+ Trả lời chủ đề
Trang 288/518 ĐầuĐầu ... 188 238 278 286 287 288 289 290 298 338 388 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.871 tới 2.880 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #2871
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.866
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2

    TỰ MỪNG THỌ

    Cổng duối cha con hỉ hả ngồi
    Nét hồng sắc diện lại thêm tươi
    Ngày về bái Tổ lòng vui sướng
    Tự thọ cho mình tuổi tám mươi

    BXP 05.03.2018

    MỪNG

    Hiền huynh đã bái, hả hê ngồi
    Rạng rỡ xuân này thắm đỏ tươi
    Ngày về gặp hết tròn gia phả
    Mong rằng Phượng sẽ đến mười mươi.

    Huy Thanh 5/3/2018

    ĐẠT NHIỀU “MƯƠI”

    Cổng cây dáng đẹp đã yên ngồi
    Vạn bước phong trần nét vẫn tươi
    Xốc tới vươn lên lòng chẳng nản
    Đạp bằng sóng gió đạt nhiều “mươi”

    BXP 06.03.2018

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2872
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.866
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    XIN!

    Tiên thì học lễ hậu là văn
    Tám chục đưa mông hứng vết lằn
    Lặng lẽ tri ân người mở tuệ
    Xin thầy được nhận những lời răn

    BXP 4/3/2018

    HỌC MÃI

    Học lễ đi đầu trước cả văn
    Vì siêng nhẫn nại chẳng roi lằn
    Trăm lời cảm tạ người khai trí
    Mãn nguyện ghi lòng nhớ để răn!

    Huy Thanh 5/3/2018

    NẶNG NGHĨA RĂN

    Chữ LỄ ngâm nghiền trước chữ VĂN
    Tâm khai tuệ sáng sợ chi lằn
    “Làm nên” đã thỏa công đèn sách
    “Nhất tự” công thầy nặng nghĩa RĂN

    BXP 6/3/2018

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #2873
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    EM

    Tôi quen người con gái
    Tóc thề xõa ngang vai
    Tâm tư thường trầm mặc
    Thoáng nhìn như mắt nai

    Một chiều thu ngắm hoa
    Dưới rặng liễu la đà
    Bên nhau nàng không nói
    Mơ màng phía trời xa

    Thế rồi một thu qua
    Thổn thức dưới trăng ngà
    Đêm dài trôi quạnh quẽ
    Vì em đã đi xa

    Hôm nay viết bài thơ
    Nhắn người em gái ấy
    Nói rằng xuân đã qua
    Mà tôi vẫn mong chờ!

    Huy Thanh
    6/3/2018

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #2874
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.866
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    HOA OSAKA

    Ô-sa-ka đỏ dáng cong
    Tựa bông so đũa bềnh bồng trong sương
    Hoa rơi rực thắm cung đường
    Xuân sang lòng vẫn còn vương đông hàn…

    Huy Thanh

    HOA ĐẸP

    Thấy hoa một cánh cong cong
    Nhụy phơi gọi bướm bập bồng dưới sương
    Màu hoa đỏ thắm bên đường
    Điểm tô nét đẹp đế vương cảnh Hàn.

    TXS 06/03/2018

    HOA MUỒNG ĐỎ (OSAKA)

    Cánh hoa muồng đỏ chũm cong
    Nhìn như những trái “non bồng” phơi sương
    Sắc tươi lộng lẫy Thiên đường
    Em còn chữa bệnh tơ vương cho Hàn.

    BXP 6/3/2018

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #2875
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết


    MỪNG

    Hiền huynh đã bái, hả hê ngồi
    Rạng rỡ xuân này thắm đỏ tươi
    Ngày về gặp hết tròn gia phả
    Mong rằng Phượng sẽ đến mười mươi.

    Huy Thanh 5/3/2018

    ĐẠT NHIỀU “MƯƠI”

    Cổng cây dáng đẹp đã yên ngồi
    Vạn bước phong trần nét vẫn tươi
    Xốc tới vươn lên lòng chẳng nản
    Đạp bằng sóng gió đạt nhiều “mươi”

    BXP 06.03.2018
    NHÀ AI?

    Nhà ai trước cổng đẹp sang ngồi
    Chống gậy, ông già nét cũng tươi
    Rõ dáng thi nhân ngời trí tuệ
    Như hình bác Phượng tám lần mươi.

    TXS 07/03/2018

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #2876
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.866
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    TỰ MỪNG THỌ

    Cổng duối cha con hỉ hả ngồi

    Nét hồng sắc diện lại thêm tươi
    Ngày về bái Tổ lòng vui sướng
    Tự thọ cho mình tuổi tám mươi

    BXP 05.03.2018


    MỪNG


    Hiền huynh đã bái, hả hê ngồi
    Rạng rỡ xuân này thắm đỏ tươi
    Ngày về gặp hết tròn gia phả
    Mong rằng Phượng sẽ đến mười mươi.

    Huy Thanh 5/3/2018


    CHÚC BÁC


    Tám chục mùa Xuân thoải mái ngồi

    Trông còn khỏe mạnh sắc hồng tươi
    Vui mừng gặp gỡ dòng gia tộc
    Chúc bác an lành vượt chín mươi.

    TXS 06/03/2018


    ĐẠT NHIỀU “MƯƠI”


    Cổng cây dáng đẹp đã yên ngồi

    Vạn bước phong trần nét vẫn tươi
    Xốc tới vươn lên lòng chẳng nản
    Đạp bằng sóng gió đạt nhiều “mươi”

    BXP 06.03.2018


    NHÀ AI?


    Nhà ai trước cổng đẹp sang ngồi

    Chống gậy, ông già nét cũng tươi
    Rõ dáng thi nhân ngời trí tuệ
    Như hình bác Phượng tám lần mươi.

    TXS 07/03/2018


    ƯỚC CHÍN MƯƠI


    Châu Nội vào thăm lựa ghế ngồi

    Dưới vòm cổng mát cảnh xinh tươi
    Nhân về bái Tổ qua chơi … chụp
    Lại ước bao giờ đến chín mươi …

    BXP 07.03.2018

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #2877
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    CHÙM THƠ GHẸO NGUYỆT TRÊU HOA
    Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

    ANH ÚT

    Huy Thanh anh út Diễn Đàn
    Trêu hoa ghẹo nguyệt các nàng chớ phê
    Nhà tôi nói, anh giống hề
    Tuổi già mà vẫn còn mê núi đồi…

    Huy Thanh

    1- THY LAN

    Thy Lan tình cảm chứa chan
    Dáng nàng nghệ sĩ ôm đàn thật xinh
    Tặng em hoa thắm đầy bình
    Cung tơ trầm bổng lung linh sao trời…

    2- THU GIANG

    Thu phong lá nhuộm cung đường
    Hương giang thuyền mộng như dường hôm qua
    Nàng sang tận xứ Cà Na
    Thương hoài vũ khúc đậm đà hương xưa…

    (Còn tiếp)

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #2878
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.866
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    EM

    Tôi quen người con gái
    Tóc thề xõa ngang vai
    Tâm tư thường trầm mặc
    Thoáng nhìn như mắt nai

    Một chiều thu ngắm hoa
    Dưới rặng liễu la đà
    Bên nhau nàng không nói
    Mơ màng phía trời xa

    Thế rồi một thu qua
    Thổn thức dưới trăng ngà
    Đêm dài trôi quạnh quẽ
    Vì em đã đi xa

    Hôm nay viết bài thơ
    Nhắn người em gái ấy
    Nói rằng xuân đã qua
    Mà tôi vẫn mong chờ!

    Huy Thanh 6/3/2018

    EM & BẠN

    Năm nào cùng bạn gái
    Cắp cặp sánh đôi vai
    Một lối hai đường rẽ
    Nhiều lần ngơ ngác nai

    Mặt nàng đẹp như hoa
    Tôi chẳng dám quá đà
    Một thời hoa bướm mộng
    Kỷ niệm đã rời xa

    Năm tháng cứ dần qua
    Quên sao nét ngọc ngà
    Sợi tình trong nghĩa bạn
    Rõi cánh chim trời xa

    Nỗi nhớ chốt vào thơ
    Tàn Xuân hết đợi chờ
    Canh trường tim thổn thức
    Buột tiếng gọi bâng quơ!

    BXP 8/3/2018

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #2879
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    EM

    Tôi quen người con gái
    Tóc thề xõa ngang vai
    Tâm tư thường trầm mặc
    Thoáng nhìn như mắt nai

    Một chiều thu ngắm hoa
    Dưới rặng liễu la đà
    Bên nhau nàng không nói
    Mơ màng phía trời xa

    Thế rồi một thu qua
    Thổn thức dưới trăng ngà
    Đêm dài trôi quạnh quẽ
    Vì em đã đi xa

    Hôm nay viết bài thơ
    Nhắn người em gái ấy
    Nói rằng xuân đã qua
    Mà tôi vẫn mong chờ!

    Huy Thanh 6/3/2018

    EM & BẠN

    Năm nào cùng bạn gái
    Cắp cặp sánh đôi vai
    Một lối hai đường rẽ
    Nhiều lần ngơ ngác nai

    Mặt nàng đẹp như hoa
    Tôi chẳng dám quá đà
    Một thời hoa bướm mộng
    Kỷ niệm đã rời xa

    Năm tháng cứ dần qua
    Quên sao nét ngọc ngà
    Sợi tình trong nghĩa bạn
    Rõi cánh chim trời xa

    Nỗi nhớ chốt vào thơ
    Tàn Xuân hết đợi chờ
    Canh trường tim thổn thức
    Buột tiếng gọi bâng quơ!

    BXP 8/3/2018
    TÌNH GIÀ

    Vợ bảo rằng phận gái
    Mọi việc đặt trên vai
    Gia đình và xã hội
    Vẫn gắng sức lưng nai

    Người khen đẹp như hoa
    Kẻ chê tựa lạc đà
    Cõng trên lưng hàng hóa
    Vượt sa mạc đi xa

    Rồi tuổi trẻ dần qua
    Tóc đã chuyển màu ngà
    Quay lại nhìn tiếc nuối
    Nghĩ mình mà xót xa

    Ngày mòng tám tháng ba
    Còn sót lại tình già
    Trao nụ hôn nói nhỏ
    Em! Hạnh phúc của ta.

    TXS 08/03/2018

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #2880
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.866
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHÙM THƠ GHẸO NGUYỆT TRÊU HOA
    Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

    ANH ÚT

    Huy Thanh anh út Diễn Đàn
    Trêu hoa ghẹo nguyệt các nàng chớ phê
    Nhà tôi nói, anh giống hề
    Tuổi già mà vẫn còn mê núi đồi…

    Huy Thanh

    1- THY LAN

    Thy Lan tình cảm chứa chan
    Dáng nàng nghệ sĩ ôm đàn thật xinh
    Tặng em hoa thắm đầy bình
    Cung tơ trầm bổng lung linh sao trời…

    2- THU GIANG

    Thu phong lá nhuộm cung đường
    Hương giang thuyền mộng như dường hôm qua
    Nàng sang tận xứ Cà Na
    Thương hoài vũ khúc đậm đà hương xưa…

    (Còn tiếp)
    HUY THANH

    Huy Thanh cầm chén bạch đàn
    Nhớ Trương Chi định tìm nàng Mỵ phê
    Đùa vui vợ bảo : ông hề!
    Gõ đầu bao trẻ vẫn mê cảnh đồi.

    BXP 9/3/2018
    (Còn tiếp sao không tiếp đi)

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 288/518 ĐầuĐầu ... 188 238 278 286 287 288 289 290 298 338 388 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình