|
|
||
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
|
|
||
XƯA & NAY
Ngày xưa chàng thích tương cà
Bây giờ bỗng muốn gỏi gà lá chanh
Ngày xưa chỉ uống đậu nành
Bây giờ đòi phải sâm banh rượu Hàn…
Lệ Hà 25/5/2018
Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 25-05-2018 lúc 09:33 PM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 09-08-2020 lúc 12:45 AM
|
|
||
CÂY BẦN ỔI
Đầu cành hoa nở trắng tinh
Cây rừng ngập mặn thắm tình làng quê
Mai nầy người có trở về
Canh chua bần ổi mải mê…húp hoài!
Ngàn Hoa 26.5.2018
|
|
||
Nguyên văn bởi Ngan HoaCÂY BẦN ỔI
Đầu cành hoa nở trắng tinh
Cây rừng ngập mặn thắm tình làng quê
Mai nầy người có trở về
Canh chua bần ổi mải mê…húp hoài!
Ngàn Hoa 26.5.2018
CỦ HOÀNG TINH
Xưa thì rất thích hoàng tinh
Món quà giản dị nặng tình đất quê
Tuổi thơ ngóng mẹ chợ về …
Mà nay thăm thẳm … cơn mê nhớ hoài.
BXP 26.5.2018
|
|
||
LỠ
Tưởng được em về giã nhớ mong
Thềm khơi nắng lụa thoảng hương hồng
Tin trời đổi gió… âm thầm lỡ
Giá lạnh tràn loang nẫu cánh đồng.
NVT 27/87
LỠ
Người đã xa rồi mãi nhớ mong
Cái lạnh đầu đông má nhạt hồng
Đến nay ngẫm lại thời đã lỡ
Gió may trải lạnh cả cánh đồng
Gà mơ
NGƯỜI VỀ
Người về đã thỏa nỗi chờ mong
Da diết niềm thương một bóng hồng
Chắp cánh uyên ương tình mãi đẹp
Cho duyên đằm thắm lúa xanh đồng.
BXP 26.5.2018
|
|
||
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
|
|
||
Dòng sông thơ
|
|
||
TRĂNG VÀNG
Lịm êm ngây ngất hương trời
Thu ươm trái thắm, vàng rơi hiên chiều
Một ngày nên nghĩa nên yêu
Trăm năm duyên phận nhiễu điều cùng ai.
NVT
27/98
Dòng sông thơ
|
|
||
TRĂNG ẢO
Trăng ảo, dại dương ôi !!! tình ảo
Dẫu rằng tới bến vẫn xa xăm
Mơ hồ đáy nước vầng trăng ảo
Ta muốn giơ tay níu chị Hằng
Gà mơ
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962