|
|
||
Nắng
Nắng trải vầng loang rạng rỡ đồng
Nắng thờ thẫn ngủ cạnh bờ sông
Nắng theo lũ bướm quanh vườn lộng
Nắng thả đàn chim giữa ruộng lồng
Nắng ngọt ngào đan tình trĩu cổng
Nắng mơn mởn quyện nghĩa tràn đông
Nắng dồn nét đẹp cho đời phổng
Nắng ở lòng nhân vạt mãi hồng.
Hồng Vy
20-02-2020
NIỀM MONG
(Họa bài Nhớ người cua VanCali)
Đêm trường lặng lẽ gió buồn rơi
Cánh nhạn tầm xa giữa biển trời
Nước hững hờ trôi hồn trải rộng
Mây lờ lững chạy sóng hòa vơi
Êm đềm khúc nhạc ru lời ngỏ
Rộn rã vần thơ nở tiếng cười
Mãi đợi bao giờ hương ngát tỏa
Niềm mong khấp khởi lộc trao người.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Mãi Nhớ Người
Tủi lệ canh trường vẫn cứ rơi
Đường duyên cách trở mộng bên trời
Anh về chỗ nọ đô thành mới
Thiếp ở phương này chuỗi phận vơi
Nhạt nhẽo phòng đơn hồn lắng khởi
Đìu hiu ngõ vắng miệng thôi cười
Muôn chiều khắc khoải ôm tình đợi
Dạ mãi hằng đêm tưởng đến người.
Hồng Vy
20-02-2020
Nguyện Làm Bia Đá
Lão Phượng rằng nay Cả có nhà
Nhưng người gọi mãi chẳng thèm ra
Vì tay hắn bận nuông chiều ả
Bởi giọng ngài lo hót dỗ bà
Khẽ nhủ thi đàn khoan thấy lạ
Ngây cầu bạn hữu chớ rời xa
Giờ anh đã nguyện làm bia đá
Hỡi mọi đồng hương cứ thỏa đà.
Hồng Vy
17-02-2020
TIẾN BỘ VƯỢT BẬC
Dạo nhỏ Hồng Vy trốn kĩ nhà
Kêu hoài gọi mãi nỏ chường ra
Vì e chị vẫn chui bàn đá
Bởi sợ nàng hay cắn mũi bà
Tuổi nhỡ em bày yêu giống lạ
Thân gầy bạn chỉ nhớ tầm xa
Nay vừa mới gặp trai thì ả
Nhảy tới vồ ngay miễn chạy đà!
HỒNG THOẠI 21.02.20
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-02-2020 lúc 12:00 PM
|
|
||
VUI THƠ VNTH
Cánh Nhạn Đêm
Ta dường bóng nhạn giữa màn đêm
Duỗi cánh tìm tông vạt rủ mềm
Khập khiễng len gành phơi dáng mỏi
Bơ phờ cưỡi gió mộng trời êm
Bờ xa sóng cuộn che sầu tổ
Nguyệt loãng vầng rơi phủ xót thềm
Buốt cả canh trường chim vẫn gọi
Ru lòng tủi lại chất chồng thêm.
Hồng Vy
18-02-2020
CẢNH VẠC
Cảnh vạc nghiêng mình giữ bóng đêm
Vòng vo khắc khoải mộng thân mềm
Ru đời quạnh quẽ khơi niềm tỏ
Dõi kiếp âm thầm mở vận êm
Sóng nhịp nhàng buông lùa giữa biển
Hồn ngơ ngẩn quyện níu bên thềm
Hương còn ấp ủ mơ màng vẫy
Lặng lẽ thơ hòa xúc cảm thêm.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
THÂN CÒ
Thân cò rảo bước giữa trời đêm
Bóng mẹ liêu xiêu dáng liễu mềm
Nặng gánh đằm vai tâm chẳng nhão
Dai đường mỏi gối chí còn êm
Đìu hiu nẻo chợ mưa đầm áo
Khắc khoải bờ tre khóm rủ thềm
Tất cả vì con nào quản ngại
Canh trường dặm thẳm xác mòn thêm.
BXP 21.02.2020
|
|
||
VUI THƠ VNTH
Hạ
Hạ đem nắng trải khắp nương đồng
Hạ đến câu hò khuấy mặt sông
Hạ để ông già đơm thuốc phả
Hạ cho bọn trẻ thả diều lồng
Hạ êm thấm đón về nồng gió
Hạ vội vàng xua đuổi lạnh đông
Hạ khiến ve sầu kêu nhớ bạn
Hạ yêu phượng đỏ tuổi xuân hồng
Vancali Feb. 19.2020
Nắng
Nắng trải vầng loang rạng rỡ đồng
Nắng thờ thẫn ngủ cạnh bờ sông
Nắng theo lũ bướm quanh vườn lộng
Nắng thả đàn chim giữa ruộng lồng
Nắng ngọt ngào đan tình trĩu cổng
Nắng mơn mởn quyện nghĩa tràn đông
Nắng dồn nét đẹp cho đời phổng
Nắng ở lòng nhân vạt mãi hồng.
Hồng Vy
20-02-2020
THU
THU vương nỗi nhớ buổi canh đồng
THU gọi con thuyền đậu bến sông
THU ngắm triền đê vầng ác lặn
THU xem cảnh xóm bóng trăng lồng
THU đừng hát khổ khi nồng Hạ
THU chớ ngân buồn lúc rét Đông
THU đến thôn trang nhiều mát mẻ
THU đi quả chín sắc tươi hồng.
BXP 21.02.2020
@ Thể thơ này tôi rất kém, cố gắng đạp hoạ thôi.
|
|
||
VUI THƠ VNTH
QUEN ĐÀ...
Hồng Vy khó chịu phải tu nhà
Hễ có phôn thì nhảy lẹ ra!
Bụng rỗng không màng xơi giỏ cá
Lòng lâng chẳng ngại trốn ông bà
Vô sòng thỏa sức tranh người lạ
Đập đá du hồn tưởng cõi xa
Chỉ lúc theo bè vui rộn rã
Ngày nao cũng vậy khiến quen đà...
HỒNG THOẠI 20.02.20
BỞI
Ba em một Sếp ở chung nhà
Cái phút tam bành phải diễn ra
Bát liệng đầy sân nào biết ngả
Quyền vung khắp ngõ cóc e bà
Âm thầm bạn đến nhìn không lạ
Lặng lẽ người vào thấy chẳng xa
Bởi muốn vòng tay ôm mấy ả
Cho nên sức kiệt mới tan đà.
BXP 21.02.2020
Chẳng Giống Đà
Bởi gã hồi thơ nghịch nhất nhà
Nên giờ mụn trĩ nó thòi ra
Làm mông dỉnh ngược như hòn đá
Khiến cẳng ngồi cong tựa lão bà
Những buổi theo nàng chân bước lạ
Bao lần thấy liễu mộng rời xa
Đàn thi bạn hữu đều hay cả
Mọi chỗ dường xơ chẳng giống đà.
Hồng Vy
21-02-2020
VUI THƠ VNTH
Cánh Nhạn Đêm
Ta dường bóng nhạn giữa màn đêm
Duỗi cánh tìm tông vạt rủ mềm
Khập khiễng len gành phơi dáng mỏi
Bơ phờ cưỡi gió mộng trời êm
Bờ xa sóng cuộn che sầu tổ
Nguyệt loãng vầng rơi phủ xót thềm
Buốt cả canh trường chim vẫn gọi
Ru lòng tủi lại chất chồng thêm.
Hồng Vy
18-02-2020
CẢNH VẠC
Cảnh vạc nghiêng mình giữ bóng đêm
Vòng vo khắc khoải mộng thân mềm
Ru đời quạnh quẽ khơi niềm tỏ
Dõi kiếp âm thầm mở vận êm
Sóng nhịp nhàng buông lùa giữa biển
Hồn ngơ ngẩn quyện níu bên thềm
Hương còn ấp ủ mơ màng vẫy
Lặng lẽ thơ hòa xúc cảm thêm.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
THÂN CÒ
Thân cò rảo bước giữa trời đêm
Bóng mẹ liêu xiêu dáng liễu mềm
Nặng gánh đằm vai tâm chẳng nhão
Dai đường mỏi gối chí còn êm
Đìu hiu nẻo chợ mưa đầm áo
Khắc khoải bờ tre khóm rủ thềm
Tất cả vì con nào quản ngại
Canh trường dặm thẳm xác mòn thêm.
BXP 21.02.2020
Nhớ người
Cảnh vật im lìm lúc giữa đêm
Sầu vương tột đỉnh khiến môi mềm
Còn đâu kỷ niệm cho ngày hóng
Đã hết câu thề phả giọng êm
Thuở ấy chung đường vui bạn hữu
Giờ đây lẻ bóng sợ song thềm
Con thuyền viễn xứ mơ về cội
Khẽ gọi tên người để nhớ thêm
Vancali Feb. 21.2020
Lần sửa cuối bởi vancali96; 22-02-2020 lúc 09:47 AM
|
|
||
Tiền Rơi
Trương Hồng bữa nọ túi tiền rơi
Tội lão mồm than vẳng đến trời
Phải nhịn đưa nàng mua nhẫn mới
Cam đành để kiếp chịu tình vơi
Ngày ra tiếc của tâm buồn gợi
Buổi lại hờn thân gã biếng cười
Mặt khổ môi trê văng tiếng lưỡi
Làm cho cữ nhậu bớt đi người.
Hồng Vy
21-02-2020
NHỚ MÃI NGƯỜI
Đứng lặng bên thềm đếm lá rơi
Hương Thu ngọt lịm ngát mây trời
Ra đi chốn ấy sầu khôn vợi
Trở lại quê này khổ khó vơi
Quạnh quẽ niềm thương không bạn đợi
Đìu hiu nỗi nhớ chẳng môi cười
Tinh cầu sẻ nửa em xa mãi
Lỡ dở duyên nhau đắm cõi người!
BXP 22.02.2020