+ Trả lời chủ đề
Trang 14/112 ĐầuĐầu ... 4 12 13 14 15 16 24 64 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 131 tới 140 của 1112

Chủ đề: Bập bẹ thi đường- bạch hồng ngọc

  1. #131
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    80-VU VƠ CUỐI THU
    Họa thơ Nguyễn Hải

    Tình thu cuối vụ lá hoe vàng
    Mấy bận sương mù rải rác sang
    Cúc nở đầu hiên tươi tán điệp
    Hoa rơi trước ngõ cỗi cành bàng
    Thuyền đi thuở ấy nghiêng trời lộng
    Bến đợi thời giờ ngã đất vang
    Sáo trúc ngân nga diều gió quyện
    Kìa ai thấp thoáng cạnh nhà nàng

    28/11/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 02-07-2014 lúc 10:04 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #132
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết

    DUYÊN THƠ
    Nguyện với lòng say một sắc hoa
    Duyên thơ cầu nối thắm tình ta
    Nguồn trong tuơi mát như dòng sữa
    Gặp gió sương phơi chẳng nhạt nhòa
    Khắc Hiền
    28/11/2011
    TÌNH DUYÊN

    Thắm đượn tình đời với sắc hoa
    Lương duyên nối nhịp đẹp đời ta
    Tỏa lan hương dịu ngời xuân đẹp
    Bão dập mưa vùi chẳng xóa nhòa

    28/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc

    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 02-07-2014 lúc 10:00 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  5. #133
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1


    CẦU THƠ
    Nối nhịp cầu thơ thắm nghĩa tình
    Tâm hồn đẹp tựa ánh bình minh
    Bên nhau có phải duyên kỳ ngộ
    Mà khắc trong tim một bóng hình
    Khắc Hiền
    28/11/2011

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  7. #134
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết

    Tình đầu

    Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
    Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
    Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
    Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
    Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
    Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
    Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
    Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.

    Sao Hôm




    Khổ đau

    Cả đời chả có mối tình đầu
    Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
    Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
    Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
    Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
    Thân xác ê chề đợi thác sâu
    Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
    Khổ đau nhang khói chắp tay cầu

    Kim Nguyên



    PHẢI BIẾT

    Vướng chút tình si rối cả đầu
    Biết rằng than thở được gì đâu
    Khi yêu quên hết lời trăng gió
    Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
    Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
    Bây giờ mới biết chữ nông sâu
    Sống theo gió mới ... đời sao đặng
    Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu

    24/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc


    MỐI TÌNH ĐẦU
    ---*---

    Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
    Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
    May rủi phận duyên đâu tính được
    Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
    Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
    Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
    Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
    Buồn đau sắm lễ để đi cầu.

    24/11/1011
    Tuyen45



    Lỗi nhịp

    Vô tư náo nức giấc yêu đầu
    Đâu biết dòng đời là biển dâu
    Kẻ mộng công danh mây thả lệ
    Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu
    Cho nên ý nguyện trôi sông rộng
    Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu
    Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi
    Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    24.11.2011


    Duyên yêu

    Duyên yêu đâu kể cuối hay đầu
    Hạnh phúc xanh rờn mướt lá dâu
    Của cải sơ sài nào thấy khổ
    Tiền nong ít ỏi cũng không sầu
    Con tim hòa nhịp tình nồng thắm
    Tấc dạ tương đồng nghĩa đậm sâu
    Phải lứa vừa đôi - đời mãn nguyện
    Giàu sang phú quý chẳng xin cầu.

    Sao Hôm


    TRẮC TRỞ
    ---*---

    Trắc trở tơ duyên rối loạn đầu
    Hẹn thề kỷ niệm đổ vườn dâu
    Ngày đêm trăn trở không ăn ngủ
    Sớm tối trầm u chẳng vợi sầu
    Chất chứa giận hờn lòng oán trách
    Đắp bồi thương nhớ dạ ghi sâu
    Nghĩa tình vơi cạn hồn ngơ ngác
    Thân xác bơ phờ đoạn tuyệt cầu.

    26/11/2011
    Tuyen45



    TÔI MẢI TÌM TÔI

    Mải miết tìm quên đến bạc đầu
    Non già bãi cạn hóa thềm dâu
    Thu gom kỉ niệm mòn duyên bạc
    Cất giữ niềm tin đọng kiếp sầu
    Một cuộn phim dài đo dạ thẳm
    Trăm dòng thế sự nén tim sâu
    Nhân sinh nhẫm lại còn bao lúc
    Khắc khoải chồn chân giữa nhịp cầu

    DA


    CHẲNG PHẢI CẦU
    ---*---
    Đẹp nhất tình yêu lúc khởi đầu
    Bồn chồn đón đợi phút làm dâu
    Lầu sang tiền bạc chưa là sướng
    Lều vịt cơm niêu chẳng chút sầu
    Nghèo khó yêu thương duyên thắm đậm
    Túng bần tình cảm nghĩa bền sâu
    Gia đình êm ấm vui như tết
    Hạnh phúc dài lâu chẳng phải cầu

    28/11/2011
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 28-11-2011 lúc 11:52 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  9. #135
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    binhnguyen_em đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2011

    Bài gửi : 2
    Thanks
    5
    Thanked 5 Times in 2 Posts
    Blog Entries
    8
    QUYNH



    Sương động cành giao Quỳnh chớm nở
    Gió ngắm quỳnh hoa gió ngẩn ngơ
    Dáng ngọc môi mềm trong vườn vắng
    Thi sĩ lén xem hổn hển thơ
    Mộng ước duyên Quỳnh thêm thi vị
    Quân tử ấm lòng đẹp tình thơ
    Dáng ngọc trong ngần ôi kỳ diệu
    Quỳnh khép môi mềm dạ ngẩn ngơ

    binhnguyen_em

    HỒ BÌNH

    28/11/2011
    Lần sửa cuối bởi binhnguyen_em; 29-11-2011 lúc 01:25 AM

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn binhnguyen_em vì bài viết hữu ích này


  11. #136
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    CHỮ TÂM
    Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
    Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
    Có phải cành nhân đơm quả phúc
    Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
    khachien 12654720
    29/11/2011

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  13. #137
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Nguyên văn bởi Duyên An
    BÓNG XUÂN

    Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
    Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
    Nắng ấm len về phương bắc nhớ
    Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
    Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
    Đất bạc nằm im lũ dép hài
    Gió chướng mang về hương vị tết
    Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

    DA


    XUÂN VỀ

    Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
    Tia nắng lung linh rọi ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
    Thiếu nữ lo toan cả khối hài
    Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
    Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

    Mạnh Kỷ
    28/11/2011


    BUỒN

    Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
    Đồng xa cánh gió mải trôi dài
    Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
    Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
    Kiêu sa má phấn mướt vân hài
    Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
    Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

    DA


    ĐÔNG TÀN

    Đông tàn xua cái rét dần phai
    Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
    Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
    Đàn ong bay vút giữa vườn ai
    Tiếng cười mấy ả đang mua dép
    Giọng nói vài anh mải bán hài
    Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
    Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

    29/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc

    Nắng đợi

    Nắng đi nắng đến nắng không phai
    Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
    Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
    Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
    Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
    Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
    Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
    Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.11.2011

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #138
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    81-NHỚ THU

    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Duyên An
    BÓNG XUÂN

    Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
    Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
    Nắng ấm len về phương bắc nhớ
    Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
    Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
    Đất bạc nằm im lũ dép hài
    Gió chướng mang về hương vị tết
    Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

    DA


    XUÂN VỀ

    Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
    Tia nắng lung linh rọi ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
    Thiếu nữ lo toan cả khối hài
    Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
    Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

    Mạnh Kỷ
    28/11/2011


    BUỒN

    Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
    Đồng xa cánh gió mải trôi dài
    Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
    Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
    Kiêu sa má phấn mướt vân hài
    Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
    Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

    DA


    ĐÔNG TÀN

    Đông tàn xua cái rét dần phai
    Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
    Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
    Đàn ong bay vút giữa vườn ai
    Tiếng cười mấy ả đang mua dép
    Giọng nói vài anh mải bán hài
    Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
    Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

    29/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc

    Nắng đợi

    Nắng đi nắng đến nắng không phai
    Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
    Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
    Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
    Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
    Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
    Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
    Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.11.2011
    81-NHỚ THU

    Thu tàn giọt nhớ vẫn không phai
    Mộng ước niềm yêu mãi kéo dài
    Xóm ngọc xuân qua nhiều ngõ tẻ
    Đồng vàng Hạ đến lắm bi ai
    Đường thêu biển biếc đâu còn gợn
    Nét dệt rừng xanh nhuốm sắc hài
    Xáo trộn tình thương lòng bải hoải
    Mơ màng trở lại thấy hơi cay

    30/11/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 03-07-2014 lúc 07:54 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #139
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Duyên An

    BÓNG XUÂN

    Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
    Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
    Nắng ấm len về phương bắc nhớ
    Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
    Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
    Đất bạc nằm im lũ dép hài
    Gió chướng mang về hương vị tết
    Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

    DA


    XUÂN VỀ

    Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
    Tia nắng lung linh rọi ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
    Thiếu nữ lo toan cả khối hài
    Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
    Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

    Mạnh Kỷ
    28/11/2011


    BUỒN

    Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
    Đồng xa cánh gió mải trôi dài
    Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
    Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
    Kiêu sa má phấn mướt vân hài
    Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
    Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

    DA


    ĐÔNG TÀN

    Đông tàn xua cái rét dần phai
    Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
    Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
    Đàn ong bay vút giữa vườn ai
    Tiếng cười mấy ả đang mua dép
    Giọng nói vài anh mải bán hài
    Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
    Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

    29/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc


    Nắng đợi

    Nắng đi nắng đến nắng không phai
    Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
    Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
    Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
    Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
    Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
    Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
    Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.11.2011



    NHỚ THU

    Thu đi mà giọt nhớ không phai
    Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
    Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
    Đồng quang đông đến lắm bi ai
    Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
    Đường dệt núi cao lại khôi hài
    Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
    Màng mơ trở lại thấy cay cay

    30/11/2011
    BHN



    CHÉN RƯỢU CAY
    ---*---

    Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
    Tháng năm xa cách quãng đường dài
    Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
    Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
    Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
    Vườn nghè bậc đá vết chân hài
    Xuân này hứa hẹn về quần tụ
    Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

    30/11/2011
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #140
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    82-RƯỢU XUÂN

    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Duyên An

    BÓNG XUÂN

    Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
    Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
    Nắng ấm len về phương bắc nhớ
    Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
    Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
    Đất bạc nằm im lũ dép hài
    Gió chướng mang về hương vị tết
    Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

    DA


    XUÂN VỀ

    Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
    Tia nắng lung linh rọi ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
    Thiếu nữ lo toan cả khối hài
    Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
    Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

    Mạnh Kỷ
    28/11/2011


    BUỒN

    Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
    Đồng xa cánh gió mải trôi dài
    Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
    Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
    Kiêu sa má phấn mướt vân hài
    Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
    Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

    DA


    ĐÔNG TÀN

    Đông tàn xua cái rét dần phai
    Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
    Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
    Đàn ong bay vút giữa vườn ai
    Tiếng cười mấy ả đang mua dép
    Giọng nói vài anh mải bán hài
    Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
    Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

    29/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc


    Nắng đợi

    Nắng đi nắng đến nắng không phai
    Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
    Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
    Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
    Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
    Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
    Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
    Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.11.2011



    NHỚ THU

    Thu tàn giọt nhớ vẫn không phai
    Mộng ước niềm yêu mãi kéo dài
    Xóm ngọc xuân qua nhiều ngõ tẻ
    Đồng vàng Hạ đến lắm bi ai
    Đường thêu biển biếc đâu còn gợn
    Nét dệt rừng xanh nhuốm sắc hài
    Xáo trộn tình thương lòng bải hoải
    Mơ màng trở lại thấy hơi cay

    30/11/2011
    BHN



    CHÉN RƯỢU CAY
    ---*---

    Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
    Tháng năm xa cách quãng đường dài
    Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
    Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
    Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
    Vườn nghè bậc đá vết chân hài
    Xuân này hứa hẹn về quần tụ
    Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

    30/11/2011
    Tuyen45




    82-RƯỢU XUÂN

    Xuân về đẹp nét cánh đào phai
    Nửa tháng trôi qua ngắm sắc dài
    Rạo rực trong lòng không thể tả
    Mơ màng hũ rượu biết thương ai
    Trời cao thấu hiểu tình nhân thế
    Đất rộng còn hay chuyện tưởng hài
    Cuộc sống quanh ta đời mãi vậy
    Nên cùng chạm chén hưởng nồng cay

    30/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 03-07-2014 lúc 08:10 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • + Trả lời chủ đề
    Trang 14/112 ĐầuĐầu ... 4 12 13 14 15 16 24 64 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình