+ Trả lời chủ đề
Trang 266/518 ĐầuĐầu ... 166 216 256 264 265 266 267 268 276 316 366 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.651 tới 2.660 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #2651
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.867
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    THU HOÀI

    Xanh ngắt tầng không ánh rạng ngời
    Cúc vàng lưng dậu đã khoe tươi
    Mây Ti nhàn tản đang nô giỡn
    Làn gió hiu hiu mát dạ người

    Nghĩa cốm duyên hồng gọi kết đôi
    Mang bao hạnh phúc cõi nhân đời
    Tình không áp đặt nào biên giới?
    Khi trái tim này đặt đúng nơi

    Lồng lộng cờ sao ánh đỏ vàng
    Quân hành nghe vọng khúc ca vang
    Một mùa cách mạng bung xiềng xích
    Trải biết bao Thu vẫn rộn ràng

    Biết mấy yêu thương mắt Bé cười
    Nghỉ Hè đã hết các em ơi!
    Học hành chăm chỉ bên thầy bạn
    Đẫy cánh tung mây vững bước đời

    Sóng trải duyên quê thảm lúa đồng
    Đủ mầu đẫy nước ủ tươi bông
    Chắt chiu tình đất người nuôi dưỡng
    Bừng dậy vươn lên dưới nắng hồng

    Biết mấy mùa Thu ủ giọt tình
    Cho dù lỡ dở cõi nhân sinh
    Hôm nay ngày ấy luôn hòa quyện
    Cho bốn mùa hoa sáng bóng hình.

    BXP 27.10.2017

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2652
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    THU HOÀI

    Xanh ngắt tầng không ánh rạng ngời
    Cúc vàng lưng dậu đã khoe tươi
    Mây Ti nhàn tản đang nô giỡn
    Làn gió hiu hiu mát dạ người

    Nghĩa cốm duyên hồng gọi kết đôi
    Mang bao hạnh phúc cõi nhân đời
    Tình không áp đặt nào biên giới?
    Khi trái tim này đặt đúng nơi

    Lồng lộng cờ sao ánh đỏ vàng
    Quân hành nghe vọng khúc ca vang
    Một mùa cách mạng bung xiềng xích
    Trải biết bao Thu vẫn rộn ràng

    Biết mấy yêu thương mắt Bé cười
    Nghỉ Hè đã hết các em ơi!
    Học hành chăm chỉ bên thầy bạn
    Đẫy cánh tung mây vững bước đời

    Sóng trải duyên quê thảm lúa đồng
    Đủ mầu đẫy nước ủ tươi bông
    Chắt chiu tình đất người nuôi dưỡng
    Bừng dậy vươn lên dưới nắng hồng

    Biết mấy mùa Thu ủ giọt tình
    Cho dù lỡ dở cõi nhân sinh
    Hôm nay ngày ấy luôn hòa quyện
    Cho bốn mùa hoa sáng bóng hình.

    BXP 27.10.2017
    HOÀI THU

    Sườn non tím đọng cảnh thu ngời
    Ủ mộng lan rừng sắc thẫm tươi
    Lãng tử dừng chân nhìn mọi hướng
    Hoàng hôn tĩnh lặng thỏa tâm người

    Mơ màng tấm lụa trải giường đôi
    Ngật ngưỡng tàn canh bếp lửa đời
    Xóm nhỏ triền sông hờn lão Nguyệt
    Hương lòng khắc khoải chọn lầm nơi

    Đường thôn quả tốt, rực mây vàng
    Nghệ sĩ âm hòa khổng tước vang
    Gió thổi từng cơn dường gõ nhịp
    Cành xao trái rụng bởi không ràng

    Cài hoa tóc xõa ngắm em cười
    Chẳng lẽ chơi hoài các bạn ơi!
    Nhớ cảnh đồng quê hè mãn nguyện
    Đường mây rộng bước thỏa duyên đời

    Làn hương phảng phất cội ngô đồng
    Lắm buổi ong vờn rẫy vạn bông
    Bướm đảo liên cành hoa trỗi nhạc
    Bừng lên nụ thắm chẳng phai hồng

    Hè thu tiết chuyển mộng giao tình
    Kết nghĩa kim bằng thuở học sinh
    Lặng lẽ thu tàn sao chẳng thấy
    Lời thư gửi gió mãi mơ hình!

    27/10/2017
    Huy Thanh

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #2653
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.867
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    HOÀI THU

    Sườn non tím đọng cảnh thu ngời
    Ủ mộng lan rừng sắc thẫm tươi
    Lãng tử dừng chân nhìn mọi hướng
    Hoàng hôn tĩnh lặng thỏa tâm người

    Mơ màng tấm lụa trải giường đôi
    Ngật ngưỡng tàn canh bếp lửa đời
    Xóm nhỏ triền sông hờn lão Nguyệt
    Hương lòng khắc khoải chọn lầm nơi

    Đường thôn quả tốt, rực mây vàng
    Nghệ sĩ âm hòa khổng tước vang
    Gió thổi từng cơn dường gõ nhịp
    Cành xao trái rụng bởi không ràng

    Cài hoa tóc xõa ngắm em cười
    Chẳng lẽ chơi hoài các bạn ơi!
    Nhớ cảnh đồng quê hè mãn nguyện
    Đường mây rộng bước thỏa duyên đời

    Làn hương phảng phất cội ngô đồng
    Lắm buổi ong vờn rẫy vạn bông
    Bướm đảo liên cành hoa trỗi nhạc
    Bừng lên nụ thắm chẳng phai hồng

    Hè thu tiết chuyển mộng giao tình
    Kết nghĩa kim bằng thuở học sinh
    Lặng lẽ thu tàn sao chẳng thấy
    Lời thư gửi gió mãi mơ hình!

    27/10/2017
    Huy Thanh

    THU MỘNG

    Ngào ngạt hương quê quyện ánh ngời
    Dạt dào sóng lúa trải xanh tươi
    Cánh cò bay lả trên đồng vắng
    Gợi nỗi niềm say trụ cõi người

    Cuộc sống êm đềm những lứa đôi
    Uyên ương hạnh phúc giữ duyên đời
    Giọt tình sóng sánh đêm Thu mộng
    Ngập cả tinh cầu khắp chốn nơi

    Sương ngọc long lanh trước nắng vàng
    Cung đàn nhịp phách cứ rền vang
    Cánh chim khuất nẻo phương trời ấy
    Để cháy hồn mơ chẳng buộc ràng

    Giữ mãi trong tim một nụ cười
    Lặng thầm đêm vắng gọi : Em ơi!
    Trang hồng hộp tím không còn giữ
    Vẫn dậy niềm yêu một góc đời

    Khắc khoải ưu tư trước cảnh đồng
    Cái ngày xưa ấy mộng … đưa bông
    Hợp vào hai nửa say duyên mới
    Ngắm mãi em yêu má ửng hồng

    Giấc mộng uyên ương biết mấy tình
    Đường dài bươn chải cuộc mưu sinh
    Đã về chân dốc … rồi yên nghỉ
    Mà trái tim ta chẳng nhạt hình.

    BXP 28.10.2017
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 28-10-2017 lúc 09:03 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #2654
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.867
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    TẢN MẠN BƯỚC DƯỜNG QUÊ

    Loáng cái đồng không … Hết lúa rồi!
    Chỉ còn gốc rạ với rơm thôi
    Thóc về thôn xóm … công nông chở
    Xe máy le ve tí tởn … cười !!!

    Chiều buông nắng trải sắc Thu vàng
    Nhẹ bước chân trần dạ xốn xang
    Quê hương giờ thấy nhiều thay đổi
    Đường rộng lầu cao … đẹp xóm làng

    Vẫn biết giờ này … thật khác xưa
    Nông thôn vật chất đã dư thừa
    Ê hề thịt cá cơm thơm dẻo
    Tủ lạnh Điều hòa … mặc nắng mưa

    Tìm vết chân trâu … chỉ thấy bò!
    Đùng đình … rơm cỏ có người lo
    Ăn no mắn đẻ … nhiều bê cái
    Đực béo … rồi ra sẽ gọi lò …

    Lễ hội Xuân sang trống rộn trời
    Đình làng dựng lại … mái tươi ngôi
    Cánh chim rời tổ … nay về tụ
    Nắm chặt tay nhau hỉ hả cười

    “Kín cổng cao tường”! Cái ở trong …
    “Đèn ai nấy rạng”! Nhói nơi lòng
    Bâng khuâng thuở ấy … Tình sâu nặng!
    Mỹ tục mong khơi chảy mạch dòng …

    BXP 29.10.2017

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #2655
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TẢN MẠN BƯỚC ĐƯỜNG QUÊ

    Loáng cái đồng không … Hết lúa rồi!
    Chỉ còn gốc rạ với rơm thôi
    Thóc về thôn xóm … công nông chở
    Xe máy le ve tí tởn … cười !!!

    Chiều buông nắng trải sắc Thu vàng
    Nhẹ bước chân trần dạ xốn xang
    Quê hương giờ thấy nhiều thay đổi
    Đường rộng lầu cao … đẹp xóm làng

    Vẫn biết giờ này … thật khác xưa
    Nông thôn vật chất đã dư thừa
    Ê hề thịt cá cơm thơm dẻo
    Tủ lạnh Điều hòa … mặc nắng mưa

    Tìm vết chân trâu … chỉ thấy bò!
    Đùng đình … rơm cỏ có người lo
    Ăn no mắn đẻ … nhiều bê cái
    Đực béo … rồi ra sẽ gọi lò …

    Lễ hội Xuân sang trống rộn trời
    Đình làng dựng lại … mái tươi ngôi
    Cánh chim rời tổ … nay về tụ
    Nắm chặt tay nhau hỉ hả cười

    “Kín cổng cao tường”! Cái ở trong …
    “Đèn ai nấy rạng”! Nhói nơi lòng
    Bâng khuâng thuở ấy … Tình sâu nặng!
    Mỹ tục mong khơi chảy mạch dòng …

    BXP 29.10.2017

    Chào bác Bùi Xuân Phượng ! Tôi bận qua nên lâu lâu mới vào Diễn đàn, đọc thơ bác vẫn thấy canh cánh nỗi vui, buồn nhân thế mà cũng buồn, vui cùng bác. Nhưng vui hơn là bác đã viết được nhiều, chứng tỏ rằng thơ đã giúp bác đã vượt qua bệnh tật thật diệu kỳ. Chúc bác luôn khoẻ để viết những dòng thơ đầy ấn tượng mà chan chứa tình người !
    THANH TÙNG

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  11. #2656
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    HÁT

    Cứ tưởng quên rồi có phải đâu
    Hằng đêm thổn thức bạc thêm đầu
    Phương Nam gió thổi lòng tê tái
    Lặng lẽ riêng mình hát mấy câu.

    25.10.17. BTM.!


    KHÚC NGHÊ THƯỜNG

    Hôn nàng một cái, phải hoài đâu
    Những tưởng chàng vui thích nghịch đầu
    Nũng nịu trăng vàng khêu đóm lửa
    Nghê thường vũ khúc thả vài câu.

    27/10/2017
    Huy Thanh

    Em cảm ơn bài hoạ rất hay của anh Huy Thanh.!


    HÔN

    Cứ để chàng hôn chớ ngại đâu
    Này xem tóc bạc phủ trên đầu
    Xuân nồng cánh nhạn tìm tri kỷ
    Nhã ý thơ nàng thả mấy câu.

    27.10.2017. BTM.


    GHẸO

    Bạn hỡi trâm cài thiếp để đâu
    Mà sao chẳng thấy kẹp nơi đầu
    Ta đàn bậu hát tình tri kỉ
    Rủ liễu ly trà ghẹo ít câu.

    28/10/2017
    Huy Thanh

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #2657
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TẢN MẠN BƯỚC DƯỜNG QUÊ

    Loáng cái đồng không … Hết lúa rồi!
    Chỉ còn gốc rạ với rơm thôi
    Thóc về thôn xóm … công nông chở
    Xe máy le ve tí tởn … cười !!!

    Chiều buông nắng trải sắc Thu vàng
    Nhẹ bước chân trần dạ xốn xang
    Đã thấy quê hương nhiều biến đổi
    Lầu cao đường rộng đẹp thôn làng

    Vẫn biết giờ này … thật khác xưa
    Nông thôn vật chất đã dư thừa
    Ê hề thịt cá cơm thơm dẻo
    Tủ lạnh Điều hòa … mặc nắng mưa

    Tìm vết chân trâu … chỉ thấy bò!
    Đùng đình … rơm cỏ có người lo
    Ăn no mắn đẻ … nhiều bê cái
    Đực béo … rồi ra sẽ gọi lò …

    Lễ hội Xuân sang trống rộn trời
    Đình làng dựng lại … mái tươi ngôi
    Cánh chim rời tổ … nay về tụ
    Nắm chặt tay nhau hỉ hả cười

    “Kín cổng cao tường”! Cái ở trong …
    “Đèn ai nấy rạng”! Nhói nơi lòng
    Bâng khuâng thuở ấy … Tình sâu nặng!
    Mỹ tục mong khơi chảy mạch dòng …

    BXP 29.10.2017
    LÃNG MẠN ĐƯỜNG XƯA

    Người xưa hẹn ước đã qua rồi!
    Ngõ trúc mong là kỉ niệm thôi
    Gió thoảng hương đồng kiên nhẫn đạp
    Nhìn quanh lúa mọng vẫy tay cười

    Vũ trụ chiều thu khắp nẻo vàng
    Cung buồn suối vọng trỗi xề xang
    Bao mùa viễn xứ hồn mơ mộng
    Rộn rã đường quê nhớ bản làng

    Xây tình dựng nghĩa khác ngày xưa
    Nhẫn nại trồng nuôi chẳng đất thừa
    Giữa cảnh êm đềm luôn trúng vụ
    Tươi màu nắng trải hợp hòa mưa

    Đồng trâu chẳng thấy, gặm trăm bò
    Ngật ngưỡng trưa chiều có kẻ lo
    Đổi mới đường thôn nhà ngõ rộng
    Tường xây gạch đỏ mới ra lò

    Đầu Xuân lễ hội trống vang trời
    Rạng rỡ sân đình chẳng thứ ngôi
    Chỗ ấm ngàn chim về dựng tổ
    Trào dâng mãn nguyện thỏa thuê cười

    Trông đàn cá lội giữa hồ trong
    Thuở dại hồn quê thắm cõi lòng
    Lá đổ hoài thương tình nghĩa nặng
    Đồng tâm hợp sức chảy xuôi dòng…

    30/10/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 31-10-2017 lúc 06:23 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #2658
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.867
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Huy Thanh sửa giúp khổ thứ hai
    Chiều buông nắng trải sắc Thu vàng
    Nhẹ bước chân trần dạ xốn xang
    Đã thấy
    quê hương nhiều biến đổi
    Lầu cao
    đường rộng đẹp thôn làng


  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #2659
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    NGHÊ THƯỜNG MỘNG

    Nằm mơ giấc mộng nghê thường
    Trở về thực tại lòng vương vấn nàng
    Ôi sao! Kiều diễm đài trang
    Thướt tha dáng ngọc mơ màng cảnh tiên

    Đan tay dạo đủ trăm miền
    Chân tu kiếp trước, nay duyên sum vầy
    Non bồng thượng uyển là đây
    Nghê thường vũ khúc đong đầy tình yêu

    Sóng lòng cuồn cuộn dâng triều
    Tim chàng rạo rực nghiêng xiêu Ngân hà
    Bỗng nghìn tinh tú mưa sa
    Lung linh huyền ảo la đà áo em

    Giật mình choàng tỉnh, lay rèm
    Hoa hồng lấp lánh, ai đem tặng này…

    Huy Thanh
    28/10/2017

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #2660
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    DẶN DÒ

    Lên đường Ba đã dặn rằng
    Nhớ nuôi chí lớn sao bằng người ta
    Dù Ba ở tận miền xa
    Vẫn theo dõi bước thiên nga trưởng thành.

    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 02-11-2017 lúc 06:01 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 266/518 ĐầuĐầu ... 166 216 256 264 265 266 267 268 276 316 366 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình