|
|
||
LÀM THƠ
Tôi tìm em
Trong chiều cùng gió
Trái tim thắp lửa soi đêm
Cháy lòng tôi
Như đói thèm cơm, khát cần nước
Đời mong hạnh phúc!
Em hiện hình
không rỗng thời gian
phù sa kết trái!
Niềm vui òa vỡ
Rạo rực bên em!
NVT
28/87
|
|
||
Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 20-05-2018 lúc 09:04 PM
|
|
||
Dòng sông thơ
|
|
||
BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
Tháng Năm
rực chùm hoa phượng đỏ
Phút chia tay
trái tim run lên
chỉ còn đỏ thắm màu thánh thiện
Xuyến xao
nuối tiếc
bâng khuâng
Trời xanh và cánh chim bay…
Cổng trường hiện lên rõ nhất
Bằng Lăng dạt dào lá vẫy
Mây tím vương vương nền trời
Tiếng ve xé không gian… khát vọng
Con đường vợi vời chân mây…
Tháng Năm
rực màu thắm đỏ!
Màu thời gian!...
Khi quyển vở học trò nghẹn đầy con chữ.
NVT
28/88
|
|
||
LẶNG LẼ TÌNH ĐI
Nắng lên lá ngát xanh rờn
Đung đưa trời biếc chập chờn gió mây
Đêm huyền nửa tỉnh nửa say
Trăng theo... ngỡ cả đêm ngày ru ta
Thả hồn cõi mộng la đà
Ví dầu lan điệp, dẫu là đỏ đen
Nào màng phố hội chân len
Sắc màu lóa mắt rối ren tơ lòng…
Bóng chim tăm cá… giữa đông
Biết ai mỏi mắt, sầu đong sông tình
Người đi lặng lẽ ngút hình
Bến đời hiu hắt bóng mình chơ vơ
Tình ơi! Sương khói lờ mờ
Câu thơ lần vịn nào ngờ dòng sâu
Ngu ngơ chiều lạ giăng sầu
Ngày rơi sùi sụt trời ngâu vật vờ!....
NVT
28/80
|
|
||
|
|
||
NHIỆM MẦU CÂU THƠ
Bước chân lấm láp ta bà
Phận là cây cỏ dám đà gió mây
Mênh mông lọt chốn thân gầy
Một ta xe chỉ vui vầy luồn kim
Có chi sức với nổi chìm
Đông qua cải đã lặng im hoa vàng
Bơ thờ lầm lũi riêng mang
Câu thơ mở mắt…
ngỡ ngàng cỏ may!...
Dấu thơ đầy đặn gót ngày
Sân đình lại nắng mắt say lại tình
Giấc mơ hóa ảnh lung linh
Ban mai rạng rỡ
đinh ninh nguyện thề
Thềm hiên ấp ủ tình quê
Ru chiều gỡ cỏ dãi dề hồn phiêu.
NVT
28/93
Dòng sông thơ
|
|
||
KẾT NỐI VẦN THƠ
Cánh hồn em thả cõi mơ
Nồng hương nắng hạ vần thơ tươi ngần
Bao giờ cho lại đến xuân
Cùng diều mây quyện gió ngân câu tình
Thiên thai sương khói bóng hình
Vòm xanh ríu rít quanh mình bài ca
Chiều dưng vàng óng vườn hoa
Nghe ran ran khúc thiết tha trao mời
Câu thơ - sợi nắng tình khơi
Tơ lòng quyến luyến nụ cười trăm năm
Lặng nghe gió hát thì thầm
Cung thương rộn sóng tri âm sông chiều
Sáu lời em hát tình yêu
Anh nêm tám giọt đượm câu thâm tình.
NVT
28/97
|
|
||
MỘNG
Đêm trường thở giấc cô miên
Giọt mưa trong mộng thức miền xa xôi
Bao đông cầm nỗi chia phôi
Hương xưa lưu luyến bồi hồi hồn xuân
Sơn khê ngỡ tưởng là gần
Nghe luồng điện chạy… bần thần liêu trai
Rạc lòng mỏi với ban mai
Tình như ngày ấy… trang đài nồng duyên!
Thiếp sâu lạc cõi uyên nguyên
Xa đưa vọng tiếng chim quyên gọi hè.
NVT
29/05
Dòng sông thơ