-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 72
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.892 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
XEM LẠI
Ta là chiếc lá mỏng manh thôi
Một phần hòa đất, một phần trôi
Buồn vui dễ chỉ tâm hồn biết
Lóe sáng lên chăng? Sao đổi ngôi!
Ta ngồi nhắm mắt lại làm thơ
Ngàn dặm hiện lên đến sững sờ
Dẫu chỉ nêu ra, chẳng phán xét
Có chăng cũng chỉ buồn sơ sơ.
Chợt cơn gió lạnh hát vu vơ...
Biết yêu, biết ghét vẫn dại khờ
Độ lượng, bao dung tầm vóc lớn
Mái đầu trộn sương nắng lơ mơ.
Đêm nay trăng lặn, sao mờ
Giận hờn côi cút bên bờ thời gian
Tháng năm nuôi ngọn nửa tàn
Cuối nguồn đón nhận vô vàn phù sa...
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 07-07-2011 lúc 08:44 PM
-
Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn