+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 26

Chủ đề: TÌNH THƠ LỤC BÁT - THƠ LÊ TUẤN THÀNH.

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lê Tuấn Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2019

    Bài gửi : 201
    Thanks
    390
    Thanked 1.067 Times in 210 Posts

    TÌNH THƠ LỤC BÁT - THƠ LÊ TUẤN THÀNH.


    TÌNH THƠ CHO NGƯỜI..
    Em về trả lại tình thơ.
    Hắt hiu bến vắng, lặng lờ trông mưa.
    Mây trầm đợi gió dần thưa,
    Đêm về nhớ thủa, tình nồng lên ngôi.

    Vòng tay ôm chặt, khóa môi.
    Trường giang sóng rổi, râm ran phiếm sầu.
    Bướm về đậu cánh hoa ngâu,
    Ấp yêu nhụy phấn, che mầu luôn tươi.

    Đón người từ chốn viễn khơi.
    Như dòng sông nhỏ, êm xuôi tận nguồn.
    Trần gian buông thả, thác tuôn.
    Ngập đầy chung cuộc, vẹn toàn thương yêu.

    Tình nầy giữ mãi chắt chiu..
    Cuộc đi trần thế luôn dìu chân nhau.
    Gió mây chuyển khắp phương nào,
    Cũng không thay đổi, sắc màu tình yêu.

    Tà dương rám đỏ mỗi chiều.
    Nhìn chân mây đó, nhớ nhiều đến Em.
    LÊ TUẤN THÀNH


    Lần sửa cuối bởi Lê Tuấn Thành; 09-08-2019 lúc 10:26 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Tuấn Thành vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lê Tuấn Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2019

    Bài gửi : 201
    Thanks
    390
    Thanked 1.067 Times in 210 Posts

    PHIẾN LẶNG..

    Anh ngồi nếm bọt rượu trào!
    Dường nghe men đắng hư hao cuộc đời,
    Ngỡ thời gian xóa lặng vơi,
    Dìm trầm theo sóng chuyển dời ngút xa.

    Chiều buông nhìn đếm mây qua.
    Nhánh nào lạc lõng cùng Ta cạn lòng?
    Vần thơ nửa khúc quyện sông,
    Ý cùn đối bóng tích trầm khát khao.

    Lắng thừa đáy cốc giọt nào?
    Tình chung tri ngộ niềm đau rã rời.
    Mưa sa nặng hạt bạc vôi,
    Phủ đùa sóng rổi xóa giùm xót xa.

    Mơ hôn trên cánh tay ngà.
    Bờ vai mộng mị ru đời chiêm bao.
    Dáng sầu mắt biếc hôm nào?
    Tay trần chao đảo ôm ghì bóng tan.

    Về xa cõi ngõ thu vàng.
    Cánh chim bạt gió gọi khan cuộc tình!
    . . .
    LETUANTHANH


    Lần sửa cuối bởi Lê Tuấn Thành; 10-08-2019 lúc 08:15 AM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Tuấn Thành vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lê Tuấn Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2019

    Bài gửi : 201
    Thanks
    390
    Thanked 1.067 Times in 210 Posts


    BÂNG KHUÂNG
    Chiều mưa che khuất tà dương.
    người đi lạc giữa vô thường bâng khuâng
    vào vay mang nợ dương trần,
    giờ đây chiếc lá chưa vàng muốn rơi.

    Chờ thu dường đã quên rồi.
    nụ hôn mong đặt trên môi cũng hờ
    đêm về trăn trở đợi mơ,
    mộng tan chưa thiếp thẫn thờ ngồi im.

    Bóng trăng xuyên cửa lục tìm..
    phòng loan chăn tím gối hồng cô đơn
    gió xua gợi mộng chập chờn,
    nguyệt sa chân xuống khẽ mơn phiền rời.

    Phải qua một thuở đôi thời,
    gian nan trên ngõ sẽ vơi quên dần
    hãy mang buồn khổ ném quăng..
    sau chân qua ngõ chẳng cần quay lưng.

    Tiếp đi sẽ mãi không dừng.
    khi nao đến cõi mông lung nghiêng hồn
    trả lại nốt một nụ hôn
    nghe lòng nuối tiếc chân chồn bâng khuâng..
    LETUANTHANH
    Lần sửa cuối bởi Lê Tuấn Thành; 11-08-2019 lúc 12:02 AM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Tuấn Thành vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lê Tuấn Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2019

    Bài gửi : 201
    Thanks
    390
    Thanked 1.067 Times in 210 Posts
    [CENTER]


    DẤU XƯA..

    Chiều đi nắng lạc nơi nào?
    đêm nay biết gió có vào phòng loan
    dỗ em được giấc ngủ ngon
    trong mơ qua ngõ..pháo giòn rước chân.

    Cho Em hạnh phúc dương trần,
    thỏa nguyền ước vọng vui thăng hoa tình
    năm canh dài đến bình minh
    vẫn còn ánh mắt..van xin chớ ngừng.

    Trọn lòng suốt kiếp hiến dưng,
    cho không cần trả dẫu mưng đỏ hồn
    lần theo dấu khuất hoàng hôn..
    tìm đây kỷ niệm giấu chôn thuở nào?

    Mưa dài giọt nặng lao xao,
    cuốn trôi đi hết sắc màu sầu vương
    chợt hôm trở lại qua đường
    bóng ai cuối phố ngắm dường thân quen?!
    LETUANTHANH
    Lần sửa cuối bởi Lê Tuấn Thành; 11-08-2019 lúc 06:12 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Tuấn Thành vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.684
    Thanked 28.505 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    HOÀI THU


    THU về ,lá rụng cô liêu
    Rùng mình , tỉnh giấc mơ yêu mất rồi
    Canh dài chiếc bóng mình thôi
    Tri âm còn mãi , đâu người xa xăm

    MAIMO


    Mai mơ xin góp tí teo Lục Bát với Tuấn Thành nhé
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lê Tuấn Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2019

    Bài gửi : 201
    Thanks
    390
    Thanked 1.067 Times in 210 Posts
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết
    HOÀI THU

    THU về ,lá rụng cô liêu
    Rùng mình , tỉnh giấc mơ yêu mất rồi
    Canh dài chiếc bóng mình thôi
    Tri âm còn mãi , đâu người xa xăm
    MAIMO

    Mai mơ xin góp tí teo Lục Bát với Tuấn Thành nhé

    THIÊN TRÙ..
    Thủy chung một dạ giữ gìn.
    hôm nay xáp lại Rùng mình thế thôi
    Mái Mơ ước vọng đáp bồi
    khách về từ chốn xa xôi sức bền..

    Được kề..được cạnh..được bên.
    nghe như có tiếng ai rện thỏa lòng
    ngoài kia Trời cũng bão giông?
    chúc cho hạnh phúc với chộng thâu đêm.hihi!
    lêtuấnthành

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Tuấn Thành vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lê Tuấn Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2019

    Bài gửi : 201
    Thanks
    390
    Thanked 1.067 Times in 210 Posts

    CHUYỆN TÌNH VU VƠ..
    Khen qua khen lại ngọt bùi.
    khiến cho kẻ khác mất vui cạn vần,
    thơ như trái mít tròn lăn,
    lăn vào đóng cọc ngừng lăn tủm cười.

    Vô trần thỏa mãn cuộc chơi.
    ra về người khóc tiễn đời xa xôi,
    bôn ba bận dịp đáp bồi,
    Em đi tìm mạng gieo lời họa thơ.

    Tình yêu đem trải vu vơ.
    năm vần thay đổi ngẩn ngơ trăm bài,
    nghĩ rằng một đóa hoa lài,
    hai tay ném lưới quăng chài đợi rinh..

    Hốt bao nhiêu khách đa tình.
    cuối đời vướng bịnh riêng mình lo toan,
    ngoài sân tiếng pháo nổ giòn,
    nhắc cho thân phận mãi còn thương đau..

    Mồi kẻ nhậu tiếng ngọt ngào.
    trăm con bướm mộng bay vào lượn ra,
    hương tàn sắc nhạt đời hoa,
    bản tính lãng mạn phải là vậy thôi.

    Kẻ gây hạnh phúc rã rời..
    gia đình người nát mình rồi cũng tan,
    xót xa cay đắng vô vàn,
    làm người gắng sống đừng mang khổ lòng..
    (Cho người cho cả riêng ta?)!
    lêtuấnthành
    Lần sửa cuối bởi Lê Tuấn Thành; 13-08-2019 lúc 09:54 AM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Tuấn Thành vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lê Tuấn Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2019

    Bài gửi : 201
    Thanks
    390
    Thanked 1.067 Times in 210 Posts



    TẠ LỜI..
    Người cho ta được toại lòng..
    tỏ bày với sóng nói lời thủy chung,
    dù xa cách biệt ngàn trùng,
    mỗi chiều lặng ngắm mịt mùng chân mây.

    Ước mơ về đó sum vầy.
    gởi mây gió chuyển trao đây nỗi niềm..
    hiểu nầy tiếng nói con tim,
    chuyện tình trăn trở khó dìm bao đêm.

    Mong lần nhập mộng đi tìm.
    mượn nơi ảo giác hằn tiềm thức xưa,
    tương ngộ như buổi chiều mưa,
    ngồi bên góc phố đợi chờ gặp nhau.

    Mưa làm nhòa nhạt ngọt ngào.
    chảy theo con dốc hòa vào dòng sông,
    cô đơn lặng bước bềnh bồng,
    đi về muôn chốn mà lòng chưa vơi.

    Qua bao cuộc đổi trận dời.
    bể dâu khoát lấy kiếp đời đeo mang,
    gió xua trên ngõ lá vàng,
    nhặt nầy kỷ niệm mùa sang không hồi..
    lêtuấnthành
    Lần sửa cuối bởi Lê Tuấn Thành; 14-08-2019 lúc 01:35 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Tuấn Thành vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lê Tuấn Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2019

    Bài gửi : 201
    Thanks
    390
    Thanked 1.067 Times in 210 Posts



    TÌNH QUÊ
    Ngày xưa trên đỉnh chập chùng.
    ngắm miền dốc trũng gió khua buốt hồn
    sương giăng mù khắp bản thôn
    tiếng cồng gõ nhịp dập dồn xua tan..

    Vừng mây trắng ánh trăng vàng.
    cả từng nỗi nhớ miên man ở lòng
    quanh năm đều đó mùa đông
    khô bao giấc mộng bỏ trường xa Em..

    Những ngày tháng sống êm đềm..
    con đường có lắm nỗi niềm vấn vương
    phố chiều gói trọn yêu thương
    hằn vào tâm tưởng suốt đời không quên.

    Hứa Em còn dịp..đáp đền.
    lá me một cánh bám bên vai gầy
    còn mang nhiệm vụ làm trai
    mong Em gắng bỏ ưu hoài nhớ Anh.

    Giữ gìn đất nước màu xanh,
    ươm cho tình nghĩa chân thành khắp quê.
    lêtuấnthành
    Lần sửa cuối bởi Lê Tuấn Thành; 15-08-2019 lúc 09:49 AM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Tuấn Thành vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lê Tuấn Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2019

    Bài gửi : 201
    Thanks
    390
    Thanked 1.067 Times in 210 Posts

    KHÓ QUÊN
    Em cho Ta nửa nụ cười.
    mà sao cứ mãi suốt đời vấn vương?
    chân đang bước giữa phố phường
    sương đêm thấm ướt vai mềm nghiêng đưa..

    Như lần đi cạnh năm xưa.
    che ngăn luồng gió muốn thừa cơ len..
    vào tim quyến rũ ngợi khen..
    tỏ lời hò hẹn chao lòng đổi thay.

    Tình yêu chưa được đong đầy.
    có khi so sánh dễ phai xa rời
    chỉ cần một buổi giận thôi..
    vết đà nứt rạn tiếp bồi vỡ tan.

    Thu muộn qua lá sớm vàng.
    tự buông gió khẽ ngỡ ngàng chưa lay
    dù trao chẳng trọn vòng tay
    bóng hình bám mãi kiếp nầy khó quên!
    lêtuấnthành
    Lần sửa cuối bởi Lê Tuấn Thành; 17-08-2019 lúc 12:19 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Tuấn Thành vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình