốt như lần tiễn biệt nhanh
    Mấy vệt hương thầm lay lắt tỏa
    Đôi lời mật đắng nhẹ nhàng tranh
    Vần thơ để lại hồn siêu thoát
    Lãng đãng nghe tình chợt ngát xanh.

    KIỀN ĐỨC - 29/07/17


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post280673
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post280657
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post280683
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 01-08-2017 lúc 01:21 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #965
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Tặng Bà Tám Giang Nhật Thuý - Bùi Thuý Mùi - Dê Nướng Ninh Bình
    Nhân ngày sinh nhật


    HÓNG TIỆC DÊ

    Chỉ hóng GIANG bày đãi tiệc
    MÙI thơm món lẩu gọi ta về
    Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
    Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
    NƯỚNG mọi, xương hầm bay TÁM cõi
    Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
    Canh, tiềm, ủ trấu... BÙI ngon ngọt
    NHẬT THUÝ phen này hẳn sẽ tê...!

    Nguyên Xuân
    3/8/2017


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post280928

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...932#post280932
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-08-2017 lúc 09:28 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #966
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    LAN TÍM

    Đã tím bao chiều lan ngọc điểm
    Nàng xinh yểu điệu mơ tìm kiếm
    Ươm từng cánh lụa giữ thời gian
    Kết những vần thơ lồng kỷ niệm
    Bởi gió thơm lừng mộng viễn minh
    Vì hoa thắm quyện xuân kiều diễm
    Hương tình ngát toả nghĩa nồng say
    Vẻ đẹp nghiêng mùa e cũng hiếm!

    Nguyên Xuân
    4/8/2017


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...055#post281055
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 08-08-2017 lúc 09:48 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #967
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Tặng Bà Tám Giang Nhật Thuý - Bùi Thuý Mùi - Dê Nướng Ninh Bình
    Nhân ngày sinh nhật


    HÓNG TIỆC DÊ

    Chỉ hóng GIANG bày đãi tiệc
    MÙI thơm món lẩu gọi ta về
    Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
    Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
    NƯỚNG mọi, xương hầm bay TÁM cõi
    Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
    Canh, tiềm, ủ trấu... BÙI ngon ngọt
    NHẬT THUÝ phen này hẳn sẽ tê...!

    Nguyên Xuân
    3/8/2017


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post280928

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...932#post280932

    NHỮNG BÀI HOẠ

    1. DÊ!

    Anh thầy nóng ruột ngửi mùi dê
    Chực ngóng ai chia để khoắng về
    Thịt nhão, xương già đây nỏ chối
    Da dày, bụng ỏng tớ nào chê
    Nêm vừa, chế giỏi ngon ngàn miệng
    Thái kỹ, hầm lâu chín mọi bề
    Đặc sản Ninh Bình thêm rượu hũ
    Trời nghiêng đất ngả mấy mình tê.

    VMT 03/08/2017
    Về Miền Trung


    2. Vào ăn ké: TIỆC DÊ

    Nghe rằng chủ xị thịt đàn dê
    Huynh đệ đều sang tỷ muội về
    Giang Nhật bày mâm thì khỏi nói
    Xuân Đào đứng bếp hẳn đừng chê
    Lao xao miệng hát ran đầu ngõ
    Táo bạo hàm nhai rộn cuối bề
    Bụng đã no kềnh nhưng chửa dứt
    Đêm tàn rượu cạn vẫn còn... tê...

    Hoàng Giao
    4/8/2017

    3. NHỚ TIỆC DÊ

    Bữa tỷ Xuân Đào đãi thịt dê
    Bày mâm bảy món đệ huynh về
    Xào lăn nóng hổi hương tràn quyện
    Nướng mọi thơm lừng vị khỏi chê
    Cháo thịt, cà ri xông khắp ngõ
    Canh sơn,nhúng mẻ đượm muôn bề
    Chân hầm thuốc bắc trời ơi bổ
    Mãn tiệc năm ngày vẫn thấy tê.

    Ngọc Duy Phan 842017

    4. MUỐN LÀ ĐƯỢC

    Anh Mùi thích gạ gẫm nàng Dê
    Cửa đã cài then chặn lối về
    Hí hửng phen này ta sẽ quyện
    Âm thầm kế nọ ả nào chê
    Hồn lơ lửng gợi mơ nhiều ngõ
    Dạ thẩn thờ say ước mỗi bề
    Quyết mãi yêu rồi không sợ hổ (thẹn)
    Luôn chờ ái được lẽ gì tê.

    Tòng Trần

    5. Góp một tiếng cười vào"Bữa thịt dê"

    Được bạn mời khao bữa thịt dê
    Dù xa tớ cũng tót ngay về
    Hai bầu bẹ sữa ngon vô kể
    Một mảng đùi non béo hết chê
    Rượu chuốc đôi phen tình chửa cạn
    Môi kề* mấy bận lưỡi còn tê
    Mắt nhìn đã thấy gà ra cuốc
    Thoang thoảng mùi dê tỏa bốn bề.

    Nguyễn Đức Mĩ
    * kề miệng chén chớ hiểu lầm nha

    7. ANH THẦY

    Do chàng khoái khẩu món nầm dê
    Gạ gẫm thâu đêm hổng chịu về
    Lã lướt qua ngày tâm đã quyện
    Mơ màng mãn tháng dạ nào chê
    Cho dù cửa đóng hay ngăn ngõ
    Dẫu có then cài hoặc chắn bề
    Miển được cùng ai trao hẹn ước
    Bên nàng má cọ nụ hôn tê

    Miển được bên nàng mặc sức phê
    Mon men cả tối chả quay về
    Rằng mong ngỏ ý em liền nhận
    Vẫn ước trao tình chị hổng chê
    Mộng sẽ nồng say tròn một nẻo
    Duyên luôn thắm đượm vẹn đôi bề
    Dù cho ngõ cách lòng đâu ngại
    Khoái khẩu anh thầy thích tái dê

    5/7/17 Nguyễn Phượng

    8. KHOÁI KHẨU

    Ninh Bình đặc sản nhất hàng dê
    Ẩm thực làm ai cũng khoái về
    Những món xào lăn chàng chẳng ngại
    Bao phần nướng lụị lão nào chê
    Mừng vui rượu đãi đầy ba ché
    Thỏa mãn người vây chật bốn bề
    Ủ trấu thơm nồng hương ngũ vị
    Thêm riềng sả ớt miệng hoài tê.

    Gió Bụi
    08052017

    9. NÀNG DÊ ĐÃI TIỆC

    Qua ngày khánh nhật của Bùi dê
    Bạn hữu ngàn phương vẫn đổ về
    Các ả môi hồng ai cũng thích
    Riêng Mùi má sạm Nở còn chê
    Đèn hoa phấp phới treo đầu ngõ
    Thịt rượu leo nheo quảy giữa bề
    Chắc hẳn năm nay quà sẽ bộn
    Vui mừng đãi tiệc cả làng tê.

    6.8.2017. Bùi Thuý Mùi

    10. SUNG

    Nhân ngày Nhật Thúy mở quầy dê
    Nữ tú nam thanh rộn rã về
    Thử món chân hầm anh hết kể
    Nghe mùi thịt nướng chị ngừng chê
    Hồn dâng mạnh mẽ bùng trăm thế
    Máu chạy lung tung quẫy tứ bề
    Cảm thấy sao mình sung quá thể
    Ôi giời, cả tháng vẫn hoàn tê!

    HỒNG THOẠI 06.8.17


    11.TÊ!

    Văn Trường phấn khởi ngắm bầy dê
    Rặt những con tơ mới tậu về
    Lũ thiếp to hông nhìn dáng nể
    Anh chồng dẻo sức miễn lời chê
    Chăn nuôi phát đạt càng bền thế
    Vốn liếng gia tăng lại ổn bề
    Kẻ tán người dương: - Làm đúng hệ
    Mai này sự nghiệp phất mà tê!

    HỒNG THOẠI 08.8.17


    12. MÊ

    Em thời bận rộn sửa chuồng dê
    Rộng rãi chăn nuôi thắng lợi về
    Ả trắng no tròn ưng ý chọn
    Anh vàng béo khỏe khó lòng chê
    Người mua kẻ bán nào rôm rả
    Hạ tới đông qua ấy bộn bề
    Lại học thêm nghề chuyên nấu nướng
    Thầy cô bè bạn thưởng là tê

    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 06-06-2020 lúc 09:36 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #968
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.328 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Tỷ nhờ giúp xem giùm lỗi khắc lục của 108 bài họa cho bài xướng ƠN ĐỜI thì GB thấy như sau:

    Bài 6 KL =>TƯƠI
    Bài 19 KL =>VƠI
    Bài 31 KL =>THƠM
    Bài 37 DÙM Chính tả=> GIÙM
    Bài 60 KL =>LÒNG
    Bài 72 KL =>NGANG
    Bài 73 KL =>CHUNG, XANH
    Bài 78 KL =>BUÔNG
    Bài 80 KL =>TÌNH
    Bài 92 KL =>HOÀI
    Bài 106 KL =>LUI
    Bài 108 KL =>NGANG




    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 17-08-2017 lúc 11:31 PM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  17. #969
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    6. HOÀI NIỆM
    (Hoạ y đề)

    Đã hiểu thu sầu vắng giọng ve
    Vì đâu thổn thức tựa bên hè
    Câu tình trút cạn dòng xô bến
    Khúc nhạc ngân dài sóng cản ghe
    Trở giấc giao mùa mơ nhạn vẫy
    Nhìn trăng rải lụa ngóng thơ bè
    Đôi làn gió mộng xao chiều tím
    Cứ tưởng ai đùa chạm ngõ me!

    Nguyên Xuân
    17/8/2017


    HOÀI NIỆM

    Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
    Mình em lẩn thẩn bước trên hè
    Trời cao đã mở người qua bến
    Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
    Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
    Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
    Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
    Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

    18.2.2017 - TMB


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post282121

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post282128
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 19-08-2017 lúc 01:33 PM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #970
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    YÊU ĐỜI
    (Tặng Ngô Gia Tôn Tử)

    Chẳng mộng cung trời cõi đế hương
    Bườn qua cực khổ vẫn say Đường
    Mài nghiên vẫy bút lời thơ đọng
    Dõi mẹ trông chiều dải khói vương
    Đất Việt ngời xuân tìm chữ thoả
    Non Đài thắm nghĩa gợi vần thương
    Dòng men trỗi điệu dìu tha thiết
    Trải đẹp sông đời sáng mỗi chương!

    Nguyên Xuân
    7/8/2017
    Chú thích: 帝鄉 đế hương: Cung trời, cõi tiên.



    Bài xướng:

    YÊU THƠ
    BÀI THƠ TẶNG NỮ THI SỸ NGÔ GIA TÔN TỬ

    Kiếm sống tạm xa chốn cố hương
    Mang theo kiến thức viết thơ đường
    Mở phây giao hữu lòng say đắm
    Đọc sách hiểu thêm dạ vấn vương
    Đài Bắc không quên tình quý mến
    Hải Phòng vẫn nhớ nghĩa yêu thương
    Chung tay góp ý bài càng chuẩn
    Kiếm bạn tìm thầy mở tiếp chương

    Đỗ Bá Cung
    Hải Phòng _4.8.2017

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 97/146 ĐầuĐầu ... 47 87 95 96 97 98 99 107 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình