+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14

Chủ đề: BÓNG XUÂN - mời thi hữu hoạ

  1. #1
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   

    BÓNG XUÂN - mời thi hữu hoạ

    BÓNG XUÂN

    Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
    Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
    Nắng ấm len về phương bắc nhớ
    Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
    Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
    Đất bạc nằm im lũ dép hài
    Gió chướng mang về hương vị tết
    Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

    DA

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    BÓNG XUÂN

    Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
    Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
    Nắng ấm len về phương bắc nhớ
    Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
    Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
    Đất bạc nằm im lũ dép hài
    Gió chướng mang về hương vị tết
    Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

    DA


    XUÂN VỀ

    Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
    Tia nắng lung linh rọi ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
    Thiếu nữ lo toan cả khối hài
    Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
    Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

    Mạnh Kỷ
    28/11/2011


    BUỒN

    Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
    Đồng xa cánh gió mải trôi dài
    Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
    Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
    Kiêu sa má phấn mướt vân hài
    Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
    Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

    DA

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  • #3
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết
    BÓNG XUÂN

    Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
    Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
    Nắng ấm len về phương bắc nhớ
    Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
    Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
    Đất bạc nằm im lũ dép hài
    Gió chướng mang về hương vị tết
    Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

    DA


    XUÂN VỀ

    Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
    Tia nắng lung linh rọi ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
    Thiếu nữ lo toan cả khối hài
    Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
    Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

    Mạnh Kỷ
    28/11/2011


    BUỒN

    Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
    Đồng xa cánh gió mải trôi dài
    Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
    Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
    Kiêu sa má phấn mướt vân hài
    Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
    Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

    DA

    ĐÔNG TÀN

    Đông tàn xua cái rét dần phai
    Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
    Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
    Đàn ong bay vút giữa vườn ai
    Tiếng cười mấy ả đang mua dép
    Giọng nói vài anh mải bán hài
    Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
    Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

    29/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Nguyên văn bởi Duyên An
    BÓNG XUÂN

    Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
    Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
    Nắng ấm len về phương bắc nhớ
    Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
    Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
    Đất bạc nằm im lũ dép hài
    Gió chướng mang về hương vị tết
    Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

    DA


    XUÂN VỀ

    Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
    Tia nắng lung linh rọi ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
    Thiếu nữ lo toan cả khối hài
    Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
    Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

    Mạnh Kỷ
    28/11/2011


    BUỒN

    Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
    Đồng xa cánh gió mải trôi dài
    Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
    Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
    Kiêu sa má phấn mướt vân hài
    Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
    Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

    DA


    ĐÔNG TÀN

    Đông tàn xua cái rét dần phai
    Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
    Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
    Đàn ong bay vút giữa vườn ai
    Tiếng cười mấy ả đang mua dép
    Giọng nói vài anh mải bán hài
    Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
    Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

    29/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc

    Nắng đợi

    Nắng đi nắng đến nắng không phai
    Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
    Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
    Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
    Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
    Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
    Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
    Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.11.2011
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Duyên An
    BÓNG XUÂN

    Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
    Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
    Nắng ấm len về phương bắc nhớ
    Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
    Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
    Đất bạc nằm im lũ dép hài
    Gió chướng mang về hương vị tết
    Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

    DA


    XUÂN VỀ

    Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
    Tia nắng lung linh rọi ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
    Thiếu nữ lo toan cả khối hài
    Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
    Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

    Mạnh Kỷ
    28/11/2011


    BUỒN

    Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
    Đồng xa cánh gió mải trôi dài
    Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
    Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
    Kiêu sa má phấn mướt vân hài
    Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
    Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

    DA


    ĐÔNG TÀN

    Đông tàn xua cái rét dần phai
    Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
    Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
    Đàn ong bay vút giữa vườn ai
    Tiếng cười mấy ả đang mua dép
    Giọng nói vài anh mải bán hài
    Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
    Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

    29/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc

    Nắng đợi

    Nắng đi nắng đến nắng không phai
    Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
    Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
    Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
    Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
    Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
    Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
    Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.11.2011
    PHÙ DU
    Chiều tà sắc nắng đã dần phai
    Nhìn bước mình đi đã trãi dài
    Bến vắng con đò luôn nhớ bạn
    Trời xa cánh nhạn tủi mong ai
    Ngày xanh héo hát mờ nhân ảnh
    phận úa quạnh hiu nhạt bóng hài
    Để lại cho đời bao mộng tưởng
    Phù du một kiếp thấy mà cay
    khachien1254720
    30/11/2011

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Nguyên văn bởi Duyên An

    BÓNG XUÂN

    Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
    Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
    Nắng ấm len về phương bắc nhớ
    Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
    Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
    Đất bạc nằm im lũ dép hài
    Gió chướng mang về hương vị tết
    Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

    DA


    XUÂN VỀ

    Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
    Tia nắng lung linh rọi ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
    Thiếu nữ lo toan cả khối hài
    Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
    Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

    Mạnh Kỷ
    28/11/2011


    BUỒN

    Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
    Đồng xa cánh gió mải trôi dài
    Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
    Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
    Kiêu sa má phấn mướt vân hài
    Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
    Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

    DA


    ĐÔNG TÀN

    Đông tàn xua cái rét dần phai
    Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
    Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
    Đàn ong bay vút giữa vườn ai
    Tiếng cười mấy ả đang mua dép
    Giọng nói vài anh mải bán hài
    Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
    Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

    29/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc


    Nắng đợi

    Nắng đi nắng đến nắng không phai
    Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
    Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
    Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
    Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
    Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
    Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
    Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.11.2011


    NHỚ THU

    Thu đi mà giọt nhớ không phai
    Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
    Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
    Đồng quang đông đến lắm bi ai
    Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
    Đường dệt núi cao lại khôi hài
    Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
    Màng mơ trở lại thấy cay cay

    30/11/2011
    BHN



    CHÉN RƯỢU CAY
    ---*---
    Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
    Tháng năm xa cách quãng đường dài
    Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
    Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
    Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
    Vườn nghè bậc đá vết chân hài
    Xuân này hứa hẹn về quần tụ
    Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

    30/11/2011
    Tuyen45

    Nhớ mãi

    Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
    Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
    Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
    Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
    Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
    Thương mình mãi mộng ấp hình hài
    Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
    Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    30.11.2011

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Nguyên văn bởi Duyên An

    BÓNG XUÂN

    Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
    Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
    Nắng ấm len về phương bắc nhớ
    Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
    Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
    Đất bạc nằm im lũ dép hài
    Gió chướng mang về hương vị tết
    Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

    DA


    XUÂN VỀ

    Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
    Tia nắng lung linh rọi ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
    Thiếu nữ lo toan cả khối hài
    Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
    Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

    Mạnh Kỷ
    28/11/2011


    BUỒN

    Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
    Đồng xa cánh gió mải trôi dài
    Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
    Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
    Kiêu sa má phấn mướt vân hài
    Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
    Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

    DA


    ĐÔNG TÀN

    Đông tàn xua cái rét dần phai
    Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
    Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
    Đàn ong bay vút giữa vườn ai
    Tiếng cười mấy ả đang mua dép
    Giọng nói vài anh mải bán hài
    Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
    Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

    29/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc


    Nắng đợi

    Nắng đi nắng đến nắng không phai
    Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
    Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
    Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
    Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
    Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
    Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
    Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.11.2011


    NHỚ THU

    Thu đi mà giọt nhớ không phai
    Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
    Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
    Đồng quang đông đến lắm bi ai
    Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
    Đường dệt núi cao lại khôi hài
    Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
    Màng mơ trở lại thấy cay cay

    30/11/2011
    BHN



    CHÉN RƯỢU CAY
    ---*---
    Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
    Tháng năm xa cách quãng đường dài
    Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
    Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
    Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
    Vườn nghè bậc đá vết chân hài
    Xuân này hứa hẹn về quần tụ
    Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

    30/11/2011
    Tuyen45

    Nhớ mãi

    Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
    Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
    Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
    Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
    Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
    Thương mình mãi mộng ấp hình hài
    Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
    Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    30.11.2011

    DĨ VÃNG

    Chiều buông lả tả lá vàng phai
    Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
    Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
    Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
    Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
    Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
    Đốt nén hương trầm loang khói biếc
    Trông về dĩ vãng khóe mi cay

    DA

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    BÓNG XUÂN

    Tri xa bóng tuyết lnh m phai
    Pht nh nàng xuân chm sui dài
    Nng m len v phương bc nh
    Đông hàn vy bit cõi nam ai
    Phòng đơn kín loài chăn chiếu
    Đt bc nm im lũ dép hài
    Gió chướng mang v hương v tết
    Mai vàng hn n phút nng cay

    DA


    XUÂN V

    Xuân v sc mi chng phôi phai
    Tia nng lung linh ri ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sm sa t đôi dép
    Thiếu n lo toan c khi hài
    Đây đó nim vui càng ta m
    Đào,mai,đua n ,rượu-mng-cay .

    Mnh K
    28/11/2011


    BUN

    Khói biếc nghiêng chiu nng r phai
    Đng xa cánh gió mi trôi dài
    Êm đm ht my treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyn đng mt ai
    Bóng by môi son mm la áo
    Kiêu sa má phn mướt vân hài
    Quê nghèo cht rc hng duyên dáng
    Gia cnh sang hèn bng mt cay

    DA


    ĐÔNG TÀN

    Đông tàn xua cái rét dn phai
    Mưa nh báo xuân ướt tóc dài
    Lũ én ling chao trên rung l
    Đàn ong bay vút gia vườn ai
    Tiếng cười my đang mua dép
    Ging nói vài anh mi bán hài
    Nng ta hn xuân khp ngõ vng
    Rượi đào đã m đượn hơi cay.

    29/11/2011
    Bch Hng Ngc


    Nng đi

    Nng đi nng đến nng không phai
    Vườn thuý chiu nay bóng đ dài
    Lá thm ch mây người có hiu ?
    Hoa tươi đi gió biết chăng ai ?
    Đường mơ vn vn lưu hình nh
    Li mng còn nguyên ghi du hài
    Xuân đến cu mong Rng cp bến
    Tương phùng chén đón ngt - nng – cay !

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.11.2011


    NH THU

    Thu đi mà git nh không phai
    Mong đi, nim yêu mãi kéo dài
    Xóm vng thu đi nhiu bun t
    Đng quang đông đến lm bi ai
    Nét thêu bin rng đâu còn đp
    Đường dt núi cao li khôi hài
    Ni nh tình thu lòng xáo trn
    Màng mơ tr li thy cay cay

    30/11/2011
    BHN



    CHÉN RƯỢU CAY
    ---*---
    Tình cũ người xưa nghĩa chng phai
    Tháng năm xa cách quãng đường dài
    Trong lòng ni cm hình thương nh
    Đáy d hn sâu bóng dáng ai
    Ngõ trúc sân đình ghi du n
    Vườn nghè bc đá vết chân hài
    Xuân này ha hn v qun t
    Gp mt chúc nhau chén rượu cay.

    30/11/2011
    Tuyen45

    Nhớ mãi

    Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
    Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
    Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
    Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
    Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
    Thương mình mãi mộng ấp hình hài
    Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
    Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    30.11.2011

    DĨ VÃNG

    Chiều buông lả tả lá vàng phai
    Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
    Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
    Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
    Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
    Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
    Đốt nén hương trầm loang khói biếc
    Trông về dĩ vãng khóe mi cay

    DA

    Hương phai

    Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
    Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
    Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
    Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
    Đã hết ngày thơ dòng mực tím
    Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
    Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
    Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

    Vancali 12.1.1

    Chờ mãi

    Tiếng hẹn câu thề chẳng có phai
    Dù tình cách biệt tháng ngày dài
    Vườn mai vắng lặng chim kêu bạn
    Ngõ trúc hoang vu bướm gọi ai
    Gạn chắt niềm thương - cây khắc chữ
    Đong đầy nỗi nhớ - đất in hài
    Con tim thổn thức trong chờ đợi
    Lã chã bao mùa nuốt giọt cay

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    2.12.2011

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    BÓNG XUÂN

    Tri xa bóng tuyết lnh m phai
    Pht nh nàng xuân chm sui dài
    Nng m len v phương bc nh
    Đông hàn vy bit cõi nam ai
    Phòng đơn kín loài chăn chiếu
    Đt bc nm im lũ dép hài
    Gió chướng mang v hương v tết
    Mai vàng hn n phút nng cay

    DA


    XUÂN V

    Xuân v sc mi chng phôi phai
    Tia nng lung linh ri ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sm sa t đôi dép
    Thiếu n lo toan c khi hài
    Đây đó nim vui càng ta m
    Đào,mai,đua n ,rượu-mng-cay .

    Mnh K
    28/11/2011


    BUN

    Khói biếc nghiêng chiu nng r phai
    Đng xa cánh gió mi trôi dài
    Êm đm ht my treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyn đng mt ai
    Bóng by môi son mm la áo
    Kiêu sa má phn mướt vân hài
    Quê nghèo cht rc hng duyên dáng
    Gia cnh sang hèn bng mt cay

    DA


    ĐÔNG TÀN

    Đông tàn xua cái rét dn phai
    Mưa nh báo xuân ướt tóc dài
    Lũ én ling chao trên rung l
    Đàn ong bay vút gia vườn ai
    Tiếng cười my đang mua dép
    Ging nói vài anh mi bán hài
    Nng ta hn xuân khp ngõ vng
    Rượi đào đã m đượn hơi cay.

    29/11/2011
    Bch Hng Ngc


    Nng đi

    Nng đi nng đến nng không phai
    Vườn thuý chiu nay bóng đ dài
    Lá thm ch mây người có hiu ?
    Hoa tươi đi gió biết chăng ai ?
    Đường mơ vn vn lưu hình nh
    Li mng còn nguyên ghi du hài
    Xuân đến cu mong Rng cp bến
    Tương phùng chén đón ngt - nng – cay !

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.11.2011


    NH THU

    Thu đi mà git nh không phai
    Mong đi, nim yêu mãi kéo dài
    Xóm vng thu đi nhiu bun t
    Đng quang đông đến lm bi ai
    Nét thêu bin rng đâu còn đp
    Đường dt núi cao li khôi hài
    Ni nh tình thu lòng xáo trn
    Màng mơ tr li thy cay cay

    30/11/2011
    BHN



    CHÉN RƯỢU CAY
    ---*---
    Tình cũ người xưa nghĩa chng phai
    Tháng năm xa cách quãng đường dài
    Trong lòng ni cm hình thương nh
    Đáy d hn sâu bóng dáng ai
    Ngõ trúc sân đình ghi du n
    Vườn nghè bc đá vết chân hài
    Xuân này ha hn v qun t
    Gp mt chúc nhau chén rượu cay.

    30/11/2011
    Tuyen45

    Nhớ mãi

    Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
    Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
    Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
    Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
    Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
    Thương mình mãi mộng ấp hình hài
    Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
    Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    30.11.2011

    DĨ VÃNG

    Chiều buông lả tả lá vàng phai
    Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
    Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
    Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
    Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
    Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
    Đốt nén hương trầm loang khói biếc
    Trông về dĩ vãng khóe mi cay

    DA

    Hương phai

    Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
    Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
    Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
    Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
    Đã hết ngày thơ dòng mực tím
    Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
    Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
    Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

    Vancali 12.1.1

    Chờ mãi

    Tiếng hẹn câu thề chẳng có phai
    Dù tình cách biệt tháng ngày dài
    Vườn mai vắng lặng chim kêu bạn
    Ngõ trúc hoang vu bướm gọi ai
    Gạn chắt niềm thương - cây khắc chữ
    Đong đầy nỗi nhớ - đất in hài
    Con tim thổn thức trong chờ đợi
    Lã chã bao mùa nuốt giọt cay

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    2.12.2011
    CHƠI VƠI

    Thềm hoang lạnh lẽo nét xưa phai
    Kín cửa đèn loang gãy vệt dài
    Dốc hẹn ưu phiền đơn độc bóng
    Nẻo chờ dịu vợi lẻ loi ai
    Hoa tim ấp ủ lời ong bướm
    Lối mộng chơ vơ tiếng guốc hài
    Mỏi cánh chim bằng mơ ấm tổ
    Hong tình chén rượu chuốc men cay

    DA

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6
    [INDENT]
    BÓNG XUÂN

    Tri xa bóng tuyết lnh m phai
    Pht nh nàng xuân chm sui dài
    Nng m len v phương bc nh
    Đông hàn vy bit cõi nam ai
    Phòng đơn kín loài chăn chiếu
    Đt bc nm im lũ dép hài
    Gió chướng mang v hương v tết
    Mai vàng hn n phút nng cay

    DA


    XUÂN V

    Xuân v sc mi chng phôi phai
    Tia nng lung linh ri ánh dài
    Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
    Ong đà nhn nhác trước nhà ai
    Chàng trai sm sa t đôi dép
    Thiếu n lo toan c khi hài
    Đây đó nim vui càng ta m
    Đào,mai,đua n ,rượu-mng-cay .

    Mnh K
    28/11/2011


    BUN

    Khói biếc nghiêng chiu nng r phai
    Đng xa cánh gió mi trôi dài
    Êm đm ht my treo bông lúa
    Lóng lánh mơ huyn đng mt ai
    Bóng by môi son mm la áo
    Kiêu sa má phn mướt vân hài
    Quê nghèo cht rc hng duyên dáng
    Gia cnh sang hèn bng mt cay

    DA


    ĐÔNG TÀN

    Đông tàn xua cái rét dn phai
    Mưa nh báo xuân ướt tóc dài
    Lũ én ling chao trên rung l
    Đàn ong bay vút gia vườn ai
    Tiếng cười my đang mua dép
    Ging nói vài anh mi bán hài
    Nng ta hn xuân khp ngõ vng
    Rượi đào đã m đượn hơi cay.

    29/11/2011
    Bch Hng Ngc


    Nng đi

    Nng đi nng đến nng không phai
    Vườn thuý chiu nay bóng đ dài
    Lá thm ch mây người có hiu ?
    Hoa tươi đi gió biết chăng ai ?
    Đường mơ vn vn lưu hình nh
    Li mng còn nguyên ghi du hài
    Xuân đến cu mong Rng cp bến
    Tương phùng chén đón ngt - nng – cay !

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.11.2011


    NH THU

    Thu đi mà git nh không phai
    Mong đi, nim yêu mãi kéo dài
    Xóm vng thu đi nhiu bun t
    Đng quang đông đến lm bi ai
    Nét thêu bin rng đâu còn đp
    Đường dt núi cao li khôi hài
    Ni nh tình thu lòng xáo trn
    Màng mơ tr li thy cay cay

    30/11/2011
    BHN



    CHÉN RƯỢU CAY
    ---*---
    Tình cũ người xưa nghĩa chng phai
    Tháng năm xa cách quãng đường dài
    Trong lòng ni cm hình thương nh
    Đáy d hn sâu bóng dáng ai
    Ngõ trúc sân đình ghi du n
    Vườn nghè bc đá vết chân hài
    Xuân này ha hn v qun t
    Gp mt chúc nhau chén rượu cay.

    30/11/2011
    Tuyen45

    Nhớ mãi

    Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
    Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
    Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
    Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
    Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
    Thương mình mãi mộng ấp hình hài
    Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
    Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    30.11.2011

    DĨ VÃNG

    Chiều buông lả tả lá vàng phai
    Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
    Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
    Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
    Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
    Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
    Đốt nén hương trầm loang khói biếc
    Trông về dĩ vãng khóe mi cay

    DA

    Hương phai

    Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
    Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
    Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
    Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
    Đã hết ngày thơ dòng mực tím
    Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
    Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
    Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

    Vancali 12.1.1

    Chờ mãi

    Tiếng hẹn câu thề chẳng có phai
    Dù tình cách biệt tháng ngày dài
    Vườn mai vắng lặng chim kêu bạn
    Ngõ trúc hoang vu bướm gọi ai
    Gạn chắt niềm thương - cây khắc chữ
    Đong đầy nỗi nhớ - đất in hài
    Con tim thổn thức trong chờ đợi
    Lã chã bao mùa nuốt giọt cay

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    2.12.2011

    CHƠI VƠI

    Thềm hoang lạnh lẽo nét xưa phai
    Kín cửa đèn loang gãy vệt dài
    Dốc hẹn ưu phiền đơn độc bóng
    Nẻo chờ dịu vợi lẻ loi ai
    Hoa tim ấp ủ lời ong bướm
    Lối mộng chơ vơ tiếng guốc hài
    Mỏi cánh chim bằng mơ ấm tổ
    Hong tình chén rượu chuốc men cay

    DA




    THOÁNG XƯA

    Quốc Quyền

    Chân tìm lối cũ dưới chiều phai
    Khách vắng từ lâu lạnh nẻo dài
    Kỷ niệm thời xưa hoài vẫn đó
    Bạn bè thuở ấy hỏi còn ai!
    Bùi ngùi khoảng lặng thân đơn bóng
    Quạnh quẽ đường hiu gót lẻ hài
    Kí ức năm nào như chợt hiện
    Nghe dòng lệ ứa mắt nhòe cay

    03/12/11


    RỘNG

    Thu vùi nhan sắc đếm tàn phai
    Mến chút yêu xuân tủi hổ dài
    Nắng chẳng thương tình khi khóc bạn
    Mây không thông cảm lúc sầu ai
    Nhớ mong lá đổ buồn thành chán
    Mơ ước mưa rơi mộng trở hài
    Mới biết nhân trần còn lắm việc
    Đông về hạ đến rộng đường cay

    daonamxuong 3/12/2011
    Lần sửa cuối bởi daonamxuong; 04-12-2011 lúc 11:18 AM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình