+ Trả lời chủ đề
Trang 229/275 ĐầuĐầu ... 129 179 219 227 228 229 230 231 239 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.281 tới 2.290 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2281
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TƠ VƯƠNG


    Hương cau thưa thoảng sớm mai
    Vườn sương điểm trắng in vài cánh hoa
    Chum cau ngấn nước đồng xa
    Nước vòi cau chắt hương trà… tơ vương

    Hoa xoan rải thảm mặt đường
    Mơ trời hoa pháo, rộn ràng cùng xuân
    Chén trà nhấm nháp bâng khuâng
    Tháng ba khắc khoải Nàng Bân có về!?

    Câu thương trắc trở sơn khê
    Hương phai lửa nhạt mình quê một mình
    Thuyền ai đã giã bến tình
    Trách chi bướm quyện hoa xinh dập dờn

    Cánh cò chấp chới mây buồn
    Ca dao ướt cánh, mưa tuôn nghiêng trời
    Bao giờ đi hết kiếp người
    Con tim hết mỏi gánh đời tơ vương???

    NVT
    25/28

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2282
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NẾU CÓ NGÀY CHIA XA


    Có ngày ấy tay nâng ấp ngực tim
    Vào im lặng lắng nghe khuông nhịp đập
    Trong sâu kín góc tương tư đèn thắp
    Tãi vườn thu tìm lại sắc mùi hương

    Hóa nụ hồng cho đọng giọt sương thơm
    Khi tim kia còn dập dồn xao xuyến
    Vạt tình thơ hoa cỏ may quyến luyến
    Ánh tà dương tim tím trải đường hoa

    Nếu có ngày mình chung cuộc chia xa
    Hoa cúc sẽ không vàng trong mắt nữa
    Chim thôi hót vòm xanh nhành hoa sữa
    Cửa sổ vuông tắt lịm những vì sao

    Bao mùa thu về lá gió lao xao
    Cây khẳng khiu heo may luồn tóc rối
    Lạnh rêu xanh quạnh hiu buồn ngõ tối
    Bờ khuya xa dế nấc nỉ non đêm...

    Bỗng gió thức ngạc nhiên trước hiên thềm
    Có chiếc lá đang chênh chao rơi xuống!

    NVT
    28/57

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #2283
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CHIỀU XUÂN TÌNH


    Khen ai hé nụ tình duyên
    Thoảng như hương bưởi ru nghiêng cả chiều
    Hoa xoan tim tím màu yêu
    Bên mây bồng gió con diều lâng lâng

    Đồng xanh nghiêng ngả chiều xuân
    Lúa mong sấm gọi, góc sân tơ vò
    Bến quê mơ mộng con đò
    Trăng nay lên muộn làm bơ vơ lòng…

    Ước sao nắng đượm chiều vàng
    Vẹn tròn ý nguyện đa mang tình đời
    Mãi là đằm thắm xuân tươi
    Tình yêu chín ngọt nụ cười say mê.

    NVT
    28/58

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2284
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    CHIỀU XUÂN TÌNH


    Khen ai hé nụ tình duyên
    Thoảng như hương bưởi ru nghiêng cả chiều
    Hoa xoan tim tím màu yêu
    Bên mây bồng gió con diều lâng lâng

    Đồng xanh nghiêng ngả chiều xuân
    Lúa mong sấm gọi, góc sân tơ vò
    Bến quê mơ mộng con đò
    Trăng nay lên muộn làm bơ vơ lòng…

    Ước sao nắng đượm chiều vàng
    Vẹn tròn ý nguyện đa mang tình đời
    Mãi là đằm thắm xuân tươi
    Tình yêu chín ngọt nụ cười say mê.

    NVT
    28/58



    Trăng đêm hè

    Trách ai sẻ nửa nụ cười
    Theo đuôi mắt liếc vầy vui duyên tình
    Hương xưa gợi lại bóng hình
    Hoa Nhài ép vở hỏi mình còn không

    Tà áo em trắng tinh trong
    Anh vung bút tặng cánh hồng nên THƠ
    Câu nào làm dạ ngẩn ngơ
    Nhìn trăng say đắm mắt mờ sương đêm.

    Thu giang vũ

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #2285
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết

    Trăng đêm hè

    Trách ai sẻ nửa nụ cười
    Theo đuôi mắt liếc vầy vui duyên tình
    Hương xưa gợi lại bóng hình
    Hoa Nhài ép vở hỏi mình còn không

    Tà áo em trắng tinh trong
    Anh vung bút tặng cánh hồng nên THƠ
    Câu nào làm dạ ngẩn ngơ
    Nhìn trăng say đắm mắt mờ sương đêm.


    Thu giang vũ
    GẶP EM

    Yêu em qua ánh mắt cười
    Ước chi gần gũi làm vui nụ tình
    Nét cong uốn lượn nên hình
    Cho mai nhớ trúc cho mình ngóng trông

    Mắt em đen láy ngời trong
    Chân đi đưa nhẹ gót hồng tuổi thơ
    Gặp em anh cứ ngu ngơ
    Bao nhiêu câu chữ như mờ trong đêm.

    TXS 12/4/2018

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #2286
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    KIẾP TÔI


    Chạm chân đất cội trần gian
    Đã nghe chập chững, gian nan cuộc đời
    Tiếng than thoát bọc thay cười
    Bụt về báo mộng kiếp người bể dâu

    Tội đồ về trước, mai sau
    Mang thân cát bụi nhuộm màu phù sinh
    Ừ thôi xe gió đăng trình
    Ấp iu hạt nắng bình sinh vô thường

    Bạc vai xuống núi chiều nương
    Làn lam hồn thả, thỉnh chuông ru lòng
    Lịm thiền thưởng ngoạn sắc - không
    Điền viên tĩnh mạc êm dòng đời trai

    Khiêm nhường…
    Sương khói - một mai
    Vuông xanh thiên cổ không phai nhạt màu!

    NVT
    28/69

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #2287
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    XA XUÂN


    Giờ một mình quanh sân
    Trận mưa rào xuất hiện
    Trứng gà* úa lá rụng
    Bông gạo rơi cuối cùng

    Xuân thật xa rồi chăng
    Mà âm thầm đến vậy?
    Đi không lời giã biệt
    Ôm ngổn ngang sang mùa!

    Đâu đỏ thắm đào tơ!
    Đâu chồi xanh đẫy nhựa!
    Đâu hoa gạo đốt lửa!
    Đâu ngát thơm mùi hương!...

    Đành tiễn biệt mùa xuân
    Lòng gieo bao tiếc nuối
    Chỉ con tim bối rối…
    Yêu lắm hỡi xuân hồng!

    Tay đặt ngực mơ thầm
    Cây tươi hoa đượm trái
    Ước đầy vườn nắng mới
    Mãi tím đậm bằng lăng…

    Xuân xa thật? Thật chăng!...

    NVT
    28/66

    (*) Cây trứng gà

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2288
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    Xa mặt chắng cách lòng

    Vạn dậm xa vẫn một lòng
    Xóa câu giã biệt tim hồng còn nhau
    Anh đi trước em theo sau
    Qua cầu kẽo kẹt nhìn sâu bóng mình

    Thương sao ánh nước lung linh
    Dìu em qua nhé chung tình mãi thôi
    Vầng trăng sáng cùng bầu trời
    Áng sao chiếu tỏa đẹp đôi mái đầu

    HÈ về mặc áo nàng dâu
    Đan tay ta gạt trái sầu rụng rơi
    Mắt liếc miệng vẫn tươi
    Nụ hôn nồng ấm
    trên môi hồng đào

    Gió lay hoa cải lao xao
    Bướm trao cánh mỏng lạc vào thiên thai.

    Thu giang vũ

    Chúc thầy Thái mún gi được nấy ạ.......

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #2289
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    THỦY CHUNG


    Xuân tình phiêu
    tím khung chiều
    Hoàng hôn
    duyên
    dáng yêu kiều
    dịu ngoan
    Oải hương* thơm đượm
    sắt son
    Gót yêu - nốt nhạc
    đường mòn
    nhịp sang!...

    Tình đầu
    gượng bước
    hoang mang
    Ép duyên
    tủi phận
    nhỡ nhàng
    điêu linh
    Nào ai hay
    thấu nỗi mình
    Âm thầm
    ngậm ngải
    xót tình đánh rơi

    Gặp anh
    tươi lại nụ cười
    Chỉ hồng thêu dệt
    vá đời ưu tư
    Dẫu là
    chới với
    thực - hư
    Thủy chung
    lên tím
    khởi từ tình em!

    NVT
    27/97

    * Hoa oải hương=sự chung thủy

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2290
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HAI BỜ MƠ


    Gió buồn neo bến xuân
    Cảnh đời em trống vắng
    Anh vô tình tưới nắng
    Vương vấn khơi lòng ai

    Đông về em rét dài
    Mosa* vàng góc nhớ
    Trách trời! Duyên cắc cớ
    Đành ngậm ngùi chơi vơi

    Mùa mãi đi xa hoài
    Có bao giờ trở lại!
    Thêm đậm màu hoang hoải
    Mắt thơ vàng sắc thu

    Iu ấp áng tình thơ
    Níu thời xuân thắm mãi
    Giã biệt ngày xa ngái
    Xanh biếc màu thinh không

    Tha thiết con tim hồng
    Gió mây vần bến mộng
    Biển trào say sóng cuộn
    Xô miết bờ... vào tan!

    NVT
    28/82

    (*) Hoa Mimosa

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 229/275 ĐầuĐầu ... 129 179 219 227 228 229 230 231 239 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình