07-12-2018 07:13 AM
#3271
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 87
Bài gửi : 49.722
Thanks
38.405
Thanked 103.047 Times in 33.598 Posts
Blog Entries 2
Nguyên văn bởi Huy Thanh HỖN MANG
Thượng giới lâm vào cảnh hỗn mang
Vì sao chổi đã quét trăng vàng
Ngàn nơi chạy trốn vào trong hẻm
Khắp ngõ kêu trời dạ ngổn ngang…
Huy Thanh 6.12.2018
AN NHIÊN
Hướng Big.* du hồn cõi mộng mang
Ngất ngây trong dải nắng au vàng
Đời như bóng, bọt, như sương, chớp **
Thì bận tâm gì cảnh trái ngang.
BXP 07.12.2018
* Big. : Vụ nổ lớn Bigbang sinh ra vũ trụ
Tôi viết Bic. là ý đọc âm, nhưng như thế không ổn, xin sửa lại Big. là viết tắt chữ
Bigbang
** Lời trong kinh Kim Cương
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 07-12-2018 lúc 06:45 PM
4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
07-12-2018 08:01 AM
#3272
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 87
Bài gửi : 49.722
Thanks
38.405
Thanked 103.047 Times in 33.598 Posts
Blog Entries 2
Nguyên văn bởi Huy Thanh
ĐI BỘ
Sáng tinh mơ cùng nàng đi bộ
Mới hai vòng đã lộ sức mòn
Tìm thầy Quỷ Cốc, lên non
Luyện thêm bí kíp để còn ngao du…
Huy Thanh 6.12.2018
ĐI BỘ
Cứ sáng sáng chân trần cuốc bộ
Năng rèn thân sức có đâu mòn
Còn trời còn nước còn non
Thì Thanh-Sinh-Phượng thơ còn … mộng du! Hihihi!
BXP 07.12.2018
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
07-12-2018 07:31 PM
#3273
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.405
Thanks
51.087
Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
Blog Entries 404
NGHÈO
Thuở đi học ngắm nàng say đắm
Biết rằng em được lắm người theo
Duyên thưa bởi số phận nghèo
Thôi đành nương rẫy, nuôi heo chăn bò…
Huy Thanh 7.12.2018
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
07-12-2018 08:05 PM
#3274
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2012
Tuổi: 80
Bài gửi : 10.801
Thanks
51.743
Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
Blog Entries 3
Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
Nguyên văn bởi
Huy Thanh
ĐI BỘ
Sáng tinh mơ cùng nàng đi bộ
Mới hai vòng đã lộ sức mòn
Tìm thầy Quỷ Cốc, lên non
Luyện thêm bí kíp để còn ngao du…
Huy Thanh 6.12.2018
ĐI BỘ
Cứ sáng sáng chân trần cuốc bộ
Năng rèn thân sức có đâu mòn
Còn trời còn nước còn non
Thì Thanh-Sinh-Phượng thơ còn … mộng du! Hihihi!
BXP 07.12.2018
LÀM BỘ
Mới gặp nhau đã ra làm bộ
Mỗi ngày qua để lộ sức mòn
Đường dài mới hiểu già non
Làm trai hãy nhớ để còn tìm du (dâu)
TXS 07/12/2018
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này
07-12-2018 08:26 PM
#3275
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Oct 2012
Tuổi: 80
Bài gửi : 10.801
Thanks
51.743
Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
Blog Entries 3
Nguyên văn bởi
Huy Thanh
NGHÈO
Thuở đi học ngắm nàng say đắm
Biết rằng em được lắm người theo
Duyên thưa bởi số phận nghèo
Thôi đành nương rẫy, nuôi heo chăn bò…
Huy Thanh 7.12.2018
KỂ CHI NGHÈO
Ta nhìn người yêu mắt đăm đắm
Nghĩ về mình khổ lắm ai theo
Nàng rằng chẳng kể đói nghèo
Yêu nhau đâu phải như heo với bò.
TXS 07/12/2018
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này
08-12-2018 07:10 AM
#3276
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 87
Bài gửi : 49.722
Thanks
38.405
Thanked 103.047 Times in 33.598 Posts
Blog Entries 2
NGHÈO
Thuở đi học ngắm nàng say đắm
Biết rằng em được lắm người theo
Duyên thưa bởi số phận nghèo
Thôi đành nương rẫy, nuôi heo chăn bò…
Huy Thanh 7.12.2018
KỂ CHI NGHÈO
Ta nhìn người yêu mắt đăm đắm
Nghĩ về mình khổ lắm ai theo
Nàng rằng chẳng kể đói nghèo
Yêu nhau đâu phải như heo với bò.
TXS 07/12/2018
KHÔNG NGHÈO
Anh nhìn em như thuyền sắp đắm
Đi nẻo nào muôn dặm cũng theo
Lấy anh em chả phải nghèo
Cưới em sính lễ trăm heo mười bò!
BXP 08.12.2018
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
09-12-2018 07:16 AM
#3277
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 87
Bài gửi : 49.722
Thanks
38.405
Thanked 103.047 Times in 33.598 Posts
Blog Entries 2
THỂ DỤC
Trong nhà lạnh lẽo quá nàng ơi!
Hãy chạy cùng anh hưởng khí trời
Rực rỡ ven hồ ta ngắm cảnh
Hương đồng thoáng nhẹ trải ngàn nơi…
Huy Thanh 8.12.2018
CÙNG THỂ DỤC
Rảnh rỗi ra ngoài chút bạn ơi!
Cùng đi thể dục hít hương trời
Hàng cây bóng rợp quanh bờ biển
Sóng vỗ êm đềm thảy mọi nơi.
TXS 08/12/2018
ĐI BỘ LÀM THƠ
Đường làng phẳng rộng bạn mình ơi
Dẻo bước rèn chân, hứng gió trời
Dãi nắng phơi thân, trang giấy mở
Để hồn thơ dạo khắp nơi nơi
BXP 09.12.2018
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
09-12-2018 08:44 PM
#3278
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.405
Thanks
51.087
Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
Blog Entries 404
KHÔNG GIAN KÝ ỨC
Không gian ký ức ngày xưa
Đêm buồn gác nhỏ trời mưa quay về
Chơi u đánh trỏng bờ đê
Tắm mương té nước bởi mê sông hồ
Khoai lang mì đậu sắn ngô
Cây rơm ai cũng trầm trồ khen hay
Sáng ra nấm mọc quá tay
Ao làng diều thả cò bay chiều tàn
Nhảy nhà cổ thụ đa làng
Bơi xuồng bần rạch lang thang suốt hè
Bắn bi bịt mặt hàng tre
Thương hồi tuổi dại nghe ve ấm lòng…
Huy Thanh
(Tp Tân An)
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
10-12-2018 04:33 PM
#3279
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.405
Thanks
51.087
Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
Blog Entries 404
CHIA PHÔI
Thuở trúc mã ta nàng chơi giỡn
Chuyện tình yêu em bỡn hay sao
Lòng anh ruột thắt tim nhàu
Hai đường rẽ lối, lý nào chia phôi!...
Huy Thanh 10.12.2018
Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
12-12-2018 11:14 AM
#3280
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.405
Thanks
51.087
Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
Blog Entries 404
TÌNH MẪU TỬ
Không gì đẹp bằng tình mẫu tử
Mãi vì con chẳng lưỡng lự đâu
Hi sinh đến bạc mái đầu
Tấm lòng của Mẹ pha màu hồng, mai…
Huy Thanh 12.12.2018
Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn