NHỚ BẠN
Thâu đêm vỗ gối lệ tuôn dòng
Cái lạnh đang về có biết không
Nhớ thủa ban đầu lưu luyến ấy
Giờ đây cách trở thật đau lòng
Bùi Bắc Hợp
CŨNG ĐÀNH
Nhớ buổi Văn Yên lệ đẫm dòng
Muốn làm sao được? Cũng đành không!
Nâng niu kỷ niệm ngày xưa ấy
Có hiểu cho anh những nỗi lòng!
BXP 28.10.2017
BUỒN
Anh ơi chuyện cũ thật đau lòng
“Trọng thủy” xa cơ có biết không
Nát cửa tan nhà vì vỡ nợ
Lưu vong khắp chốn thật đau lòng
Bùi Bắc Hợp
XÓT
Hợp ơi! Chuyện ấy để xuôi dòng
Sống giữa đời thường với sắc không
Anh vẫn là anh từ thuở ấy
Dù cho gặp cảnh xót xa lòng.
BXP 28.10.2017
Vâng ! Thôi cũng để nó xuôi dòng
Tạo phúc thêm phần có đúng không
Tích đức tu nhân lưu hậu thế
Thù buông oán rũ – Bận chi lòng