-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Tuổi: 77
Bài gửi : 4.691
Thanks
- 54.074
- Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
- Blog Entries
- 465
MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI
Nhập kiếp sinh linh đẫm cửa bần
Dãi dầu chìm nổi cõi trầm luân
Khiêm nhường mẫn cán... trời thương đến
Viên mãn cảnh hưu ấm lộc phần
Lở bồi đắp đổi mãi thành quen
Tạo hóa ngông nghênh thả sức lèn
Thân cỏ xanh rền vui với gió
Cửa thiền kinh tụng ngấm hồn sen
Miền yêu đồng nội ngát tình xanh
Ngôi tựa trăm năm mặt đất lành
Tình nghĩa hoa may màu thắm thiết
Vĩnh hằng trái đất quyện vầng trăng
Mặc gió muôn chiều quay quắt xiên
Say mê khỏa lấp nỗi ưu phiền
Vần thơ thắp sáng bầu u ám
Thanh thản ru hồn phiêu cõi tiên
Ngõ vàng hoa quyện nở hồng tươi
Đẹp cảnh an khang rạng góc trời
Phúc trạch bao đời nên lộc quả
Lưng chiều mây trắng lững lờ trôi...
24-4-2020
Nguyễn Văn Thái
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn