+ Trả lời chủ đề
Trang 6/32 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 16 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 51 tới 60 của 319

Chủ đề: Chùm tứ tuyệt

  1. #51
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Nguyên văn bởi caoletrantranquoc
    Tình thi hữu
    Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
    Trao nhau nắng sáng với sương chiều

    Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
    Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

    Bùi Thanh Thanh Khiết


    YÊU

    Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
    Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
    Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
    Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

    clttq


    E rằng …

    Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
    Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
    Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
    Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    24.10.2011

    TRẢI LÒNG ...

    Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
    Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
    Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
    Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

    daonamxuong

    TÌNH NGƯỜI VÀ ĐẤT

    Quê nhà đất rộng thật phì nhiêu

    Cha Mẹ, em thơ... sạm nắng chiều
    Khoai lúa tốt tươi ... đời tuyệt diệu
    Đất- Người thắm thiết, nói rằng yêu

    26-10-2011

    Bạch Hồng Ngọc

    Hết yêu

    Xuân thắm ngày vui chẳng có nhiêu
    Tràn lan gió lạnh sáng sang chiều
    Hoa buồn ủ nhuỵ thành khô héo
    Xơ xác bên vườn bướm hết yêu
    Bùi Thanh thanh Khiết
    27.10.2011
    HẾT YÊU

    Tình chúng mình giờ em tính nhiêu????
    Một đồng hay cắc ... sớm hay chiều???
    Cân đong đo đếm cho đầy đủ
    Ta trả nợ rồi xa cách yêu

    clttq 27/10/2011


    GHÉT


    Hạnh phúc tay cầm có bấy nhiêu
    Sao không tha thiết với yêu chiều
    Mặc thân mưa gió đời cô quạnh
    Để ghét dâng lòng lấp mất yêu


    27 - 10 - 2011
    Nguyễn Thái Sơn

    Xin biệt

    Ai lại mang tình đong đếm nhiêu
    Không ngờ tính khí biết đâu chiều
    Trái tim lầm lẫn …thôi xin biệt
    Ta biết người ơi ! chẳng phải yêu !

    Bùi Thanh Thanh Khiết



  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #52
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Nguyên văn bởi caoletrantranquoc
    Tình thi hữu
    Xa cách - tình thơ - có bấy nhiêu !
    Trao nhau nắng sáng với sương chiều

    Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
    Cũng đủ lòng ta gọi tiếng yêu

    Bùi Thanh Thanh Khiết


    YÊU

    Mộng mơ ngày ấy biết bao nhiêu
    Nhung nhớ trào dâng mỗi ráng chiều
    Cánh gió ngang trời tươi nụ thắm
    Cho từng ngây ngất lúc vào yêu

    clttq


    E rằng …

    Chẳng lẽ tình anh chỉ bấy nhiêu
    Như tia nắng nhạt lúc rơi chiều
    Hoa buồn bướm vẫn chao xa lắc
    Bởi thế e rằng đâu gọi yêu

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    24.10.2011

    TRẢI LÒNG ...

    Tình anh đôi lúc cũng liêu nhiêu
    Chẳng ít...không hơn... tuổi xế chiều
    Xin chớ giận hờn hay dỗi khóc
    Ngại ngần đâu dám nói lời yêu

    daonamxuong

    TÌNH NGƯỜI VÀ ĐẤT

    Quê nhà đất rộng thật phì nhiêu

    Cha Mẹ, em thơ... sạm nắng chiều
    Khoai lúa tốt tươi ... đời tuyệt diệu
    Đất- Người thắm thiết, nói rằng yêu

    26-10-2011

    Bạch Hồng Ngọc

    Hết yêu

    Xuân thắm ngày vui chẳng có nhiêu
    Tràn lan gió lạnh sáng sang chiều
    Hoa buồn ủ nhuỵ thành khô héo
    Xơ xác bên vườn bướm hết yêu
    Bùi Thanh thanh Khiết
    27.10.2011
    HẾT YÊU

    Tình chúng mình giờ em tính nhiêu????
    Một đồng hay cắc ... sớm hay chiều???
    Cân đong đo đếm cho đầy đủ
    Ta trả nợ rồi xa cách yêu

    clttq 27/10/2011


    GHÉT


    Hạnh phúc tay cầm có bấy nhiêu
    Sao không tha thiết với yêu chiều
    Mặc thân mưa gió đời cô quạnh
    Để ghét dâng lòng lấp mất yêu


    27 - 10 - 2011
    Nguyễn Thái Sơn

    Xin biệt

    Ai lại mang tình đong đếm nhiêu
    Không ngờ tính khí biết đâu chiều
    Trái tim lầm lẫn …thôi xin biệt
    Ta biết người ơi ! chẳng phải yêu !

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    32-TỰ BẠCH


    Thuở trước danh Em gọi sử Nhiêu
    Cuộc đời lăn lộn sáng trưa chiều
    Bao năm phiêu lãng đời vô vị
    Duyên lỡ mất rồi chẳng dám yêu

    28/10/2011
    Bạch hồng Ngọc

    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-03-2012 lúc 12:43 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #53
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    THÂN CÔI .

    Khắc khoải lòng sầu mắt lệ tuôn
    Đêm dài ngắm ảnh nhớ anh luôn
    Quê nhà Có hiểu tình xa cách
    Lẻ bóng thân côi tủi phận buồn .

    Hải Yến .

    33-TÌNH SẦU

    Tình sầu lay lắt lệ trào tuôn
    Khóc suốt canh thâu ngập nước luôn
    Có thấy tình ta nơi ngõ vắng
    Lặng thầm chờ đợi hóa u buồn

    28/10/2011
    BHN
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-03-2012 lúc 12:43 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #54
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Cảnh Nhàn

    Cảnh sắc thiên nhiên thật hữu tình
    Thảnh thơi vui hưởng thú bình sinh…
    Xem hoa thưởng nguyệt lòng thanh thản
    Trần thế mấy ai hiểu được mình…?

    Như Mai

    1-8-2011


    34-ÁNH TRĂNG LÀNG

    Ánh trăng chiếu sáng biết bao tình
    Sương lạnh màn đêm cảnh tái sinh
    Mặt nước lăn tăn hồ dậy sóng
    Làng ven in bóng, đẹp quê mình

    28/10/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-03-2012 lúc 12:44 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #55
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết


    Vì yêu nhan sắc của hoa lan
    Những sợ loài ong mật đại ngàn
    Vội vã hoá thân làm kiếp bướm
    Để mình độc chiếm cả trần gian

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.10.2011

    DÂNG TRỌN

    Tôi quỳ dâng trọn kiếp nhân gian
    Trao cả về hoa nỗi ngút ngàn
    Của tấm chân tình trong xác bướm
    Muôn đời trang điểm dáng hình lan

    DA

    Hoa Ô mặc lan
    Cao quý biết bao Ô mặc lan
    Trang đài vẻ đẹp rạng non ngàn
    Nhuỵ hồng giọt mật luôn phong kín
    Tránh mắt truy tìm của thế gian
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    31.10.2011

    35-HOA LAN
    Ngạt ngào lan tỏa ngát hương lan
    Nét đẹp rạng ngời sáng bạt ngàn
    Quyến rũ lòng người theo thế kỷ
    Ngàn năm sắc đẹp quyện nhân gian
    31/10/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-03-2012 lúc 12:44 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #56
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    TRĂNG KHUYA .

    Gió thổi hương bay mọi nẽo đường
    Trăng khuya bút lạnh những đêm trường
    Mình ta héo hắt bên lều nhỏ
    Thấm cảnh tình côi mãi vấn vương .

    Hải Yến .


    Họa vần ương

    36-CUỘC ĐỜI

    Cuộc đời đâu biết có bao chương
    Bùi ngọt đắng cay chốn ải trường
    Hạt bụi tinh anh sao lướt vội
    Đời vui bất tận... chẳng tơ vương

    02/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-03-2012 lúc 12:45 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #57
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    37-LƯƠNG ƠI

    Lương ơi! ta ngóng đợi tăng lương
    Vất vả bao năm đã chán chường
    Mòn mỏi đợi chờ thân tá lả
    Lương bò chậm quá ...khổ trăm phương

    04/11/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-03-2012 lúc 12:46 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #58
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    38-NGẪM

    Cuộc đời vất vả quá nên thương

    Nghèo khó xin ăn khổ vạn đường
    Giàu có... sang hèn...đều thế cả
    Sống sao cho trọn đạo luân thường

    04/11/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-03-2012 lúc 12:46 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #59
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    39-NÀO DỄ

    Nhớ về quê cũ, chuyện lên nương

    Nắng cháy sương sa… mà vấn vương
    Ngày ấy chúng mình chung sức sống
    Ngàn năm nào dễ lại sang chương

    05/11/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-03-2012 lúc 12:46 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #60
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    40-THƯƠNG

    Ra đi chinh chiến khắp muôn phương

    Lặn lội đất khách với vạn phường
    Bão dập sóng dồn không chán nản
    Cuộc đời phiêu bạt thật là thương

    05/11/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-03-2012 lúc 12:47 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 6/32 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 16 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình