VỀ MÙA THƯƠNG
Biết là sẽ có mùa đông
Cô đơn mỏi bước hư không bến đời
Bần thần nghe nỗi chiều rơi
Tái tê găm lạnh bầu trời heo may
Nước cờ định mệnh nào hay
Ba sinh khất nợ, lại vay thân tằm
Vàng lên dẫu ruột nóng đằm…
Mùa thương con ngóng, cháu nhằm chở che
Nằm lòng buốt giá lắng nghe
Tâm tư dốc cạn, não nề em buông
Thuyền trăng vắng bóng dòng tương
Tri ân gửi lại, vấn vương lợp trời
Hồng nhan - mặt nạ kiếp người
Đeo cho bĩ cực, nụ cười xênh xang
Xuân về xanh ánh thiều quang
Mê cung… quên hết… lời vàng tri âm!
NVT
31/13