THÔI! GIỜ!
Hoàng hôn dần khuất đỉnh tà
Và đêm sẽ hiện cõi ma chập chờn
Hư vô đón đợi say vờn
Thiên niên lặng ngủ xanh rờn cỏ lan...
Mây trời uốn sóng ngổn ngang
Bao nhiêu dòng chảy lắng sàng phù sa
Vườn đời đủ trái, tươi hoa
Vòm xanh rợp tụ chim ca sớm chiều
Thôi nào! Gác mộng phiêu diêu
Bể trầm thấu lạnh, thoả điều Bụt cho
Mộng mơ hồ hải - vần thơ
Tang bồng hồn vía cuộn cờ thong dong
Miên man ước vọng nằm lòng
Trời xanh thanh mát sạch trong muôn đời
Cháu con đậm nghĩa tình người
Nắng hoà gió thuận tươi cười đời du...
Thanh tao gió nhẹ vào thu
Giờ ta tự hát bài ru bán ngày...
Nguyễn Văn Thái
32/68