+ Trả lời chủ đề
Trang 350/422 ĐầuĐầu ... 250 300 340 348 349 350 351 352 360 400 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.491 tới 3.500 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #3491
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    ]
    KÍNH CỤ!

    Cô Hồng phát biểu những lời hay
    Đã buộc thằng tui khóc cả ngày!
    Miệng lưỡi om sòm hơn kẻ ngáy
    Ngôn từ dấm dẳng hệt bà say
    Âu là ả thích người điên dạy
    Có lẽ nàng nghe tụi nhỏ bày?
    Vẫn cứ ôm chàng ba trợn nhảy
    Ê chề bạt vía lẫn hồn bay!

    HỒNG THOẠI 05.11.20

    Phục

    Bây giờ mới thật rỡ ràng hay
    Sếp Cả đà vơi nhậu mỗi ngày
    Gặp nữ môi chàng không thấy chảy
    Ra đường mắt lão chẳng còn say
    Đường thi nhịp tứ êm đêm khảy
    Ngũ độ nguồn âm óng ả bày
    Khiến giữa thi đàn Vy phải lạy
    Tâm thuần khẩu phục ngữ ngài bay.

    Hồng Vy
    05-11-2020

    SẾP THOẠI
    (Hoạ vui)

    Tứ giỡn Vi, Cà quả rất hay
    Lơ ngơ Sếp phải lịm bao ngày
    Vừa quên sớm chữa thi đàn cháy
    Đã nhớ đêm về chén rượu say
    Cuối buổi vào mau e vợ chạy
    Đầu hôm dọn gấp sợ con bày
    Sau cơn lỡ nhậu làm như máy
    Níu cánh chim trời chẳng để bay.

    BXP 06.11.2020
    Ghiền thơ

    Cũng bởi huynh mình họa quá hay
    Ghiền thơ mạng ảo viếng đêm ngày
    Làm cho Phượng lão vui hồn đắm
    Phải đến Van Cà đẹp chữ say
    Mạnh Kỷ liên hoàn đem đến vẽ
    Hồng Vi ngũ độ lấy ra bày
    Tao đàn bạn hữu lời ong bướm
    Rộn rã trang đường đủ sắc bay

    Vancali Nov. 5.2020

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #3492
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Tình bằng hữu

    Bạn hữu thời nay khó thể lường
    Tao đàn xướng họa để tình vương
    Liên hoàn kẻ chuộng lan tràn xóm
    Ngũ độ người mê tỏa sáng đường
    Bảy chữ Vi Hồng giao mọi chốn
    Năm vần Mạnh Kỷ ghép đầy chương
    Quê nhà lãng tử như chàng bướm
    Giỡn nguyệt vườn thơ ý tỏ tường

    Vancali Nov. 3.2020

    Cám ơn huynh Thoại chỉ sai lỗi chính tả , xin tỷ Hông Vi sửa giúp , cám ơn


    Đàn Thi

    Ngưỡng cửa đàn thi thật khó lường
    Xa dầu góc bể vẫn hoài vương
    Tình đan với nghĩa hòa trăm dạ
    Chữ ghép cùng thơ trải mọi đường
    Nhã nhặn huynh vầy tươi điểm tứ
    Êm đềm bác vẫy đẹp vần chương
    Từng hôm kẻ đến vườn luôn nhộn
    Vạn chỗ người ngây ý thỏa tường.

    Hồng Vy

    03-11-2020
    VUI XƯỚNG HỌA

    Xướng họa là vui rõ đủ lường
    Trong lòng khấp khởi dạ mừng vương
    Êm đềm tứ trải bay vào mộng
    Nhẹ nhõm vần theo sắc gửi đường
    Trải thắm ân tình luôn sợ lỗi
    Tô hồng chữ nét đẹp nhiều chương
    Ngày đêm dõi cảnh đời sung sướng
    Khúc nhạc hòa chung nghĩa tỏ tường.

    TXS 06/11/2020
    @ TXS chỉ họa 1 bài đáp lễ nha, phải nghỉ một thời gian đã.
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 06-11-2020 lúc 09:59 AM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #3493
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Phục

    Bây giờ mới thật rỡ ràng hay
    Sếp Cả đà vơi nhậu mỗi ngày
    Gặp nữ môi chàng không thấy chảy
    Ra đường mắt lão chẳng còn say
    Đường thi nhịp tứ êm đêm khảy
    Ngũ độ nguồn âm óng ả bày
    Khiến giữa thi đàn Vy phải lạy
    Tâm thuần khẩu phục ngữ ngài bay.

    Hồng Vy
    05-11-2020

    SẾP THOẠI
    (Hoạ vui)

    Tứ giỡn Vi, Cà quả rất hay
    Lơ ngơ Sếp phải lịm bao ngày
    Vừa quên sớm chữa thi đàn cháy
    Đã nhớ đêm về chén rượu say
    Cuối buổi vào mau e vợ chạy
    Đầu hôm dọn gấp sợ con bày
    Sau cơn lỡ nhậu làm như máy
    Níu cánh chim trời chẳng để bay.

    BXP 06.11.2020
    Ghiền thơ

    Cũng bởi huynh mình họa quá hay
    Ghiền thơ mạng ảo viếng đêm ngày
    Làm cho Phượng lão vui hồn đắm
    Phải đến Van Cà đẹp chữ say
    Mạnh Kỷ liên hoàn đem đến vẽ
    Hồng Vi ngũ độ lấy ra bày
    Tao đàn bạn hữu lời ong bướm
    Rộn rã trang đường đủ sắc bay

    Vancali Nov. 5.2020
    BÁC PHƯỢNG

    Ơn trời tuổi lớn vẫn đầy hay
    Bác Phượng cần lao miễn kể ngày
    Pháp học kinh trì kiên nhẫn trải
    Hoa tầm thú dõi nhiệt tình say
    Thơ Đường lục bát êm đềm nảy
    Mảng bướm từng trang lộng lẫy bày
    Độc giả vào xem rồi khấn mãi
    Mong người vững trụ dẫn mình bay!
    HỒNG THOẠI 06.11.20

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #3494
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    ]
    KÍNH CỤ!

    Cô Hồng phát biểu những lời hay
    Đã buộc thằng tui khóc cả ngày!
    Miệng lưỡi om sòm hơn kẻ ngáy
    Ngôn từ dấm dẳng hệt bà say
    Âu là ả thích người điên dạy
    Có lẽ nàng nghe tụi nhỏ bày?
    Vẫn cứ ôm chàng ba trợn nhảy
    Ê chề bạt vía lẫn hồn bay!

    HỒNG THOẠI 05.11.20



    SẾP THOẠI
    (Hoạ vui)

    Tứ giỡn Vi, Cà quả rất hay
    Lơ ngơ Sếp phải lịm bao ngày
    Vừa quên sớm chữa thi đàn cháy
    Đã nhớ đêm về chén rượu say
    Cuối buổi vào mau e vợ chạy
    Đầu hôm dọn gấp sợ con bày
    Sau cơn lỡ nhậu làm như máy
    Níu cánh chim trời chẳng để bay.

    BXP 06.11.2020
    Ghiền thơ

    Cũng bởi huynh mình họa quá hay
    Ghiền thơ mạng ảo viếng đêm ngày
    Làm cho Phượng lão vui hồn đắm
    Phải đến Van Cà đẹp chữ say
    Mạnh Kỷ liên hoàn đem đến vẽ
    Hồng Vi ngũ độ lấy ra bày
    Tao đàn bạn hữu lời ong bướm
    Rộn rã trang đường đủ sắc bay

    Vancali Nov. 5.2020

    hãi


    Chưa lần gởi sếp một từ hay
    Có lẽ làm anh giận cả ngày
    Bởi thấy môi chàng đâu dễ cạy
    Do nhìn sắc lão chẳng nồng say
    Mày ngơ ngẩn rụi như nhà cháy
    Dáng thẫn thờ lo tựa quỉ bày
    Khiến nẻo thi đàn ai cũng chạy
    Riêng nường cẳng vọt khác gì bay.


    Hồng Vy
    06-11-2020

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #3495
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Ý Thơ


    Quạnh quẽ thu ngồi trải ý thơ
    Chàng ới! có hiểu nỗi mong chờ
    Khan đèn ghép nghĩa đành vay nguyệt
    Thiếu ngữ khơi lòng phải mượn tơ
    Ngõ thiếp nào khô niềm tưởng đợi
    Lòng em vẫn nặng thuở tôn thờ
    Âu vì kỷ niệm đâu đà lắng
    Tủi xót hay về cợt giữa mơ.


    Hồng Vy
    07-11-2020


    Hẹn vào mơ

    Thu vàng gởi bậu mấy vần thơ
    Viễn xứ lòng đây khổ mộng chờ
    Cũng tại sầu duyên mờ dáng liễu
    Nên vì lỡ phận rối đường tơ
    Thuyền xưa mãi nhớ cho hồn vọng
    Bến cũ hoài vương để dạ thờ
    Hỡi bạn tình chung nào có hiểu
    Ta mình sẽ gặp lúc vào mơ

    Vancali Nov. 6.2020


    Cho em sửa lỗi chính tả .

    Lần sửa cuối bởi vancali96; 07-11-2020 lúc 06:32 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #3496
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Ý Thơ


    Quạnh quẽ thu ngồi trải ý thơ
    Chàng ới! có hiểu nỗi mong chờ
    Khan đèn ghép nghĩa đành vay nguyệt
    Thiếu ngữ khơi lòng phải mượn tơ
    Ngõ thiếp nào khô niềm tưởng đợi
    Lòng em vẫn nặng thuở tôn thờ
    Âu vì kỷ niệm đâu đà lắng
    Tủi xót hay về cợt giữa mơ.


    Hồng Vy
    07-11-2020

    NIỀM MƠ


    Mưa buồn vẫy bút thảo vần thơ
    Vẫn hiểu giờ đây sóng lặng chờ
    Rả rích đầu hiên sầu cõi mộng
    Âm thầm đáy dạ rủ đường tơ
    Tình trao bấy thuở vòng vo giữ
    Bóng trải từng đêm quạnh quẽ thờ
    Để lại muôn vàn thương nhớ cũ
    Trong lòng ấp ủ ngọn triều mơ.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #3497
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.856
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Hãi

    Chưa lần gởi sếp một từ hay
    Có lẽ làm anh giận cả ngày
    Bởi thấy môi chàng đâu dễ cạy
    Do nhìn sắc lão chẳng nồng say
    Mày ngơ ngẩn rụi như nhà cháy
    Dáng thẫn thờ lo tựa quỉ bày
    Khiến nẻo thi đàn ai cũng chạy
    Riêng nường cẳng vọt khác gì bay.

    Hồng Vy
    06-11-2020

    SẾP HỒNG THOẠI

    Sếp Thoại Vi à, lắm sự hay
    Lời xưa bạn gửi nhớ luôn ngày
    Vườn gieo giống tốt yên lòng trụ
    Đất đậu chim lành vững chí say
    Rộn rã thơ đường duyên dãi tỏ
    Êm ru lục bát nghĩa phơi bày
    Nhân hoà một khối đồng tâm giữ
    Mỗi độ Giêng Rằm chắp cánh bay.

    BXP 07.11.2020

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #3498
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.856
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2


    Ý Thơ


    Quạnh quẽ thu ngồi trải ý thơ
    Chàng ới! có hiểu nỗi mong chờ
    Khan đèn ghép nghĩa đành vay nguyệt
    Thiếu ngữ khơi lòng phải mượn tơ
    Ngõ thiếp nào khô niềm tưởng đợi
    Lòng em vẫn nặng thuở tôn thờ
    Âu vì kỷ niệm đâu đà lắng
    Tủi xót hay về cợt giữa mơ.

    Hồng Vy
    07-11-2020

    Hẹn vào mơ

    Thu vàng gởi bậu mấy vần thơ
    Viễn xứ lòng đây khổ mộng chờ
    Cũng tại sầu duyên mờ dáng liễu
    Nên vì lỡ phận rối đường tơ
    Thuyền xưa mãi nhớ tâm khờ khạo
    Bến cũ hoài vương dạ thẩn thờ
    Hởi bạn tình chung đành thứ lỗi
    Ta mình sẽ gặp lúc vào mơ

    Vancali Nov. 6.2020

    DỆT NIỀM MƠ

    Gieo tình bốn bể thả hồn thơ
    Kết bạn cùng nhau thoả đợi chờ
    Lục bát ươm vần đan vạn sợi
    Thi đường bện tứ kéo muôn tơ
    Giao lưu được nghĩa đừng vơ vẩn
    Xướng hoạ thêm duyên chớ thẫn thờ
    Mái ấm thân thương tràn nắng đẹp
    Nhân hoà một khối dệt niềm mơ.

    BXP 07.11.2020

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #3499
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết


    Ý Thơ


    Quạnh quẽ thu ngồi trải ý thơ
    Chàng ới! có hiểu nỗi mong chờ
    Khan đèn ghép nghĩa đành vay nguyệt
    Thiếu ngữ khơi lòng phải mượn tơ
    Ngõ thiếp nào khô niềm tưởng đợi
    Lòng em vẫn nặng thuở tôn thờ
    Âu vì kỷ niệm đâu đà lắng
    Tủi xót hay về cợt giữa mơ.

    Hồng Vy
    07-11-2020

    Hẹn vào mơ

    Thu vàng gởi bậu mấy vần thơ
    Viễn xứ lòng đây khổ mộng chờ
    Cũng tại sầu duyên mờ dáng liễu
    Nên vì lỡ phận rối đường tơ
    Thuyền xưa mãi nhớ tâm khờ khạo
    Bến cũ hoài vương dạ thẩn thờ
    Hởi bạn tình chung đành thứ lỗi
    Ta mình sẽ gặp lúc vào mơ

    Vancali Nov. 6.2020

    DỆT NIỀM MƠ

    Gieo tình bốn bể thả hồn thơ
    Kết bạn cùng nhau thoả đợi chờ
    Lục bát ươm vần đan vạn sợi
    Thi đường bện tứ kéo muôn tơ
    Giao lưu được nghĩa đừng vơ vẩn
    Xướng hoạ thêm duyên chớ thẫn thờ
    Mái ấm thân thương tràn nắng đẹp
    Nhân hoà một khối dệt niềm mơ.

    BXP 07.11.2020
    DỄ MƠ

    Tự bữa cô Hồng mở quán thơ
    Bà con hửng sáng đã vây chờ
    Om sòm lắm cụ đòi xem phở
    Rộn rã bao chàng hỏi kết tơ
    Có lẽ tao đàn ươm mộng nở
    Vì chưng nghệ sĩ đáng công thờ
    Trai làng hí hửng về xin vợ
    Lúa nhổ si trồng đặng dễ mơ!
    HỒNG THOẠI 07.11.20

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #3500
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.856
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    DỄ MƠ

    Tự bữa cô Hồng mở quán thơ
    Bà con hửng sáng đã vây chờ
    Om sòm lắm cụ đòi xem phở
    Rộn rã bao chàng hỏi kết tơ
    Có lẽ tao đàn ươm mộng nở
    Vì chưng nghệ sĩ đáng công thờ
    Trai làng hí hửng về xin vợ
    Lúa nhổ si trồng đặng dễ mơ!

    HỒNG THOẠI 07.11.20

    Sức Mọn

    Nương nào đủ sức lập vườn thơ
    Bạn hỡi! đừng hoang phí buổi chờ
    Lão Thoại say hoài nên tưởng sớ
    Niêm nường thấy mãi lộn dường tơ
    Ngàn phương độc giả đâu người nhớ
    Bạn hữu đàn thi chẳng lúc thờ
    Ngữ họa như rừng trông rất dở
    Men vào Cả cứ ngỡ là mơ.

    Hồng Vy
    07-11-2020

    ĐI BỘ LÀM THƠ

    Thưa rằng cuốc bộ sẽ ra thơ
    Khích lệ đôi chân nỏ ngóng chờ
    Bạn gửi nhiều trang như buộc dợ
    Mình vào lắm chỗ tựa giăng tơ
    Xôn xao ngọn bút làm ma sợ
    Hể hả bàn tay lạy Phật thờ
    Trải vận thênh thang còn mượn cớ
    Phều phào vẫn muốn giữ niềm mơ.

    BXP 08.11.2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 350/422 ĐầuĐầu ... 250 300 340 348 349 350 351 352 360 400 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình