+ Trả lời chủ đề
Trang 63/87 ĐầuĐầu ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 621 tới 630 của 870

Chủ đề: Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

  1. #621
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    Ủ MỘNG

    Ủ mộng thăm nhà Tiến sĩ râu
    Nhìn ông rắn rỏi bạc phơ đầu
    Đường thi Lục bát người gom đủ
    Bạn hữu thi đàn hứng khởi sâu.

    Ngàn Hoa 16.5.2018
    BỎ DÀI RÂU

    Phen này ông quyết bỏ dài râu
    Khỏi chị Ngàn hoa cạo hết đầu
    Bạn hữu tin rồi vui vẻ đợi
    Xem chừng lão nói có gì sâu.

    TXS 17/5/2018

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #622
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    THIÊN TAI

    Gió thổi điên cuồng cơn bão dập
    Mưa vần sợ hãi cảnh người trôi
    Nhà tan cửa nát nhưng đành vậy
    Thổn thức dù sao chuyện cũng rồi!

    Ngàn Hoa 17.5.2018

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  5. #623
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 86
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    THIÊN TAI

    Gió thổi điên cuồng cơn bão dập
    Mưa vần sợ hãi cảnh người trôi
    Nhà tan cửa nát nhưng đành vậy
    Thổn thức dù sao chuyện cũng rồi!

    Ngàn Hoa 17.5.2018

    KHẮC PHỤC


    Thương hoài những trận mưa vùi dập
    Nhớ mãi từng hồi lũ cuốn trôi
    Đã biết bao mùa lòng nặng trĩu
    Cùng nhau khắc phục chớ xem rồi.

    Mạnh Kỷ

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #624
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    NGỠ ĐƯỜNG

    Thoạt thấy bài thơ những tưởng Đường
    Câu từ hổng đối ngẫm mà thương
    Năm vần chạy giỡn vang làng xóm
    Bảy chữ vờn khua rộn phố phường
    Ngã hỏi ven rừng trông đợi hướng
    Ngang huyền cạnh biển muốn lìa phương
    Dong thuyền chẳng kiếm sao tìm được
    Bậu nỏ rèn trui đó lẽ thường!

    Ngàn Hoa
    16.5.2018




    VIẾT THƠ ĐƯỜNG


    Hành văn bảy chữ giống y Đường
    Ngẫm lại bao điều quá thảm thương!
    Khoản đối tùm lum rầu rĩ tượng
    Phần niêm khập khiễng đớn đau phường
    Rồi đăng mạng ảo lòe muôn tướng
    Cũng gởi thi đàn dọa bốn phương
    Hãy kiểm từng câu tròn chất lượng
    Làm thơ chính luật nỏ xem thường.
    HỒNG THOẠI 18.5.18

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #625
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi buixuanphuong09
    Ủ MỘNG

    Ủ mộng thăm nhà Tiến sĩ râu
    Nhìn ông rắn rỏi bạc phơ đầu
    Đường thi Lục bát người gom đủ
    Bạn hữu thi đàn hứng khởi sâu.

    Ngàn Hoa 16.5.2018

    BỎ DÀI RÂU

    Phen này ông quyết bỏ dài râu
    Khỏi chị Ngàn hoa cạo hết đầu
    Bạn hữu tin rồi vui vẻ đợi
    Xem chừng lão nói có gì sâu.

    TXS 17/5/2018

    ĐỂ DÀI RÂU

    Trông cằm lão Phượng chẳng còn râu
    Dù cái tám mươi phủ bạc đầu
    Viết áng thơ vui hồn mãi trẻ
    Giao hòa bốn bể một tình sâu.

    BXP 17.5.2018
    Sang thăm Sếp, quá một tý Sếp thông cảm

    VÒ ĐẦU BỨT TÓC


    Lão Thoại trời ban nhẵn nhụi râu
    Còn may vẫn có tóc trên đầu!
    Những bận nghĩ lung tui cũng bấu
    Đứt vài sợi bạc... nảy mưu sâu!
    HT

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #626
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Họa thơ bác Trongky Manh:

    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

    Cầm khăn ướt đẫm lệ mi nhòa
    Tuổi mới qua thì đã vội xa
    Biển nghĩa sông tình yêu mến vậy
    Làng quê ruộng rẫy cảm thương mà
    Trong vườn lặng lẽ chưa từ nẻo
    Giữa cảnh êm đềm sớm biệt ta
    Bác Kỷ! Sầu chia cùng quyến thuộc
    Từ nay mọi ngõ vắng dâu nhà.

    Ngàn Hoa
    20.5.2018

    LỆ NHÒA

    Ướt đẫm vành mi lệ đã nhòa
    Dâu đầu vội vã bước đi xa
    Tình trao mấy thuở còn da diết
    Nghĩa trải bao năm vẫn mặn mà
    Những hạt mưa buồn rơi trước ngõ
    Từng làn khói nhớ quyện bên ta
    Thương đời một thuả Hương còn ngát
    Để lại chồng con... với cảnh nhà...

    Mạnh Kỷ

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #627
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    NỂ

    Thỏa thích làm sao lão Phượng à
    Thi Đường Lục bát chẳng nhì nha
    Ngoài ra ngũ tuyệt cùng Song thất
    Vạn ngõ tìm chim nể lắm mà.

    Ngàn Hoa 20.5.2018

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #628
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Ủ MỘNG

    Ủ mộng thăm nhà Tiến sĩ râu
    Nhìn ông rắn rỏi bạc phơ đầu
    Đường thi Lục bát người gom đủ
    Bạn hữu thi đàn hứng khởi sâu.

    Ngàn Hoa 16.5.2018

    ĐỂ DÀI RÂU

    Trông cằm lão Phượng chẳng còn râu
    Dù cái tám mươi phủ bạc đầu
    Viết áng thơ vui hồn mãi trẻ
    Giao hòa bốn bể một tình sâu.

    BXP 17.5.2018

    VÒ ĐẦU BỨT TÓC

    Lão Thoại trời ban nhẵn nhụi râu
    Còn may vẫn có tóc trên đầu!
    Những bận nghĩ lung tui cũng bấu
    Đứt vài sợi bạc... nảy mưu sâu!
    HT
    ĐÃ CẠO RÂU

    Đã bảo nghe rồi tớ cạo râu
    Còn bao sợi tóc ở trên đầu
    Xin đừng tưởng lão già đâu nhé
    Giảng dạy làm thơ tứ vẫn sâu.

    TXS 21/5/2018

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #629
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    ĐÃ CẠO RÂU

    Đã bảo nghe rồi tớ cạo râu
    Còn bao sợi tóc ở trên đầu
    Xin đừng tưởng lão già đâu nhé
    Giảng dạy làm thơ tứ vẫn sâu.

    TXS 21/5/2018
    SINH TÌNH

    Để ý Xuân Trần sẽ lại râu
    Trời chang chẳng nón rọi đau đầu
    Qua đồi vượt suối thăm ghềnh lũng
    Dõi cảnh sinh tình tứ đượm sâu.

    Ngàn Hoa 21.5.2018

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #630
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    Họa thơ bác Trongky Manh:

    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

    Cầm khăn ướt đẫm lệ mi nhòa
    Tuổi mới qua thì đã vội xa
    Biển nghĩa sông tình yêu mến vậy
    Làng quê ruộng rẫy cảm thương mà
    Trong vườn lặng lẽ chưa từ nẻo
    Giữa cảnh êm đềm sớm biệt ta
    Bác Kỷ! Sầu chia cùng quyến thuộc
    Từ nay mọi ngõ vắng dâu nhà.

    Ngàn Hoa
    20.5.2018

    LỆ NHÒA

    Ướt đẫm vành mi lệ đã nhòa
    Dâu đầu vội vã bước đi xa
    Tình trao mấy thuở còn da diết
    Nghĩa trải bao năm vẫn mặn mà
    Những hạt mưa buồn rơi trước ngõ
    Từng làn khói nhớ quyện bên ta
    Thương đời một thuả Hương còn ngát
    Để lại chồng con... với cảnh nhà...

    Mạnh Kỷ



    ĐAU ĐỚN
    ( Xin được chia sẻ cùng bác manhky và tang quyến )


    Vừa nghe đã khiến lệ dâng nhòa
    Cảnh ngộ sao đầy những xót xa
    Tụi nhỏ lìa hơi - buồn bã quá!
    Chồng son tiếc vợ - ngẩn ngơ mà!
    Ông trời mãi nạnh do hồng má
    Lũ quỷ luôn dìm tại khác ta
    Mới nửa chừng xuân đành vội vã
    Về nơi lạc cảnh, đớn đau nhà...
    HỒNG THOẠI 21.5.18

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 63/87 ĐầuĐầu ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình