|
|
||
Lần sửa cuối bởi manhky; 11-02-2020 lúc 06:07 PM
Đêm Buồn
Đêm ngồi xứ lạ chỉ mình con
Mẹ hỡi! sầu len dáng rủ mòn
Tựa mảnh trăng tà chen giữa lá
Như lời nhạn lẻ réo đầu non
Dòng thơ mãi chuốt nguồn không trọn
Nghĩa vận hoài thêu ý chẳng tròn
Cõi mộng giờ đây đà cách trở
Ươn lòng ngập trĩu thuở vàng son.
hồng Vy
10-02-2020
|
|
||
Lần sửa cuối bởi manhky; 11-02-2020 lúc 01:49 PM
Đêm Buồn
Đêm ngồi xứ lạ chỉ mình con
Mẹ hỡi! sầu len dáng rủ mòn
Tựa mảnh trăng tà chen giữa lá
Như lời nhạn lẻ réo đầu non
Dòng thơ mãi chuốt nguồn không trọn
Nghĩa vận hoài thêu ý chẳng tròn
Cõi mộng giờ đây đà cách trở
Ươn lòng ngập trĩu thuở vàng son.
hồng Vy
10-02-2020
NHỚ CON
.
Dõi cảnh xuân về mẹ nhớ con
Niềm vui tết lại đã hao mòn
Sương hòa nhẹ nhõm rơi đầu bến
Gió rủ mơ màng rụng giữa non
Lặng lẽ nhìn hoa hoài chẳng thấu
Âm thầm ngóng nhụy mãi chưa tròn
Tình nơi xứ lạ giờ thêm tủi
Mở áng thơ lòng đẹp chữ son
Mạnh Kỷ TP Vinh
Xuân nhớ mẹ !
Mỗi độ xuân về chỉ bóng con
Trời xa mẹ hỡi tháng năm mòn
Cầu thân đất tổ đà mơ nhạn
Hỏi cánh chim ngàn đã hẹn non
Vẫn biết quê nhà soi ảnh lệch
Hằng mong viễn xứ hiện trăng tròn
Từ khi giã biệt tình chia cách
Phụ mẫu muôn đời thể sắc son
Vancal Feb. 10.2020
Lần sửa cuối bởi vancali96; 11-02-2020 lúc 09:47 PM
Óng Ngần Son
Ân tình phụ mẫu ở lòng con
Kể vạn đời sau cũng khó mòn
Dưỡng dục ơn này loang kín biển
Sinh thành nghĩa đó tỏa ngời non
Ngày đông áo mặc thân choàng đủ
Bữa hạ dù khoanh trẻ hứng tròn
Duỗi mặc đêm ngày mưa nắng đổ
Công người quả thật óng ngần son.
Hồng Vy
12-02-2020
|
|
||
NẺO ĐƯỜNG QUA
Nay ngồi vẽ lại nẻo đường qua
Đã hiểu buồn vui quyện bước mà...
Lúc phải băng rừng trao nghĩa nặng
Khi còn vượt biển đón tình xa
Khơi dòng nghiệp giáo tưng bừng tỏa
Giữ mạch nghề văn khấp khởi đà
Cảnh mộng ân lòng hương ngát mãi
Trang đời xán lạn rỡ ràng ca.
Manh Kỷ TP Vinh
Lần sửa cuối bởi manhky; 13-02-2020 lúc 06:09 PM
Chiều Quê
Mơ chiều trở lại chốn đồng ta
Giữa chạng hoàng hôn sắc ửng ngà
Vẹn duỗi tay choàng hương lúa trổ
Ngây hòa gió thoảng điệu làng ca
Nhìn sông sóng khẽ ngân từng nhịp
Ngoạn cảnh hồn say ngắm mỗi nhà
Ngất ngưởng chân trườn qua mọi chỗ
Cho lòng trọn hưởng cõi nghìn hoa.
Hồng Vy
15-02-2020
|
|
||
TAO ĐÀN NỐI NHỊP
Tao đàn nối nhịp thỏa lòng ta
Cảnh lộng chiều xuân bóng đã ngà
Xướng trải êm đềm câu nghĩa nặng
Giao cài rộn rã bản tình ca
Đường tơ sáng rõ chăng ngàn nẻo
Chỉ thắm vàng ươm dõi vạn nhà
Bút vẫy cùng nhau hòa mộng tỏ
Trang đời nở rộ giữa rừng hoa.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
LÒNG MẸ
Đêm ngày khắc khoải nghĩ về con
Dạ nhớ lòng thương mãi chẳng mòn
Hải vẫn âm thầm ưa vượt sóng
Vy thường nhí nhảnh mộng dời non
Mong từng đứa nhỏ tình duyên trọn
Nguyện những người thân sức khỏe tròn
Rảnh vội vàng thăm, già sẽ đón
Gia đình rộn rã giống thời son...
HỒNG THOẠI 15.02.20